“Cậu Thủy” và đồng bọn bịp bợm, dã tâm lừa đảo như thế nào? (2)

Thứ hai, 22/06/2015 11:46

* Kỳ cuối: Tận cùng căm phẫn

(Cadn.com.vn) - Theo kết quả điều tra, vợ chồng Thúy còn mua nhiều hiện vật nhằm làm giả di vật bộ đội để kết quả “soi” và “tìm kiếm, cất bốc” luôn hoàn hảo. Để lật hết được giả dối này, Cơ quan An ninh điều tra CA Quảng Trị kiên trì đấu tranh, với ý chí tấn công tội phạm đến cùng. Qua đó, toàn bộ hành vi lừa đảo được làm rõ.

Tháng 10-2010, vợ chồng  Thúy cùng Hoành và Chiều  vào đào trộm hài cốt tại H. Hải Lăng rồi đưa lên khu vực Khe Gió, Cam Thành, H. Cam Lộ chôn giả nơi có hài cốt liệt sĩ Cời. Đến đầu tháng 11-2010, theo lời phán của “Cậu Thủy”, gia đình liệt sĩ Cời vào cất bốc đưa về Hà Nội an táng tại NTLS xã Đỗ Động, chi phí cho “thầy” hết 120 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, tháng 12-2011, Thúy - Duyên cùng đồng bọn tiếp tục làm giả hài cốt tại Khe Gió, lừa đảo gia đình liệt sĩ Vinh tại Hòa Bình số tiền 140 triệu đồng. Cùng thời gian này, chúng lừa gia đình liệt sĩ Thặng (hy sinh tại Lào) vào H. Hướng Hóa (Quảng Trị) khai quật, cất bốc, chiếm đoạt 140 triệu đồng. Cuối năm 2011, Thúy nhận điện thoại của anh Viện tại TPHCM nhờ tìm hài cốt của bố là liệt sĩ, hy sinh tại mặt trận phía Nam. Vợ chồng Thúy cùng Hoành và Phương vào thực hiện thủ đoạn làm giả hài cốt tại Làng Vây (H. Hướng Hóa), chiếm đoạt tiền.

Đầu tháng 1-2012, vợ chồng Thúy lừa đảo anh Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng X trong việc tìm hài cốt bố anh Thắng hy sinh tại mặt trận phía Nam, cả bọn lấy hài cốt trộm tại H. Hải Lăng đưa vào chôn tại H. Ea H'Leo (Đắc Lắc) cùng nắp ăng gô có khắc tên liệt sĩ rồi chỉ nơi khai quật, chiếm đoạt 115 triệu đồng. Tháng 11-2012, anh Tuấn ở Hải Dương nghe danh của “cậu Thủy” liền tìm đến nhờ tìm hài cốt của anh trai là liệt sĩ Bình hy sinh ở mặt trận phía Nam, Thúy – Duyên – Hoành - Phương sau khi trộm hài cốt ở H. Hải Lăng vào chôn giả tại H. Chư Sê (Gia Lai) rồi chỉ nơi cất bốc, chiếm đoạt 125 triệu đồng. Tháng 3-2013, nhóm trên vào Quảng Trị trộm hài cốt rồi đưa vào H. Bù Mập, Bình Phước làm giả, lừa đảo chiếm đoạt của gia đình liệt sĩ An (Gia Lai) số tiền 100 triệu đồng.

Bắt giam Duyên.

