Một ngày trước trận M.U - Liverpool:

Cuộc chiến không khoan nhượng

Thứ bảy, 15/03/2014 11:13

(Cadn.com.vn) - Cuối tuần này, Premier League trở lại với những trận cầu hứa hẹn hấp dẫn. Trong số đó, cuộc đối đầu trên sân Old Trafford đáng được chờ đợi nhất. Cả M.U và Liverpool đều quyết thắng về mục đích của mình nên đây sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng.

Trận thua đầu tiên của David Moyes với tư cách HLV trưởng M.U chính là trận thua 0-1 trên sân Anfield của Liverpool hồi đầu tháng 9 năm ngoái. Như vậy, HLV Moyes quyết "gỡ" lại ở trận lượt về trên sân nhà. Quan trọng hơn, Moyes muốn thắng để cải thiện vị trí với hy vọng sẽ tìm được suất dự Champions League mùa giải năm sau cho M.U. Cựu HLV Everton muốn M.U là đội đầu tiên khuất phục được Liverpool trong năm 2014 này. Nói thế để thấy Liverpool đang có phong độ rất cao.

Từng thua Liverpool ở Anfield nhưng M.U đã thắng lại Liverpool 1-0 ở Old Trafford trong khuôn khổ League Cup. Sau tâm thư gửi cho CĐV, Moyes đã cùng các học trò thắng được West Brom. Song chừng đó chưa là gì bởi CĐV M.U muốn David Moyes và các học trò phải vượt qua hai ngọn núi sắp tới: thắng Liverpool và thắng Olympiakos cùng tại Old Trafford. Trong đó, "Quỷ đỏ" cần thắng Olympiakos với tỷ số 3-0 để lấy vé dự tứ kết Champions League (lượt đi đã thua 0-2).

Lượt đi, M.U (giữa) để thua Liverpool trên sân Anfield.

M.U thua ở Anfield hồi tháng 9 được lý giải do thiếu vắng Rooney nên hàng công khá cùn. Giờ đây, David Moyes có cả Rooney và Persie khỏe mạnh. Trước trận đấu một ngày, Persie lên tiếng về những tin đồn gần đây khi khẳng định anh sẽ ở lại Old Trafford tới lúc treo giày và ủng hộ HLV Moyes hết mình.

Tuy nhiên, để thắng được Liverpool vào lúc này không phải dễ. Ngoài phong độ rất ổn định, đoàn quân của Rodgers là đội chơi tấn công số một Premier League. Liverpool dẫn đầu số bàn thắng với 73 bàn sau 28 vòng đấu. Cặp tiền đạo Suarez và Sturridge cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn: Suarez 24 bàn và Sturridge 18 bàn. Hàng công của Liverpool còn có thêm những vệ tinh xung quanh như Henderson và Sterling rất đáng sợ. Rodgers bố trí đội trưởng Gerrard đá rất thấp trên hàng tiền vệ nhưng từ vị trí đó Gerrard bao quát được lối chơi của toàn đội và tung ra rất nhiều đường chuyền dài chuẩn xác.

Trước hàng tấn công mạnh mẽ như thế của đối thủ, Vidic của M.U rất khó để ngăn chặn vì vừa lớn tuổi vừa chưa khỏi hẳn chấn thương. Cánh trái của Evra cũng là vị trí để Sterling và Henderson khai thác. Liverpool quyết thắng để rút ngắn khoảng cách với Chelsea. Liverpool đứng thứ nhì, thua Chelsea 7 điểm nhưng đá ít hơn một trận. Hầu hết các dự báo đều cho rằng Liverpool từ hòa tới thắng trên sân Old Trafford.

Hưng Nguyên