Chàng trai Pháp mê phố cổ

Thứ sáu, 13/03/2015 10:07

(Cadn.com.vn) - Đến Hội An, sau một chặng đường dài tản bộ trên phố cổ ngắm nhìn cảnh sắc duyên dáng và trầm mặc của một di sản văn hóa thế giới, du khách có cảm giác nhẹ  nhàng và thoải mái khi bước vào phòng tranh "Sắc màu Châu Á" (Couleurs  D'asie) của nhiếp ảnh gia người Pháp ReHahn ở số 7-Nguyễn Huệ, Hội An. Ở đây, những sắc màu Châu Á (như tên gọi của phòng tranh) là những bức ảnh nghệ thuật nhiều kích cỡ do nhiếp ảnh gia người Pháp ReHahn thực hiện với nội dung chân thực, sống động, màu sắc rực rỡ, tươi sáng. Điều đặc biệt trong những bức ảnh của ReHahn hầu hết là ảnh chân dung ghi lại hình ảnh người già và em bé ở các vùng nông thôn Việt Nam. Hình như với ReHahn, hình ảnh con người từ khi còn bé thơ và lúc về già là hai khoảnh khắc đẹp nhất của đời người...

ReHahn và tác giả bài viết.

Lần đầu tiên đến Việt Nam theo một tổ chức phi chính phủ tham gia tài trợ học bổng cho hai học sinh Việt Nam, ReHahn đã bị lôi cuốn bởi cảnh sắc, con người và thiên nhiên Việt Nam với những nét đẹp thuần hậu, tươi sáng và trữ tình. Chính cái đẹp hiền hòa, mộc mạc rất đáng yêu của đất và người Hội An đã giữ chân chàng trai Pháp ở lại và   chọn Hội An để lập nghiệp như là quê hương thứ hai của mình. Tiếng gọi và tình yêu nhiếp ảnh của ReHahn đã có cơ hội bộc lộ rõ nét khi anh chọn Hội An làm nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của mình. ReHahn vốn là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực in ấn nhưng đam mê máy ảnh, chụp ảnh. Những lúc rỗi rãi hoặc đi du lịch anh thường chụp lại ảnh con người, thiên nhiên, làng quê làm kỷ niệm. Sau khi đến Hội An, ReHahn đã mở một nhà hàng món ăn Việt Nam trên đường Nguyễn Phúc Chu và phòng trưng bày triển lãm "Sắc màu Châu Á" với rất nhiều bức ảnh chân dung, con người và thiên nhiên Việt Nam. ReHahn cho biết: hiện nay, chất lượng ảnh của anh được đánh giá rất cao trong làng nhiếp ảnh của thế giới và anh được xếp vào top 10 của những nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp ảnh chân dung đẹp nhất thế giới.

ReHahn đã gợi lên trong tôi câu chuyện tuyệt vời về một chàng trai Tây yêu thích chụp ảnh, biết đánh thức niềm đam mê nhiếp ảnh của mình đúng lúc để trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng và thành công trong cuộc sống. Đất lành chim đậu, Hội An đang dần trở thành vùng đất lành cho nhiều nghệ sĩ trên thế giới đến và ở lại nơi này.





Các tác phẩm nhiếp ảnh của ReHahn.

Hồng Sơn