Chuyến xe buồn cuối năm

Thứ sáu, 17/01/2014 14:55

(Cadn.com.vn) - Sáng 13-1, chuông ĐTDĐ của anh Lê Minh Quân (1975, trú khối phố 4, P. An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đổ dồn. Bắt máy, người gọi là nam, nói giọng Đà Nẵng, có số thuê bao là 0905584165 từ tốn: “Xin lỗi, anh có phải là chủ xe tải không. Xe anh loại gì, chở được mấy tấn? Tôi xin tự giới thiệu là tài xế xe tải chuyên chở sữa tươi từ  Siêu thị Metro Đà Nẵng về Siêu thị Co.op Mart TP Tam Kỳ. Hiện xe tôi bị hư nhông hộp số ở khu vực gần hầm đèo Hải Vân. Nếu được thì nhờ anh đánh xe ra Đà Nẵng chở sữa giúp về Quảng Nam, tôi sẽ trả công 1,8 triệu đồng”.

Là dân lái xe, anh Quân nghĩ đồng nghiệp đang gặp khó cần giúp đỡ nên không mảy may nghi ngờ. Thêm nữa, đồng nghiệp còn hứa hẹn, nếu xe không sửa kịp thì nhiều khả năng sẽ giao mối chở sữa cho anh đảm trách trong thời gian từ nay đến hết Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Liền sau đó, đồng nghiệp điện thoại bảo anh Quân chuẩn bị 9.870.000 đồng mang ra khu vực ngã ba Hòa Cầm (Đà Nẵng) trả giúp cho người gửi nhông hộp số ô-tô và mang đến chân hầm đèo Hải Vân. Tại đây, đồng nghiệp sẽ thanh toán lại tiền và chuyển sữa cho anh Quân chở về TP Tam Kỳ.

Bị hại Lê Minh Quân trình báo sự việc với CAQ Cẩm Lệ.

 Cuối năm, gặp “mối thơm” kiếm thêm vài đồng tiêu Tết nên anh Quân cùng em trai tức tốc điều khiển ô-tô tải nhẹ BKS 92C-037.13 nhằm hướng Đà Nẵng thẳng tiến. Khi đến cầu vượt Hòa Cầm, trời đột ngột đổ mưa nặng hạt, không thấy người mang nhông ô-tô đến, anh Quân liên lạc với đồng nghiệp qua số máy 0905584165 thì được trả lời là phải bật xi-nhan ô-tô bên phải để làm tín hiệu nhận biết. Chừng 5 phút sau, có một thanh niên đi xe máy loại Dream đến chỗ ô-tô anh Quân đậu, đưa ra một túi nilon màu xanh, bên trong đựng vật cứng gói khá kỹ có kiểu dáng giống nhông hộp số ô-tô. Không mảy may nghi ngờ, anh Quân nhận hàng và giao 9 triệu đồng.

Giao tiền xong, anh Quân liên lạc với đồng nghiệp và được hướng dẫn đường đi về hầm đèo Hải Vân. 11 giờ 30 cùng ngày, khi đến nơi, anh Quân thông báo với đồng nghiệp thì được trả lời là đợi một lát sẽ đến liền. Chờ mãi, chờ mãi đến 14 giờ 30 vẫn không thấy ai đến, sinh nghi, anh Quân lấy gói hàng do đồng nghiệp yêu cầu chở tới mở ra xem thì phát hiện đây là 2 nhông hộp số cũ, không còn giá trị sử dụng. Gọi qua số máy 0905584165 thì không liên lạc được, lúc này anh Quân biết chắc bị lừa nên đến CAQ Cẩm Lệ trình báo.

Gói nhông hộp số cũ và xe tải của anh Lê Minh Quân.

Theo các ĐTV CAQ Cẩm Lệ, thủ đoạn gửi hàng cho nhà xe để nhận tiền cọc như trường hợp của anh Quân là không mới nhưng vẫn nhiều lái xe mắc lừa. Trong năm 2012, CAQ Cẩm Lệ từng bắt quả tang, khởi tố 2 đối tượng lừa đảo cùng thủ đoạn tương tự tại khu vực Bến xe Đà Nẵng. Qua đấu tranh mở rộng đã làm rõ hàng chục vụ lừa vận chuyển hàng từ Đà Nẵng lên Gia Lai để chiếm đoạt tiền nhà xe. Hy vọng rằng, trường hợp của anh Quân sẽ là bài học cảnh giác đối với các lái xe, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán cận kề.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo