Chồng làm quan, vợ làm... "liều"!
(Cadn.com.vn) - Nhân dịp Tết Tây, Bề Tui vừa kết hợp công việc vừa muốn thăm thú bà con nên phóng xe xuống Hội An xem cái không khí tại đô thị lắm người Tây này nó như thế nào. Vừa đặt chân lên Chùa Cầu, Tư Cửa Đại từ đâu xồng xộc tới rỉ tai thỏ thẻ: "Tớ có sớ muốn tấu". "Thế là đứt ngày lang thang rồi", nghĩ trong bụng là thế nhưng cũng phải tỏ ra cho lịch sự bởi vì hầu hết những câu chuyện anh Tư kể đều mang tính quần chúng, xét về khía cạnh nào đó thì gọi là có lợi cho dân.
- Cậu bày cho tớ cách trốn thuế đi. Cty của tớ năm nay làm ăn không hoành tráng lắm.
- Cái ông này, giở chứng hả? Chuyện gì không nói, lại đi nói cái âm mưu trốn thuế. Chuyện vi phạm pháp luật tày trời như thế mà ông cũng đưa ra "tấu".
Tư Cửa Đại biết đã chọc tức được Bề Tui nên cười hềnh hệch, đoạn nghiêm sắc mặt, có vẻ nghiêm túc:
- Là tớ khiêu khích cậu tí cho nó máu, làm tiền đề cho câu chuyện mà mấy ngày nay dư luận Hội An đang kháo nhau thôi.
- Rảnh thật, ông làm ơn đừng có câu giờ cái kiểu đấy, Tết nhứt đến nơi rồi.
- Mấy bữa ni, người dân phố Hội tớ hay tin, ngày 28-12-2009, Phòng CSĐTTPVTTXH (PC15) CA tỉnh Quảng Nam đã kết luận Thanh tra thuế đối với Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Hải Âu tại địa chỉ 24B, P. Cửa Đại, TP Hội An cho thấy doanh nghiệp này đã trốn thuế 75 triệu đồng.
- Chà, trốn được chừng đó thì cũng thuộc dạng cao tay rồi đó. Chắc cũng là đơn vị có "thâm niên"...
- Trước đó Chi cục Thuế TP Hội An đã kết luận Thanh tra Doanh nghiệp tư nhân Hải Âu tính thuế chưa đầy đủ, bỏ ngoài sổ kế toán không kê khai nộp thuế. Doanh nghiệp này đã bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không lập hóa đơn hoặc lập hóa đơn ghi giá trị thấp hơn so với số tiền thực tế khách hàng thanh toán qua ngân hàng để làm giảm doanh thu tính thuế GTGT, giảm thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo tớ biết thì đơn vị này đã vi phạm khoản 1 Điều 13 của Luật Thuế giá trị gia tăng; khoản 2 Điều 11 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Là người lắm thông tin như vậy, ông có biết bà ấy đã dựa vào đâu để có thể qua mặt được số tiền đó không?
- Cái này thì tớ không chắc lắm. Tớ nói khơi khơi thôi nhá. Chồng bà ấy, tớ cũng không nói tên luôn, là một cán bộ của ngành Thuế tỉnh Quảng
- Hơ...
Bề Tui
