Chân dung nữ sinh báo chí, Hoa khôi Núi Thành

Thứ sáu, 23/02/2024 12:33
Trải qua bốn nội dung tranh tài sôi động, hấp dẫn của đêm Chung kết Nữ thanh niên thanh lịch xuân Giáp Thìn -2024 của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, vương miện Hoa khôi đã thuộc về thí sinh Nguyễn Thu Diễm (2003, đơn vị xã Tam Xuân 1).
Thu Diễm ước mơ trở thành phóng viên.
Ban Tổ chức Trao Giải cho cuộc thi Nữ thanh niên thanh lịch 2024 của huyện Núi Thành.

Sinh ra và lớn lên ở thôn Phú Bình, Tam Xuân 1, Núi Thành hiện là sinh viên năm 3 ngành Báo chí trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Cô đã từng đạt danh hiệu “Người đẹp có làn da đẹp nhất” tại cuộc thi Nữ hoàng trang sức do Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam tổ chức ở Gia Lai. Năm 2023, đạt danh hiệu Á khôi 2 của cuộc thi “Sinh viên báo chí Tài năng - Thanh lịch” của khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Thu Diễm sở hữu một gương mặt hiền hậu, khả ái với nụ cười “tỏa nắng” gần như thường trực trên đôi môi hồng, xinh xắn nên dễ thu hút người đối diện. Hoa khôi có tính cách năng động ham học hỏi và đam mê với các hoạt động xã hội. Trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông cô vốn là một học sinh thông minh, chăm học, học giỏi, rèn luyện chăm, tích cực trong phong trào Đoàn- Hội- Đội và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Tại Trường TH Lê Văn Tám, đoạt giải 5 năm liền thi cuộc thi kể chuyện cấp trường. Là thành viên đội học sinh giỏi môn Lịch sử của Trường THCS Lý Thường Kiệt. Năm lớp 12 đạt giải ba môn Lịch sử cấp thành phố. Năm 2022, đạt danh hiệu “Người đẹp có làn da đẹp nhất” tại cuộc thi Nữ hoàng trang sức do Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam tổ chức ở Gia Lai. Năm 2023, đạt danh hiệu Á khôi 2 của cuộc thi “Sinh viên báo chí Tài năng - Thanh lịch” của khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Sở thích của cô hiện nay chơi thể thao nhất là với môn bóng chuyền nữ, tranh thủ những lúc rảnh rỗi em làm tình nguyện ở bếp chay 5.000 đồng tại thanh phố Đà Nẵng.

Thu Diễm ước mơ trở thành phóng viên.

Thu Diễm thật thà bộc lộ: “Đặc biệt em đam mê nghệ thuật và rất thích tham gia các cuộc thi về sắc đẹp. Nhưng trước mắt em phải lo tập trung nhiều cho học tập, rèn luyện ở trường”. Dự định tương lai sau khi học xong em mong trở thành một phóng viên được làm việc tại quê nhà Quảng Nam để gần gũi mẹ cha và có điều kiện phục vụ quê hương nhiều hơn.

LÊ VĂN HUÂN