Chỉ nơi, cắt nẻo?

Thứ năm, 02/10/2014 07:09

(Cadn.com.vn) - Làm ăn kiểu chi mà "ba chớp, ba nhoáng" rứa Hai Điện Bàn?

- Mô phải Hai, là chuyện hi hữu xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (H. Điện Bàn, Quảng Nam) khi "phán" một bệnh nhân bị "u nang buồng trứng trái" nhưng lại chữa "phẫu thuật bóc u nang buồng trứng phải" và không quên dặn: "Có gì bất thường tái khám" (?!).

- Tức đau bên trái nhưng lại cắt bên phải? Rứa thì quá bất thường đi chớ!

- Thì đấy, điều đáng nói là bệnh nhân này đã từng cắt buồng trứng phải.

- Vậy còn cái chi "bên phải" để bác sĩ bệnh viện này cắt?

- Cái đó Bề Tui nên hỏi bệnh viện chớ răng Hai biết được.

- Chuyện quả hy hữu thật! Để Bề Tui tới Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức hỏi cho ra ngọn ngành.

Giấy ra viện "lạ" của BV Vĩnh Đức.

Về sự cố hi hữu này, BS Đỗ Hiền, Phó Giám đốc bệnh viện giải thích: do sơ xuất của nhân viên khi đánh máy nhầm. BS Hiền cho biết, tất cả các loại giấy tờ trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân này đều ghi là "u nang buồng trứng trái", duy chỉ có Giấy ra viện ghi nhầm là... u phải.

- Nhầm lẫn kiểu rứa đúng là phiền toái thật.

- Thực tế thì bệnh nhân trên cũng gặp đôi chút trục trặc khi đi làm chế độ bảo hiểm. Do lỗi "lộn bên" này được cán bộ bảo hiểm phát hiện nên phải chờ Bệnh viện Vĩnh Đức khắc phục mới có thể làm chế độ bảo hiểm cho bệnh nhân.

Rất may, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức chỉ ghi nhầm chứ không cắt nhầm nên sự việc không đến nỗi nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo Bề Tui thì bệnh viện cần rút kinh nghiệm sâu sắc, tránh những sai sót tương tự có thể gây dư luận không tốt.

Bề Tui