Cho những con đường xanh- sạch- đẹp

Thứ sáu, 01/07/2016 10:21

(Cadn.com.vn) - Chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị (VH-VMĐT) năm 2016 của H. Hòa Vang (Đà Nẵng) tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, đồng lòng đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Ý thức tự giác, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ trật tự đô thị, vệ sinh môi trường từng bước trở thành thói quen trong mỗi người dân để cảnh quan nông thôn ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp.

Mặc dù là địa phương cán đích chương trình xây dựng nông thôn mới ở tốp thứ 3 (năm 2015) của huyện, nhưng Hòa Nhơn lại là một trong những xã tiêu biểu trong huy động sức dân bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan các tuyến đường liên thôn, liên xóm bằng cách khuyến khích người dân trồng hoa, cây cảnh. Điển hình, tuyến đường liên thôn Thái Lai- Phước Hưng Nam- Ninh An- Diêu Phong dài hơn 4km là điểm nổi bật nhất mà ai cũng dễ dàng nhận thấy trong quá trình hưởng ứng, thực hiện nếp sống VH-VMĐT. Đó là một môi trường nông thôn không rác. Thậm chí những đoạn không có dân cư, cỏ mọc ven đường vẫn được phát quang... Để có được điều đó, các thôn đã tổ chức họp dân, xây dựng quy chế về môi trường với mục tiêu "sạch từ nhà ra ngõ", trong đó mỗi hộ gia đình đều có ý thức phân loại rác thải, những loại phân hủy nhanh có thể tiêu hủy tại hố rác gia đình, còn các loại khác phải để riêng, tập kết đúng nơi quy định. Người dân cũng thống nhất, ai không chấp hành tốt sẽ đưa vào tiêu chí bình xét hộ gia đình văn hóa hằng năm. Sáng chủ nhật hằng tuần đều tập trung dọn vệ sinh, phát quang cây cối trên tất cả các tuyến đường…

Cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp trên đoạn đường liên thôn Thái Lai-Phước Hưng Nam (xã Hòa Nhơn).

Trước đây, khi xã Hòa Phong chưa bắt tay vào việc xây dựng trật tự văn minh đô thị, các con đường xung quanh khu phố chợ Túy Loan dù đã được thảm nhựa, bê-tông phẳng lì, to rộng nhưng người dân vẫn giữ thói quen sinh hoạt "nông dân". Họ coi vỉa hè là nhà của mình, còn hai bên đường mái che, mái vẩy đua nhau mọc ra; lòng đường giăng đầy biển quảng cáo di động… Chính quyền địa phương, Ban quản lý chợ phải tổ chức nhiều cuộc đối thoại với người dân. Sau nhiều lần kiên trì thuyết phục và cứng rắn xử lý triệt để các vi phạm, các hộ dân đã tự giác phối hợp thực hiện nghiêm các quy định. Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Phong Nguyễn Thị Vân, đụng chạm đến vấn đề mưu sinh của một số người dân thì bao giờ cũng rất khó khăn, nhưng ngay từ đầu chính quyền địa phương đã xác định phải vì cái lợi chung, làm sao để người dân trong xã có môi trường an sinh xã hội tốt nhất chứ không thể để lợi ích nhỏ của một số cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến số đông… Còn tuyến ĐT605 qua xã Hòa Tiến, chỉ sau nửa tháng Hội Nông dân TP phối hợp với địa phương xây dựng điểm "Đoạn đường ATGT" thì lòng đường đã trở nên thông thoáng, TTATGT trước khu chợ Lệ Trạch được tái lập, không còn cảnh bị người dân chiếm dụng làm nơi hội họp, mua bán nữa.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2016, các cơ quan, ban, ngành H. Hòa Vang tổ chức 577 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn các nội dung liên quan đến thực hiện "Năm VH-VMĐT", thu hút 63.323 lượt người tham gia. Các lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ 67 bảng hiệu quảng cáo, tháo dỡ 35 lều quán, 33 mái che; nhắc nhở 38 trường hợp buôn bán và để xe lấn chiếm lề đường, lập biên bản xử phạt 38 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 20 triệu đồng... Hiện 100% các trục đường chính trên địa bàn huyện không còn xảy ra tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép. Các tuyến đường chính của 5 thôn: Thái Lai (xã Hòa Nhơn), Nam Thành (xã Hòa Phong), Cẩm Nê (xã Hòa Tiến), Phong Nam (xã Hòa Châu) và Trà Kiểm (xã Hòa Phước) được chọn triển khai, xây dựng tuyến đường có cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp…

Ngày nay, ở các vùng nông thôn Hòa Vang xuất hiện ngày càng nhiều hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Không chỉ làm đẹp không gian sống mà người dân còn góp phần nâng chất thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng nông thôn mới. Mặc dù tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều làng quê đã thay đổi, nhiều ngôi nhà tầng được xây dựng theo kiến trúc đô thị mới nhưng các con đường nối liền thôn, xóm vẫn còn phủ màu xanh mướt. "Bà con rất có trách nhiệm, không những tự bỏ tiền túi mua cây, hoa về trồng trước nhà, ven đường mà còn giúp nhau chăm sóc nữa", ông Lê Văn Võ-Trưởng thôn Thái Lai phấn khởi cho biết.

An Dương