Cầu mong tình yêu thương con người tỏa sáng

Thứ tư, 01/01/2014 11:20

(Cadn.com.vn) - Mỗi ngày mở trang báo ra, chúng ta bắt gặp không biết bao nhiêu câu chuyện éo le, đau khổ, thương tâm..., khiến chúng ta day dứt, bức xúc. Thế nhưng, trên những trang báo đó, chúng ta lại bắt gặp những tấm gương đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống, những câu chuyện ấm áp tình người, những câu chuyện lay động lương tri... Đó cũng là bức tranh muôn mặt của đời sống xã hội chúng ta thời kỳ hội nhập, phát triển.

Tình yêu thương con người dù bị thử thách ghê gớm vẫn vượt thoát vươn lên, đâm chồi, nảy lộc, dẫn dắt con người đi đến chân – thiện – mỹ. Ai đó nói rằng, cuộc sống thật ngắn ngủi – nếu chúng ta ngập chìm trong những điều tội lỗi, vô cảm, ngoảnh mặt quay lưng với nỗi đau đồng loại; nhưng cuộc sống cũng trở nên vô tận - nếu chúng ta trân trọng từng phút từng giây để làm nên những việc hữu ích cho bản thân, gia đình, xã hội.

Đầu năm, ắt hẳn ai cũng có điều ước cho riêng mình và điều ước dành cho cộng đồng mình. Tin chắc rằng, trong đó, có điều ước tình thương yêu con người được tỏa sáng hơn nữa trong xã hội. Ở đó, tất cả những người bị thiệt thòi, bất hạnh sẽ được xã hội quan tâm, chăm sóc tốt hơn; tất cả những lỗi lầm, sai phạm đều được xử lý, uốn nắn kịp thời; tất cả những cống hiến, hy sinh đều được tôn vinh xứng đáng...

Nguyễn Văn Hiếu