"Chợ... tình, 3 tháng một phiên"

Thứ bảy, 28/07/2018 19:07

Trung tuần tháng 5-2018, các bà, các chị truyền tai nhau về khai mạc Phiên chợ độc đáo tại TP Đà Nẵng, 3 tháng họp một phiên. Đặc biệt hơn, hàng hóa chủ yếu là đồ gia dụng, mới có, cũ có, nhưng người mua không cần bỏ ra bất cứ một đồng tiền nào, vẫn đem được tối đa 5 món hàng về nhà. Họ háo hức chờ đợi phiên chợ thứ 2, dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8 này...

Ấm áp tình người tại "Phiên chợ 0 đồng".  Ảnh:P.V

"Phiên chợ 0 đồng"

Đây không phải là "Chợ tình Sa Pa"- nơi gặp gỡ, giao lưu tình cảm của nam thanh, nữ tú, mà là phiên chợ tình... người, tình yêu thương và sự sẻ chia, đùm bọc của các bà, các cô, các chị với các gia đình nghèo, khó khăn. " Chợ... tình,  3 tháng một phiên. Ai yêu thì đến, không tiền, trao ngay...", là câu thơ của bà con P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng sáng tác để khoe về phiên chợ không mua bán ở chợ, mà diễn ra ngay tại Nhà Sinh hoạt động đồng của phường. Đây là "Phiên chợ 0 đồng", một sáng kiến của Hội Phụ nữ P. An Hải Bắc, nhằm sẻ chia, giúp đỡ các hộ nghèo. Bà con thường đùa với nhau là "Chợ... tình" cho nó hấp dẫn và còn bởi việc họp phiên chợ này bắt nguồn từ cái tình, cái nghĩa. Những ngày này, mỗi khi gặp nhau, bà con nghèo P.An Hải Bắc lại háo hức chờ đợi phiên chợ thứ 2 dự kiến sẽ được họp vào cuối tháng 8, với hy vọng sắm sửa thêm những vật dụng thiết yếu còn thiếu cho gia đình. Bà Anh- một hộ nghèo trong phường rất vui cho biết,  chợ phiên tháng 5 vừa qua, bà sắm thêm được một số đồ dùng nhà bếp: cái thau, chục chén bát, cái chảo chống dính. Bà gọi là đi chợ sắm đồ, chứ không gọi là mua đồ, vì mua là phải mất tiền, còn đi "Phiên chợ 0 đồng", đúng như cái tên của nó, bà không phải tốn một đồng nào, vẫn sắm được cho mình những vật dụng còn thiếu. Cũng có những đồ dùng mới nguyên, có cái đã cũ, nhưng cái nào cũng dùng tốt và được lau chùi sạch bóng.

Chỉ mới họp một phiên, nhưng tình đời, tình người ấm áp của "Phiên chợ 0 đồng" đã lan tỏa khắp nơi. Bà Đặng Thị Hảo, người mẹ khuyết tật đơn thân, ở tổ 30, P.An Hải Bắc cho biết: "Hàng hóa ở đây khá phong phú, mới có, cũ có, từ nồi niêu, xoong chảo, chén bát đến phích nước, nồi cơm điện, quạt điện, bàn ủi, xe đạp, quần áo, giày dép... Những món hàng cũ được chủ nhân của nó chùi rửa sạch sẽ, nên người sắm ấm lòng vì cảm nhận được cái tình của người cho. Ai đi chợ cũng thích, cũng vui, bởi tình người ấm áp. Người bán và người mua đều hạnh phúc".

Đi chợ để... sẻ chia

Điều khác lạ của "Phiên chợ 0 đồng" so với các phiên chợ khác, đó là đi chợ để sẻ chia và được chia sẻ. Một người đem hàng đến chợ, xúc động: "Hạnh phúc là cho đi. Tôi thật sự hạnh phúc khi được lau chùi, sửa soạn những vật dụng mà lâu nay do có cái mới hơn, hiện đại hơn, nên tôi đã xếp nó vào góc nhà không dùng đến, để đem cho người cần nó. Như cái phích nước mới mua, chỉ dùng 2-3 lần, nhưng con trai tôi mua máy nước nóng- lạnh, nên nó bị lãng quên ở góc nhà, khi tôi đem đến chợ, đã có ngay người đón nhận nó với nụ cười nghẹn ngào hạnh phúc. Tôi thấy "Phiên chợ 0 đồng" không chỉ là hoạt động ý nghĩa, thiết thực sẻ chia, giúp đỡ người nghèo, mà còn là thực hành tiết kiệm. Tôi biết, cũng như tôi, có lúc bạn mua một món hàng nào đó chỉ vì sở thích tức thời, để rồi ngay sau khi đem nó về nhà, bạn đã vứt nó vào một góc không bao giờ dùng đến, mà không biết rằng có một người nghèo nào đó từng luôn ước ao mua được nó... Phiên chợ tới, tôi sẽ đem đến nhiều mặt hàng hơn."

Để có một phiên chợ thành công như thế, các chị Hội Phụ nữ P.An Hải Bắc đã dành nhiều thời gian và tâm huyết đi vận động, quyên góp các mặt hàng, sau đó chùi rửa sạch sẽ, làm mới. Chị Trần Thị Minh Hiếu-Chủ tịch Hội Phụ nữ P.An Hải Bắc cho biết, trên địa bàn phường có hơn 8.000 hộ, trong đó khoảng 500 hộ nghèo và cận nghèo. Cuộc sống của những gia đình này còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vì thế, "Phiên chợ 0 đồng'' ra đời, với mong muốn được giúp đỡ, sẻ chia phần nào trong cuộc sống cho các gia đình nghèo, khó khăn. Để phiên chợ có nhiều mặt hàng phong phú, Hội Phụ nữ phường đã kêu gọi chị em có điều kiện hơn đóng góp tiền để mua vài mặt hàng mới như quạt điện, nồi cơm điện, thau... Đối với mặt hàng mới, Hội Phụ nữ phường tổ chức theo hình thức bốc thăm để đảm bảo sự công bằng và phiên chợ cũng trở nên vui vẻ hơn. Tan chợ, người cho, người nhận đều cảm thấy hạnh phúc, ấm áp tình yêu thương...

HỒNG NHẬT