Chàng trai thức đêm sửa xe miễn phí

Thứ năm, 22/03/2018 12:25

Nhiều người vui tính thường gọi mình là "ông bụt" làm mình cảm thấy ngại. Việc giúp đỡ người khác là chuyện cần làm nên bất cứ ai giữa đêm bị hư xe gọi mình đều sẵn sàng. Mang đến niềm vui cho người khác cũng là hạnh phúc của mình", đó là chia sẻ của anh Trần Huỳnh Tuấn (30 tuổi, trú khối phố Phú Trung, P. An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Suốt nhiều tháng qua, hằng đêm Tuấn đều túc trực để kịp thời có mặt sửa xe miễn phí cho người đi đường tại TP Tam Kỳ khi nhận được cuộc gọi "cầu cứu". Tuấn sinh ra trong một gia đình khó khăn nên từ nhỏ luôn ý thức được việc phải tự thân rèn luyện, cố gắng phấn đấu vươn lên. Học hết cấp hai Tuấn phải tự bươn chải lo cho cuộc sống, vào TP Hồ Chí Minh học nghề sửa xe. Đến năm 2009, Tuấn trở về quê ở ngoại ô TP Tam Kỳ mở tiệm sửa xe nhỏ kiếm sống. Tiệm sửa xe của Tuấn tuy xa TP nhưng lúc nào cũng đông khách đến sửa. Bởi, ở tiệm của Tuấn mọi người luôn cảm nhận được sự chân thành bởi tính tình người chủ tiệm trẻ hiền lành, tay nghề khá tốt. Đặc biệt, Tuấn luôn sửa xe với giá hữu nghị khi nhiều lần không lấy tiền công. Về cơ duyên để Tuấn làm công việc sửa xe miễn phí ban đêm là do một lần lên Tam Kỳ chơi trở về trong đêm. Lúc này, Tuấn gặp một nhóm người bị thủng lốp xe phải dắt bộ nhưng không có tiệm sửa xe. Tuấn giới thiệu dẫn đến một tiệm gần đó nhưng cũng đóng cửa vì đã quá khuya. "Việc bị hư xe trong đêm mà không tìm được tiệm sửa xe khiến nhiều người gặp khó khăn, vất vả khi phải dắt một đoạn đường xa. Lần đầu gặp trường hợp đó mình đã nảy sinh ý định sẽ "bám" TP Tam Kỳ để giúp đỡ những trường hợp như thế nhằm tìm niềm vui trong cuộc sống", Tuấn bộc bạch. Cũng theo Tuấn, ở lần gặp nhóm người bị hư xe lần đầu giữa khuya Tuấn đã tự mượn đồ nghề của tiệm sửa xe để vá xe cho nhóm người này. Sau đó, để lan tỏa trong cộng đồng, Tuấn bắt đầu in 500 tờ rơi ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại của mình để phát cho mọi người cũng như đưa lên mạng xã hội. Những ai bị hư xe trên địa bàn Tam Kỳ từ 19 đến 23 giờ gọi Tuấn đều có mặt giúp đỡ.

Tuấn sửa xe miễn phí cho người đi đường trong đêm.

19 giờ một ngày đầu tuần, tôi gặp Tuấn tại một quán cà-phê ở Tam Kỳ để trao đổi thông tin viết bài. Tuấn vui vẻ kể cho tôi nghe chuyện về công việc đang làm. Chừng 15 phút sau, chưa dứt câu chuyện, Tuấn nhận cuộc gọi, thế là anh vội vã chạy đi giúp đỡ người bị hư xe. Tôi đi theo Tuấn đến ngã tư đường Hùng Vương - Lê Lợi thì gặp một thanh niên bị thủng lốp xe. Tuấn nhanh chóng lấy đồ nghề, miệt mài sửa xe nhưng chẳng nề hà vất vả hay lấy đồng tiền công nào, tất cả đều miễn phí. Anh Hùng, (32 tuổi, trú Đà Nẵng), vừa được Tuấn sửa xe giúp phấn khởi kể, anh vừa từ Đà Nẵng vào Tam Kỳ chơi nhưng đến đây không may xe bị hỏng. Rất may nhiều người giới thiệu có anh Tuấn sửa xe miễn phí, hay giúp đỡ người khác nên lấy số để gọi. Tôi rất cảm kích và biết ơn hành động của anh Tuấn.

Tiệm sửa xe tại nhà của Tuấn luôn đông  khách đến ủng hộ.

Cứ như thế, hình ảnh một thanh niên nhỏ con trên chiếc xe máy mang theo túi đồ nghề ngồi ở các quán cà-phê chờ cuộc gọi từ người đi đường để giúp đỡ đã trở nên quen thuộc với nhiều người. "Ban đầu khi mình có ý định thực hiện nhiều người đều bảo mình khùng. Tuy vậy, sau thời gian mọi người dần cảm nhận được nên rất đồng cảm, ủng hộ. Thật sự mình rất vui khi làm việc công việc này. Người đi đường qua Tam Kỳ bị hư xe từ 19 đến 23 giờ gọi mình qua số điện thoại: 0969.368.823", Tuấn nói. Ngoài ra, nhiều người bán hàng rong trên các tuyến phố Tam Kỳ đều lưu số điện thoại của Tuấn. Tuấn cũng thường xuyên giúp đỡ, sửa xe miễn phí cho những trường hợp này.Trong các câu chuyện của những người chứng kiến hành động đẹp của Tuấn đều dành cho anh sự thán phục. Hiện tại, Tuấn vẫn đang âm thầm thực hiện việc sửa xe miễn phí hằng đêm. Tuấn còn cho hay đang có ý định tập hợp bạn bè thành lập nhóm du ca, hát và bán bánh kẹo gây quỹ ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống.

PHI NÔNG