Coi chừng mắc... lỡm

Thứ năm, 06/03/2014 08:12

(Cadn.com.vn) - Nghe kháo siêu thị M. giảm giá nhiều mặt hàng, cuối tuần rồi Bề Tui cùng bà xã đi mua sắm. Đến nơi, nhìn bảng giá thấy mặt hàng nào cũng ghi trừ 10% thuế GTGT nên rẻ hơn ngoài thị trường từ vài ngàn đồng đến vài chục ngàn đồng. Ai dè, tới khi tính tiền mới biết mình bị... mắc lỡm.

- Sao mắc lỡm Bề Tui?

- Tư chợ Cồn biết không, họ ghi trừ 10% thuế GTGT nên đinh ninh là được giảm phần này nhưng khi tính tiền họ lại cộng vào, hóa ra giảm đâu không thấy, thậm chí còn cao hơn ngoài thị trường nhiều.

- Cụ thể?

- Thì đó, gói bột giặt Omo 3kg, họ ghi giá 103.860 đồng nhưng khi tính tiền phải trả 114.246 đồng. Còn cái balô học sinh ghi giá 90.000 đồng nhưng thực tế phải trả đến 99.000 đồng. Như thế chẳng mắc lỡm là gì...

- Hớ hớ! đó là chiêu bán hàng của họ đó Bề Tui. Họ ghi như thế để bác có cảm giác là hàng hóa rẻ hơn chứ thực ra đâu cũng vào đó, họ trừ ra rồi lại cộng vào, cuối cùng thì bác vẫn phải trả đủ. Này nhé, Tư chợ Cồn từng gặp "chiêu" tương tự cũng ở siêu thị này, đó là ghi mức giá sản phẩm thật to (thường là thấp hơn so với thị trường), phía dưới giá lại cộng thêm % thuế GTGT được ghi nhỏ xíu nên người mua ít để ý. Hoặc có siêu thị lại xài  "chiêu" xé nhỏ khối lượng, chẳng hạn 1kg thịt heo giá 80 ngàn đồng, họ ghi 100g giá 8 ngàn đồng...

- Chiêu trò gì không biết nhưng Bề Tui thấy cách này không ổn. Nếu làm ăn minh bạch thì họ cứ ghi tổng giá của loại hàng đó (đã bao gồm các loại thuế, phí) để khách hàng lựa chọn, dù có đắt một chút cũng cảm thấy thoải mái chứ cái kiểu mập mờ thế này, lần sau ai còn dám mua...

Bề Tui