Chung tay “Viết tiếp ước mơ”

Thứ năm, 22/06/2017 11:51

(Cadn.com.vn) - Sáng 21-6, tôi nhận điện chúc mừng kỷ niệm Ngày Nhà báo Việt Nam của bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền trẻ em (TT& BVQTE) TP Đà Nẵng, đồng thời bà báo tin đi trao quà từ thiện cho học sinh nghèo trên địa bàn Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.  Gặp bà tại ngôi nhà lụp xụp, chật chội của gia đình cháu Trần Ngọc Nhật Huyền, K59/23A- Phạm Ngũ Lão, tổ 33, KV Nam Vinh, P.Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, bà Tám cho biết, cháu Trần Ngọc Nhật Huyền đang học lớp 11/6 trường THPT Nguyễn Hiền.  Gia đình cháu Huyền thuộc diện hộ đặc biệt nghèo của P. Hải Châu II. Ông Trần Đình Hay, bố cháu Huyền làm nghề chạy xe thồ, mẹ là Trần Thị Hà sức khỏe yếu ở nhà túc trực chăm sóc cho chị gái cháu Huyền thường xuyên lên cơn động kinh.  Học giỏi, chăm ngoan, chuyên cần trong học tập, Huyền luôn ấp ủ ước mơ lớn lên làm cô giáo nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên cháu đành chấp nhận số phận của mình...

Ông Trần Đình Hay cho biết, do điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn, một mình ông chạy xe thồ thu nhập ít ỏi, bấp bênh mà phải lo cả nhà 4 người, lại thêm con gái đầu đau ốm liên miên... Mặc dù đã cố gắng chạy vạy nhưng chi phí để cháu Huyền tiếp tục đi học đối với gia đình thật khó. Thế rồi “phép mầu” bỗng dưng xuất hiện, niềm vui đến với gia đình khi được tin Hội TT& BVQTE TP Đà Nẵng sẽ hỗ trợ để cháu Huyền được tiếp tục đi học... Chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động khi chứng kiến ánh mắt rạng rỡ vui mừng, niềm hạnh phúc khôn tả của cô học trò nhỏ Trần Ngọc Nhật Huyền đón nhận món quà 20 triệu đồng của chương trình “Viết tiếp ước mơ” do Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý tài trợ, thông qua Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa nhưng quá sức tưởng tượng đối với một hộ gia đình đặc biệt nghèo. Vậy là ước mơ của cô học sinh nghèo đã được thắp lên bởi những tấm lòng nhân ái, những con người luôn hết lòng vì hạnh phúc tương lai của các thế hệ trẻ do Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng mang lại. 

Bà Lê Thị Tám và đại diện Cty CP Dana- Ý trao tiền cho cháu Trần Ngọc Nhật Huyền.

Chỉ riêng trong năm 2016, Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng đã xây dựng được 830 Chi hội Từ thiện với gần 11.000 hội viên.  Hội đã huy động được hơn 1,3 tỷ đồng cho chương trình “Mái ấm tình người”, “Viết tiếp ước mơ”,  xây dựng nhiều nhà tình thương, tình nghĩa cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ hơn 500 triệu đồng cho việc thực hiện khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gia đình, trẻ em nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các hoạt động về thực hiện bảo vệ quyền trẻ em của Hội được đẩy mạnh, riêng chương trình hưởng ứng kế hoạch tháng hành động vì trẻ em Hội đã huy động được hơn 3,5 tỷ đồng... Tại buổi trao quà, bà Lê Thị Tám cảm động phát biểu, để làm tốt công tác từ thiện xã hội, Hội TT& BVQTE TPĐN đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình của các cơ quan báo chí, trong đó đặc biệt có Báo Công an TP Đà Nẵng là đơn vị hỗ trợ hết sức nhiệt tình cả về vật chất lẫn tinh thần cũng như đưa các thông tin hoạt động của Hội, giúp cho Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6,  thay mặt Hội TT& BVQTE TP Đà Nẵng, bà Lê Thị Tám chân thành cảm ơn và chúc toàn thể Ban Biên tập, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ công nhân viên của Báo luôn mạnh khỏe, gặt hái nhiều thành công trên sự nghiệp Báo chí. Đối với bà Tám, Báo Công an TP Đà Nẵng luôn là tờ báo uy tín, là chỗ dựa, là niềm tin vững chắc trong lòng bạn đọc TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên và trên cả nước.

HIỀN MINH