Chơ vơ ngóng... trò

Thứ hai, 09/11/2015 08:10

(Cadn.com.vn) - Năm học 2015- 2016 "đi" gần hết kỳ 1 rồi sao còn ngóng trò vậy cô Ba giáo dục?

- Trường lớp xây dựng khang trang đã mấy năm nhưng chưa một ngày vang tiếng trẻ. Nghĩ mà chạnh lòng Bề Tui ơi!

- Sao vậy?

- Do không đủ học sinh.

- Xây trường phải căn cứ tình hình học sinh địa phương chớ xây đại vậy lãng phí quá.

- Đó là thực trạng của 2 ngôi trường (tiểu học và mầm non) ở xã Triệu Thượng, H. Triệu Phong (Quảng Trị) đó Bề Tui. Xây xong mấy năm rồi mà tới chừ vẫn nằm im ỉm.

Để Bề Tui được ghi nhận thực tế, sáng 2-11, cô Ba giáo dục đã dẫn đường vào khu tái định cư ở thôn Nhan Biều (xã Triệu Thượng). Dự án khu tái định cư đường sá rất thuận lợi, nằm bên con đường bê-tông là 2 công trình trường học khang trang, kiên cố nhưng... bên trong trống không, để hoang lâu ngày. 2 ngôi trường này (trường tiểu học và trường mầm non) được xây để phục vụ cho con em khu tái định cư nhưng mấy năm qua chưa 1 ngày vang tiếng trẻ đọc bài. Qua thời gian dài, công trình bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, nhiều ô cửa sổ vỡ kính, cửa khóa gỉ sét, cỏ dại mọc đầy sân trường và là nơi lui tới thường xuyên của những... đàn bò.

- Có trường nhưng không có học hành vì không có học sinh, chuyện ngỡ như đùa!

- Bề Tui thấy đó, người dân băn khoăn trước sự lãng phí này bởi trên địa bàn Quảng Trị còn không ít trường cơ sở thiếu thốn, chật hẹp.

- Ồ, mà đâu chỉ 2 ngôi trường này bị để hoang đâu, ngó quanh khu tái định cư cũng có nhiều nhà dân bị bỏ hoang kìa?

- Bởi, người dân không mặn mà với dự án tái định cư ni, họ đến một thời gian rồi đi. Vậy nên trẻ em cũng không có, vì thế trường... bơ vơ.

- Bề Tui thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp để đưa hai công trình vào hoạt động, tránh kéo dài sự lãng phí như hiện nay.

Ngôi trường trong khu tái định cư bao năm qua vẫn ngóng... trò.

Bề Tui