Công nghiệp sản xuất súng ở Kashmir: "Cái chết" được dự báo

Thứ hai, 27/06/2016 09:39

(Cadn.com.vn) - Kashmir - một khu vực ở phía tây bắc Ấn Độ - từng là "cái nôi" hình thành các xưởng sản xuất súng cho dân thường. Nhưng kể từ khi chính phủ cắt giảm hạn ngạch sản xuất súng, ngành công nghiệp này tại Srinagar, thủ phủ mùa hè của Kashmir, cũng ảm đạm theo.

Dạo một vòng quanh xưởng sản xuất súng Zaroo ở khu vực Rainawari của thành phố Srinagar, người ta có thể cảm nhận cảm giác trống trải hoang vắng. Tất cả các máy móc sản xuất súng tại xưởng phủ đầy bụi, các công cụ nằm lăn lóc khắp nơi và đâu đó là bóng dáng của một vài người đàn ông ngồi xung quanh như chờ đợi điều gì.

Xưởng sản xuất súng Subhana-Sons.

Sản xuất ảm đạm

Zaroo và Subhana-Sons là 2 xưởng sản xuất súng còn sót lại ở thung lũng Kashmir hiện nay.

Ông Nazir Ahmad Zaroo, chủ xưởng sản xuất súng Zaroo, tiết lộ gia đình ông bắt đầu sản xuất súng kể từ "triều đại Mughal" (1526 - 1858). Trước khi Ấn Độ giành được độc lập năm 1947, ông nội của ông đi từ Pakistan đến Kashmir, theo lời mời của người cai trị lúc đó là Maharaja Hari Singh, để chế tạo một khẩu súng cho vị này. Xưởng sản xuất hiện tại do cha ông thành lập vào năm 1953. "Trong thời kỳ hoàng kim, xưởng Zaroo tuyển dụng khoảng 20 thợ làm súng. Nhiều người trong số họ là những người dân địa phương và chỉ một số ít là đến từ những nơi khác", người quản lý Mohammad Shafi của xưởng nói.

Các khẩu súng được sản xuất ở đây được đánh giá cao vì bang súng dài được làm bằng gỗ óc chó và có hình ảnh chiếc lá của rừng cây Chinar nổi tiếng của Kashmir khắc trên đó. Khách hàng chủ yếu là dân làng xung quanh mua súng để săn bắn hoặc tự vệ, hoặc một số đại lý đến từ New Delhi, Punjab và Uttar Pradesh. Ông Zaroo cho biết, kể từ năm 2012 trở về trước, xưởng của ông sản xuất và bán 540 khẩu súng một nòng và hai nòng mỗi năm. Tuy nhiên, chỉ có 29 khẩu súng là được bán trong năm 2013. Trong vòng 3 năm qua, ông vẫn chưa bán được một khẩu súng nào.

Xưởng sản xuất súng Subhana-Sons cũng đối mặt với tình hình tương tự.

Được thành lập vào năm 1925, Subhana-Sons ban đầu chế tạo mũi tên săn bắn, kiếm và dao găm. Sau khi được cấp phép để sản xuất súng trường 12 nòng vào năm 1942, xưởng bắt đầu sản xuất súng. Hiện tại, xưởng cũng không bán được khẩu súng nào và tuyên bố sẽ ngừng hoạt động sản xuất.

Chuyển dịch thị trường

Trước năm 1947, có ít nhất 10 xưởng sản xuất súng ở thung lũng Kashmir với số lượng nhân công lên đến hàng trăm người. Ngành công nghiệp sản xuất súng ở vùng này đã bị cấm trong khoảng thời gian 1989-1991 khi cuộc xung đột quân sự nổ ra ở Kashmir đầu những năm 1990. Lệnh cấm sau đó đã được dỡ bỏ vào năm 1992 nhưng chính phủ Ấn Độ cắt giảm hạn ngạch sản xuất súng, khiến đời sống của công nhân và doanh thu của nhiều nhà máy bị ảnh hưởng.

Nhiều năm qua, hầu hết các xưởng sản xuất ở Kashmir đã đóng cửa hoặc chuyển đến khu vực Jammu do nhà nước quản lý. Vì vậy, thị trường sản xuất hay mua bán súng cũng dịch chuyển dần sang khu vực đó. "Hiện có hơn 30 nhà máy sản xuất súng ở Jammu và số lượng sản phẩm ra lò của họ tăng lên ồ ạt", chủ xưởng Subhana-Sons, ông Zahoor Ahmed Ahangar cho biết. Ông cho biết thêm còn có hàng trăm đại lý súng mọc lên ở đó. Vì vậy, người mua từ các tiểu bang khác của Ấn Độ tìm đến Jammu thay vì Kashmir. Ông Zaroo và ông Ahangar cho biết, chính phủ đã không giải thích tại sao không còn cấp giấy phép sản xuất súng cho dân địa phương nữa.

Nhiều chuyên gia cho rằng, nguyên nhân là do tình hình bất ổn trong khu vực trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ông Ahangar nhấn mạnh, "những lo ngại trên hoàn toàn vô căn cứ. Ngay cả khi phe nổi dậy tấn công, các chiến binh cũng không quan tâm đến những khẩu súng lỗi thời của chúng tôi vì họ sở hữu các loại vũ khí phức tạp hơn nhiều".

Tuệ Khanh
(Theo BBC)