Có thai để... kêu oan (!)

Thứ năm, 30/03/2017 11:45

(Cadn.com.vn) - Dư luận từng xôn xao về một vài trường hợp nữ tử tù vì "bỗng dưng" có thai trong thời gian tạm giam chờ thi hành án. Dĩ nhiên, với tính khoan hồng, nhân đạo của pháp luật, những nữ tử tù đó được thoát án tử, song những đối tượng giúp sức cho tử tù "lách luật" đã bị xử lý nghiêm khắc. Và mới đây, tại Quảng Nam cũng xảy ra trường hợp một người bị tòa án tuyên phạt 18 năm tù, do đang nuôi con nhỏ được tại ngoại đã mang thai nhằm mục đích tạm hoãn việc thi hành án cũng làm nhiều người ngỡ ngàng...

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9-2010 đến 9-2013, Trần Thị Quỳnh Nga (1983, trú thị trấn Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) cùng chồng là Dương Quốc Khánh (1980, trú xã Duy Vinh, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Theo đó, vợ chồng Nga - Khánh "đánh tiếng", nếu ai góp vốn tham gia dịch vụ đáo hạn ngân hàng sẽ được trả lãi từ 5- 24%/tháng. Tin lời, nhiều người đã rút tiền tiết kiệm, đi vay ngân hàng... giao cho Nga để lấy lãi. Ban đầu, vợ chồng Nga "làm ăn" khá uy tín, thanh toán vốn, lãi vay sòng phẳng, đúng kỳ hạn và sau đó tiếp tục huy động vốn với số lượng nhiều hơn trước gấp nhiều lần.

Với những thủ đoạn như vậy, trong 3 năm, vợ chồng Nga - Khánh đã chiếm đoạt của vợ chồng người anh ruột là Dương Quốc Tuấn, vợ chồng chú ruột Dương Quốc Khánh cùng một số người quen biết với tổng số tiền lên đến hơn  35,9 tỷ đồng và 84 chỉ vàng. Số tiền chiếm đoạt, ngoài một ít được sử dụng cho việc ăn chơi, mua sắm để tăng thêm sự hào nhoáng, thể hiện sự thành đạt trong kinh doanh, số còn lại (hơn 30 tỷ đồng) Nga đều chuyển cho Trần Thị Minh Khánh (1977, chị ruột Nga, trú H. Hóc Môn, TP HCM) để... "kinh doanh". Sau khi nhận đơn tố cáo của một số người bị hại, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam đã tiến hành thụ lý, làm rõ sự việc. Biết hành vi lừa đảo của mình bị bại lộ, Trần Thị Quỳnh Nga cùng Dương Quốc Khánh âm thầm bỏ đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, biết không thể tránh sự truy tìm của các cơ quan pháp luật, khi đã "chuẩn bị" cho mình một cái bầu 3 tháng tuổi, cuối năm 2013, Nga trở về Quảng Nam và đến cơ quan CA đầu thú.

Sau một thời gian tiến hành điều tra, truy tố, ngày 21-9-2016, vụ án Trần Thị Quỳnh Nga can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gây chấn động vùng quê nghèo Duy Xuyên được TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử. Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Quỳnh Nga 18 năm tù. Bản án được tuyên, ngoài những bị hại gửi đơn kháng cáo, đề nghị xét xử phúc thẩm lại vụ án theo hướng tăng nặng hình phạt. Riêng Nga cũng gửi đơn kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm theo hướng không có tội.

Trần Thị Quỳnh Nga mang thai tại phiên tòa phúc thẩm ngày 27-3-2017.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 27-3-2017, Trần Thị Quỳnh Nga một mực cho rằng mình không phạm tội, quan hệ giữa bị cáo và các bị hại là quan hệ vay mượn tài sản, là giao dịch dân sự thông thường..., các cơ quan tiến hành tố tụng tại Quảng Nam đã "hình sự hóa mối quan hệ dân sự", việc làm này vừa vi phạm pháp luật và gây oan sai. Ngoài việc "kêu oan", ra Tòa lần này Trần Thị Quỳnh Nga cũng "chuẩn bị" cho mình một cái bầu vì biết đứa con vừa sinh ra trong thời gian bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, điều tra tròn 36 tháng tuổi vào tháng 5-2017. Tuy nhiên, do Dương Quốc Khánh vắng mặt tại phiên tòa. Với nhận định: Việc Khánh không có mặt sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử, không thể làm rõ một số tình tiết quan trọng của vụ án nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Đồng thời, lý giải về việc mang bầu, Nga khai: Mang thai để được tại ngoại và để... kêu oan.   

Không biết, việc các cơ quan pháp luật tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Trần Thị Quỳnh Nga 18 năm tù có oan hay không sẽ do HĐXX cấp phúc thẩm quyết định. Và, pháp luật không quy định cấm bị cáo có thai trong giai đoạn xét xử song câu chuyện có thai đi... kêu oan trở thành đề tài bàn tán của nhiều người.

M.T