Chiếc quạt quân sư

Thứ sáu, 10/07/2020 16:02

Chiếc quạt quân sư mà CAQ Cẩm Lệ tặng người dân.

- Dạo này xem lại phim cổ trang Tam quốc hay sao mà có quạt của quân sư nữa anh Tư Cẩm Lệ?

- Chẳng phim ảnh gì nhưng mà tham dự buổi tuyên truyền, phát động phòng chống tội phạm do CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng) tổ chức, bà con ai cũng thấy thích thú khi được phát miễn phí chiếc quạt vừa có chức năng giải nhiệt vừa như một cuốn cẩm nang. Chiếc quạt hai trong một thật tiện lợi và sinh động.

- Cụ thể ra sao?

- Vừa vào phòng tham dự sự kiện, mỗi người dân được tặng một cây quạt cầm tay nhỏ gọn, xinh xắn. Trên quạt không trang trí hoa văn hay phong cảnh mà trình bày những thông tin cơ bản, thiết thực và dễ hiểu nhất về các thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua điện thoại và mạng xã hội. Mặt còn lại của chiếc quạt là tư vấn, hướng dẫn cách phòng ngừa, cảnh giác để khỏi bị cuốn theo các thủ đoạn đưa mồi câu ra nhử của loại tội phạm này. Kèm theo đó là số điện thoại trực ban của cơ quan Công an để người dân liên hệ, trình báo, tố giác khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu như... trên quạt.

- Thú vị quá nhỉ! Việc lồng ghép giữa các buổi nói chuyện và tặng quà thiết thực như vậy xem như dùng "thô sơ" để thắng "hiện đại" nhưng lại rất hiệu quả.

-Đó chính là sự sáng tạo trong công tác tuyên truyền ngoài sách vở, giáo trình, khiến người dân cảm thấy hứng thú và "để ý đặc biệt". Mà CAQ. Cẩm Lệ thường có những sáng kiến khiến người ta bất ngờ. Cách đây không lâu, người dân P. Hòa Xuân cũng hết sức thích thú khi được tặng những chiếc móc khóa ghi số điện thoại đường dây nóng phòng chống tội phạm. Những kiến thức cơ bản luôn nằm trên các vật dụng mang theo bên người như là cẩm nang xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Những chủ trương, chính sách, phong trào, cuộc vận động lớn thường phải xây dựng từ những câu chuyện, những cách làm cụ thể, sáng tạo. Nếu ở cơ sở mà có nhiều kiểu "tặng quà" thú vị như thế này thì người dân sẽ được món quà rất lớn. Đó là cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Chiếc quạt quân sư của anh Tư "vi diệu" quá!

N.X.D