Cháy chợ Sơn, thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Thứ hai, 19/09/2016 10:14

(Cadn.com.vn) - Đêm 17- 9, phố núi Hương Khê (Hà Tĩnh) náo loạn bởi chợ Sơn bốc cháy dữ dội. Là trung tâm thương mại sầm uất tại thị trấn, chợ Sơn có 3 đình, hơn 600 gian hàng. Mặc dù lực lượng CSPCCC CA tỉnh Hà Tĩnh cùng nhiều lực lượng khác tham gia cứu chữa, nhưng sau 4 giờ dốc sức, ngọn lửa mới được khống chế. Hậu quả là 130 gian hàng có tổng giá trị hàng chục tỷ đồng của bà con tiểu thương đã bị thiêu rụi.

Lực lượng CSPCCC nỗ lực phun nước nhưng lửa vẫn bùng cháy dữ dội.

Chợ Sơn bùng cháy

19 giờ 50 ngày 17- 9, một người dân sinh sống gần cổng chợ Sơn phát hiện khói và lửa bốc lên ngùn ngụt tại ki-ốt kinh doanh vải, quần áo của bà Nguyễn Thị Liên (trú xã Gia Phố). Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân và lực lượng BQL chợ đã tích cực dập lửa, báo cáo lãnh đạo UBND huyện, lực lượng CSPCCC CA tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan để huy động lực lượng chữa cháy. “Lửa cháy quá mạnh và lan rất nhanh. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng không thể nào khống chế được” - một người dân cho biết. Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra, những người có ki- ốt bị cháy thì kêu khóc, những tiểu thương có ki-ốt lửa chưa bén tới thì ra sức khuân vác hàng ra khỏi vùng “nguy hiểm”. Ít phút sau, lực lượng CA tỉnh, CAH Hương Khê có mặt, đảm bảo tình hình ANTT.

Hơn một giờ sau, xe cứu hỏa chuyên dụng được điều động từ TP Hà Tĩnh lên mới có mặt tại hiện trường. Với 6 xe chữa cháy chuyên dụng, gần 100 CBCS Phòng CSPCCC & CNCH cùng lực lượng chức năng địa phương, CAH Hương Khê, người dân nỗ lực chữa cháy. Tuy nhiên, do các mặt hàng tại đây dễ cháy nên khi các lực lượng có mặt tại hiện trường, ngọn lửa đã lan rộng, do vậy công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Lực lượng CSPCCC & CNCH triển khai các phương án chữa cháy một cách hiệu quả, an toàn, không để cháy lan sang khu vực lân cận. CAH Hương Khê, lực lượng CSCĐ, CSGT triển khai phân luồng giao thông, đảm bảo ANTT phục vụ tốt công tác chữa cháy; đồng thời bố trí lực lượng bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng cho người dân, giữ vững ANTT trên địa bàn. Đến 22 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế và 23 giờ 30 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng có mặt tại hiện trường, sau đó đã triệu tập cuộc họp khẩn với chính quyền địa phương. Tại đây, ông Thắng đề nghị CQĐT nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương động viên các tiểu thương sớm ổn định tình hình và thống kê mức độ thiệt hại, kịp thời lên phương án xây dựng chợ tạm để phục vụ nhu cầu trước mắt cho người dân, huy động các lực lượng hỗ trợ các tiểu thương dọn dẹp hiện trường, đảm bảo tình hình ANTT.

Cảnh hoang tàn sau trận hỏa hoạn.

Nước mắt tiểu thương

Sáng 18-9, theo thống kê sơ bộ ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ khối lượng hàng hóa của 130 hộ kinh doanh tại khu vực đình chính, bao gồm: 1 hộ kinh doanh tân dược; 8 hộ kinh doanh bánh kẹo; 8 hộ kinh doanh chăn, ga, gối, nệm; 3 hộ kinh doanh hàng tạp hóa và 110 hộ kinh doanh vải sợi, quần áo may mặc sẵn. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cũng trong buổi sáng, hiện trường khu vực xảy ra hỏa hoạn đang được phía CQĐT phong tỏa. Xung quanh khu chợ đều nghẽn cứng vì bà con tiểu thương muốn tìm cách vào chợ để cố vớt vát chút tài sản còn lại. Tuy nhiên, toàn khu đình chợ cháy rụi, khối sắt thép bê-tông đổ sụp ngổn ngang. Lực lượng bảo vệ hiện trường phải khoanh vùng bảo vệ, đảm bảo ANTT cho công việc khám nghiệm hiện trường.

Tiểu thương thất thần vì toàn bộ tài sản phút chốc thành tro tàn.

Ông Nguyễn Trọng Việt - Trưởng BQL chợ Sơn cho biết, tất cả nguồn điện trong chợ đều được ngắt lúc 17 giờ hằng ngày, chỉ trừ mỗi điện thắp sáng cho khu bảo vệ. BQL chợ cũng cấm tuyệt đối bà con tiểu thương thắp hương trong chợ. Nguyên nhân vì sao cháy chợ giờ phải chờ lực lượng chức năng điều tra và đưa ra kết luận.

Bàng hoàng, tiểu thương Nguyễn Thị Hương (trú xã Gia Phố) cho biết: Gia đình có 2 ki-ốt kinh doanh vải, chăn ga gối đệm đều bị “bà hỏa” thiêu rụi. Thiệt hại ước tính khoảng 700 triệu đồng. Ngoài ra, theo bà Hương, bà có cất giấu một số tiền, vàng trong ki-ốt, sáng nay xin mãi lực lượng bảo vệ mới vào được để bới tìm, nhưng không thấy đâu. Cũng tâm trạng như bà Hương, hàng trăm tiểu thương khác cũng đang khóc ròng vì xót tài sản. Chỉ trong chốc lát, họ lâm cảnh trắng tay, khốn đốn vì nợ nần chồng chất. Chị Ngô Thị Hà (trú xã Phú Phong) nói: “Tôi vừa gom toàn bộ tiền cũng như vay mượn ngân hàng một khoản lớn để lấy hàng, phục vụ mùa đông đang tới. Nay cháy hết rồi. Nợ ngân hàng giờ biết làm sao đây?”.

Hiện vẫn chưa có con số thiệt hại cụ thể, thế nhưng, điều dễ thấy là với 130 gian hàng bị thiêu rụi thì số tiền của các hộ kinh doanh đổ vào phải lên đến con số hàng chục tỷ đồng. Các tiểu thương buôn bán trong chợ đang lâm vào tình thế khốn đốn, có người nguy cơ trắng tay, nợ nần chồng chất.

Trước thiệt hại vô cùng lớn của bà con tiểu thương chợ Sơn, UBND H. Hương Khê đã thành lập Ban Chỉ đạo, thống nhất phương án xử lý, giải quyết hậu quả vụ hỏa hoạn, đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời thăm hỏi, động viên chia sẻ với bà con tiểu thương bị thiệt hại. Cùng đó, lực lượng CA tiếp tục duy trì, đảm bảo ANTT, bảo vệ tài sản cho người dân xung quanh đình chợ và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn.

X.S