Công-tơ điện cách nhà 1.000 cây số!

Thứ sáu, 18/06/2021 08:04

- Làm gì có chuyện trái khoáy đó Tư chợ Hàn? 

- Thiệt chứ không giỡn đâu NXD. 

- Không tin được.

- Là vầy, khoảng nửa tháng trước, người quen của Tư ở phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nhận được cuộc gọi của “nhân viên ngành điện” thông báo: “Anh có mắc một công-tơ điện tại TP Hồ Chí Minh từ tháng 1-2021. Hiện tại đang nợ, hoặc bị ăn cắp 60 triệu đồng tiền điện, nay buộc anh phải trả lại ngay cho ngành điện”. Anh hàng xóm cố thanh minh thì “nhân viên ngành điện” đe nẹt: “Nếu anh không tin thì giữ máy, chúng tôi sẽ chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của tổng đài Công an TP Hồ Chí Minh…”. Liền đó, người này đe dọa, nếu trong vòng 2 giờ đồng hồ, anh Thạnh không trả lại tiền 60 triệu đồng cho “tài khoản ngành điện” thì tài khoản cá nhân của anh sẽ bị phong tỏa, đồng thời Công an TP Hồ Chí Minh sẽ truy tố về tội chiếm đoạt điện và cắt luôn điện anh đang sử dụng. 

- Nghe sặc mùi lừa đảo rồi.

- Thì đó, hàng xóm của Tư liền liên lạc với ngành điện Đà Nẵng mới vỡ lẽ, đây là chiêu lừa đảo mới của các đối tượng tội phạm. 

- Thì ra thêm một kiểu hù dọa hòng nhắm vào những người nhẹ dạ, yếu bóng vía. Làm NXD nghĩ có “ông hâm” nào mắc công-tơ điện kiểu kỳ quái! 

- Trao đổi với NXD về tình trạng lừa đảo trên, ông Đỗ Hữu Hoàng- Tổ quản lý khách hàng - Điện lực Cẩm Lệ và lãnh đạo Điện lực Đà Nẵng đều khẳng định: Ngành điện không bao giờ thực hiện các cuộc gọi có tính chất đe dọa, ủy quyền mà chỉ gọi để nhắc nợ và mong khách hàng thanh toán tại các ngân hàng và những kênh chính thống như SMS, email, website, tổng đài 19001909 và không thanh toán tiền điện cho người lạ hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

- Đúng là tội phạm bây giờ lắm mưu, nhiều kế. 

- Nhân đây NXD mong tất cả người dân hết sức cảnh giác với những thủ đoạn tương tự và mới hơn mà tội phạm liên tục nghĩ ra nhằm trục lợi. Nếu gặp những cuộc gọi như vậy, người dân cần sớm báo tin cho ngành điện địa phương hoặc cơ quan Công an để kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo của tội phạm. 

N.X.D