Có đường vẫn "vương" phận kiệt!

Thứ hai, 29/02/2016 08:10

(Cadn.com.vn) - Nghe sao tréo ngoe vậy Ba Sơn Trà?

- Tình cảnh bấy lâu ni người dân tại một số khu dân cư của Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) đó Bề Tui. Một số rắc rối phát sinh sau khi được đặt, đổi tên đường...

- Chuyện cụ thể thế nào?

- Là vầy, từ năm 2014, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua dự thảo đề án đặt đổi tên đường. Trong đó riêng trên đường Lê Hữu Trác thuộc Q. Sơn Trà có 2 kiệt lớn được đặt tên. Cụ thể Kiệt 5 được đặt tên là đường Phạm Quang Ảnh; Kiệt 66 được đặt tên là đường Nguyễn Thiện Kế. Vậy nhưng từ đó đến nay, 2 tuyến đường này vẫn chưa được đánh số nhà, theo thói quen, người dân vẫn sử dụng địa chỉ cũ để giao dịch, làm các giấy tờ, hồ sơ. Rất nhiều người có nhà trên 2 tuyến đường này khi được hỏi đều lạ lẫm và không biết đường đó nằm ở mô (!?).

- Nguyên nhân?

- Mặc dù "kiệt" đã lên "đường" rồi nhưng cho đến hiện tại, cơ quan chức năng của địa phương gần như chưa có thông báo rộng rãi về việc đặt đổi tên đường hay thực hiện việc gắn số nhà để người dân thuận lợi trong giao dịch, thông tin liên lạc.

- Cái này thì bà con và Ba Sơn Trà cứ đến hỏi Phòng Quản lý đô thị quận là biết chớ chi?

- Hỏi rồi, lãnh đạo của Phòng Quản lý đô thị Q. Sơn Trà cũng xác nhận nhà dân trên những tuyến đường này đến nay vẫn chưa được gắn biển số gắn với tên đường mới. Dù đã có tên đường từ lâu nhưng đến nay chỉ mới ký chứng nhận cho 23 số nhà của đường Nguyễn Thiện Kế, còn đường Phạm Quang Ảnh thì chưa thực hiện.

Theo Bề Tui biết, quy trình đăng ký và cấp số nhà rất đơn giản nhưng để người dân phải "vương" phận kiệt suốt 2 năm qua là do địa phương làm thủ tục chậm. Mong sao cơ quan chức năng nhanh chóng chấm dứt cảnh "có đường còn vương kiệt" cho người dân ở đường Phạm Quang Ảnh và Nguyễn Thiện Kế (Đà Nẵng).

Bề Tui