Chị Hạnh “bảo mẫu”

Thứ bảy, 08/08/2015 10:38

(Cadn.com.vn) - Chị Lê Thị Mỹ Hạnh, cán bộ phụ trách công tác gia đình và trẻ em P.Thanh Khê Tây (Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) được những người dân nơi đây gọi bằng cái tên thân thương “chị Hạnh bảo mẫu”.

Chị Lê Thị Mỹ Hạnh.

Nhiều năm làm công tác, chị Hạnh luôn gắn bó với những đứa trẻ kém may mắn, những phụ nữ gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống. Công việc khó khăn nhưng những niềm vui nho nhỏ từ hiệu quả công việc luôn là nguồn động viên, tiếp sức chị bước tiếp công tác xã hội. Số trẻ em thuộc hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường khá đông. Theo khảo sát trong năm 2014, P.Thanh Khê Tây có 3.680 trẻ dưới 16 tuổi trong đó đối tượng trẻ mồ côi, gia đình có vấn đề xã hội, có người vi phạm pháp luật khoảng 20 em, hộ nghèo và chính sách 90 em và trẻ khuyết tật 47 em. Với địa bàn phức tạp, thực tế công việc của chị không hề dễ dàng khi từng ngày phải đối mặt với nạn xô xát, bạo hành gia đình, nhận thức lệch lạc về quyền và vai trò phụ nữ trong gia đình, vấn đề lao động trẻ em, các điều kiện chăm sóc, học tập của trẻ em, cũng như các quan hệ xã hội phức tạp khác. Việc vận động các gia đình quan tâm, chăm sóc sức khỏe và điều kiện sinh hoạt cho trẻ đã khó khăn, những yêu cầu vận động người dân tham gia những hoạt động xã hội, cộng đồng, như công tác thiện nguyện, chia sẻ trách nhiệm cá nhân với xã hội... lại càng khó khăn hơn nữa.

Nhưng nhận được sự ủng hộ quan tâm của Đảng bộ, Chi ủy, lãnh đạo phường cùng các anh chị em cộng sự, chị đã làm tròn trách nhiệm được giao một cách xuất sắc. Chỉ tính riêng trong năm 2014, chị đã tư vấn, kết nối 3.538 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường tìm đến các nguồn hỗ trợ với tổng kinh phí gần 153,3 triệu đồng. Chị đã trực tiếp đề nghị và giới thiệu khám sàng lọc tim bẩm sinh cho 150 trẻ em, tặng học bổng và phương tiện sinh hoạt cho 16 trẻ em từ các quỹ từ thiện, vận động tặng quà cho trẻ em nhân các lễ tết Trung thu, tết thiếu nhi với hơn 2.800 suất quà, với tổng số tiền tài trợ hơn 110 triệu đồng. Chị còn trực tiếp giới thiệu đến Tổ chức Holt hỗ trợ sinh kế cho các gia đình có trẻ em thuộc diện mồ côi, hỗ trợ dinh dưỡng cho 2 cháu nhỏ bệnh tim bẩm sinh, tiền ăn và sinh hoạt phí cho một trẻ em mồ côi học mẫu giáo...

P. Thanh Khê Tây phối hợp cùng Tổ chức Holt
trao tặng quà cho các gia đình khó khăn.

Khi được hỏi về kỷ niệm và những khó khăn mà chị đã gặp trong suốt hơn 10 năm làm công tác gia đình và xã hội, trẻ em, chị Hạnh tâm sự: Kỷ niệm đẹp nhất của tôi là được nhận bó hoa từ một học trò cách đây 9 năm trong chương trình xóa mù tại địa phương. Chị nhớ hoài ngày em mang bó hoa đến tặng chị với câu nói: “Bó hoa này, em tặng cô vì đã giúp em biết đọc, biết viết được mua bằng chính đồng lương đầu tiên của em”. Chị xúc động đến bật khóc, và một chút tự hào về những gì mình đã làm được cho em.

Chị kể một trường hợp khác, là cháu Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (2010), sống với bà nội do cha mẹ phân ly, bị bại não không đi lại được, chị đã quan tâm, tìm mọi cách giúp đỡ thay đổi số phận cháu với trợ cấp 600.000đ/tháng; tìm nhà hảo tâm hỗ trợ tiền gạo 300.000đ/tháng và chữa bệnh giúp cháu thông qua Trung tâm Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Chị bảo, vẫn còn lắm trăn trở khi có rất nhiều trường hợp đáng thương nhưng không thể xin phụ cấp được vì do không có hộ khẩu ở phường, hoặc những lý do khác. Bên cạnh đó là nhận thức của người dân  không thực sự quan tâm giải quyết nhu cầu của các em thông qua các việc theo học kỹ năng chăm sóc... khiến sự cố gắng của các chị không thể đáp ứng được.

Lê Anh Tuấn