Qua nắm bắt tình hình, Thúy nhận thấy có thể “mở rộng” lừa đảo, “bắn tin” với anh Dương Quyết Thắng rằng “vong” phán còn nhiều hài cốt liệt sĩ là đồng đội của bố anh Thắng và khuyên anh nên phát tâm tổ chức tìm kiếm. Để tri ân các Anh hùng liệt sĩ, anh Thắng đã họp lãnh đạo ngành và thống nhất phát động công đoàn toàn ngành phối hợp với Thúy thực hiện chương trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thúy thỏa thuận kinh phí mỗi bộ hài cốt tìm thấy là 75 triệu đồng. Trong thời gian ngân hàng vận động đóng góp của hơn 16 ngàn lượt nhân viên, lao động từ T.Ư đến địa phương ủng hộ 4 ngày lương thì Thúy nói đợi để “Đi lễ, xin Mẫu”. Đây là khoảng thời gian Thúy - Duyên - Hoành – Phương - Sơn đi ô-tô vào Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế đào trộm hài cốt tại nhiều NTLS, tổng cộng 60 mộ, đem giấu tại gần cây xăng Ngô Đồng số 3 (H. Hải Lăng).

Bắt giam “cậu Thủy” (trái).

Tháng 11-2012, Thúy – Duyên – Hoành - Phương - Sơn làm giả 10 điểm chôn hài cốt liệt sĩ tại H. Ea H'Leo, bằng thủ đoạn “nhập vong, dẫn vong”, Thúy - Duyên hướng dẫn cho Công đoàn Ngân hàng X. cất bốc các vị trí, phát hiện 31 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng. Đợt 2 tìm kiếm tại Bình Phước vào đầu năm 2013, theo lời phán của vợ chồng “cậu Thủy” đã tìm thấy 15 hài cốt, công đoàn Ngân hàng chi trả 1.095.000.000 đồng. Đợt 3 vào tháng 2-2013, vợ chồng Thúy tiếp tục hướng dẫn trở lại tìm kiếm tại H. Ea H'Leo, ngoài số hài cốt chia lẻ lấy từ nơi chôn giấu ở gần cây xăng Ngô Đồng số 3, nhóm của Thúy móc nối với quản trang Chung tại NTLS ở H. Đắc Tô (Kon Tum) để tìm cách trộm thêm hài cốt. Sau đó, mang đến chôn tại 8 điểm, qua khai quật “thấy” 42 hài cốt liệt sĩ. Đợt này, Thúy và đồng bọn chiếm đoạt 2.915.000.000 đồng.

Tháng 7-2013, Thúy và đồng bọn làm hiện trường giả tại xã Gio Mai (H. Gio Linh) rồi trở ngược lên Cam Lộ, Đakrông và vào các tỉnh phí Nam làm giả thêm 6 trường hợp cá nhân khác. Ngày 25-7-2013, theo hướng dẫn của vợ chồng Thúy, đợt quy tập tại Gio Mai diễn ra rầm rộ, với lời phán có 9 hài cốt. Tại đây đã bị cơ quan quân sự lật tẩy.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan An ninh, CA tỉnh Quảng Trị lần lượt bắt giam Thúy, Duyên vào ngày 28-10-2013 với 2 hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”. Tiếp tục bắt, tạm giam Phương và Hoành cũng với 2 hành vi trên. Đầu tháng 1-2015, CA tỉnh Quảng Trị bắt giam Chiều, Sơn về 2 hành vi như Thúy - Duyên. Ngoài ra, Hoành còn bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản gây án tại Hà Nội. Tổng cộng số tiền Thúy và đồng bọn chiếm đoạt của ngân hàng là 7 tỷ đồng, chiếm đoạt của 8 gia đình thân nhân liệt sĩ là hơn 1 tỷ đồng. Riêng quản trang Chung (1946), bị khởi tố về tội “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”, bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo CQĐT, bị can Thúy xin được khắc phục hậu quả, ban đầu nộp trả lại số tiền chiếm đoạt 100 triệu đồng, bị can Chung tự nguyện nộp lại 30 triệu đồng. Cũng thật đau đớn khi phần lớn số hài cốt bị trộm đều đã bị các bị can chia nhỏ, trộn lẫn chia làm nhiều bộ và đưa chôn các nơi nên quá trình điều tra khó khăn, không thể làm rõ được xuất xứ nơi an táng ban đầu của từng bộ hài cốt. Hành vi phạm tội nghiêm trọng của Thúy và đồng bọn chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật trong phiên tòa sắp tới.

Bảo Hà