Cuộc đào thoát của kẻ bị tước quân tịch

Thứ tư, 08/05/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Là lính nghĩa vụ, trong những ngày về quê nghỉ phép, Đặng Bá Cảnh (1993, trú Duy Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) tụ tập với đám bạn trộm cắp vặt ngày xưa để tiếp tục trộm cắp gà của người dân. Vụ việc bị người dân phát hiện bắt giữ, Đặng Bá Cảnh bị tước quân tịch. Tuy nhiên, trong lúc dẫn giải từ đơn vị về bàn giao cho chính quyền địa phương, Cảnh đã chạy thoát...

Nghỉ phép về quê trộm gà

Đặng Bá Cảnh đi lính nghĩa vụ thuộc Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, đóng tại Kon Tum. Ngày 28-3, Cảnh được đơn vị cho nghỉ phép 10 ngày để về thăm gia đình. Tuy nhiên khi về quê, gặp lại những người bạn “kê tặc” một thời, “máu nghề” năm xưa của Cảnh lại nổi lên. Trong những ngày ấy, không đêm nào Cảnh không cùng các nhóm “bạn nghề” trộm cắp gà của người dân trên địa bàn và các huyện lân cận. “Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, khuya 31-3, Cảnh cùng nhóm bạn gồm Phạm Văn Thi (1996), Phạm Thanh Thiện (1996), Trần Thông (1994, cùng trú TT Nam Phước, H. Duy Xuyên), Hồ Duy Cả (1995), Trương Hữu Tiến (1990, cùng trú xã Duy Phước, H. Duy Xuyên) đi trên 2 xe máy xuống thôn Lệ Sơn (Duy Nghĩa, Duy Xuyên) để bắt trộm gà. Trong lúc đi, nhóm này cầm theo 2 chiếc ná cao su cùng một số viên sỏi đề phòng nếu bị người dân phát hiện sẽ dùng ná bắn trả để thoát thân.

Giấy nghỉ phép do Trung đoàn 66 cấp và bản tường trình những vụ trộm cắp gà
của Đặng Bá Cảnh. 

24 giờ, khi đến địa điểm đã “tăm” trước, Thi và Cả đứng ngoài giữ xe và cảnh giới, 4 đối tượng còn lại lẻn vào nhà ông N.V.T. (thôn Lệ Sơn, Duy Nghĩa) bắt trộm 11 con gà. Gà nhiều nhưng không có đồ đựng, nhóm này trộm luôn một bao tải của gia chủ để đựng gà rồi khiêng ra giấu trong bụi ven đường gần đó. Tiếp đó, 6 đối tượng sang nhà bà T.T.H. (hàng xóm ông T.) đột nhập trộm thêm 9 con gà. Tuy nhiên, lúc này một người dân gần đó phát hiện Thi và Cả đứng bên lề đường có dấu hiệu khả nghi nên bí mật vào nhà gọi thêm người ra truy bắt. Bị lộ, Thi và Cả lấy điện thoại gọi cho nhóm Cảnh nhanh chóng đào thoát, nhưng khi nhóm này ra đường cũng là lúc người dân kéo ra đuổi bắt. Lợi dụng đêm tối, nhóm này ôm gà lên xe máy, dùng ná cao su bắn trả người dân rồi phóng chạy.

Chạy đến xã Duy Phước, nhóm Cảnh đem 9 con gà vừa trộm được bán cho “mối quen” là bà Văn Thị Nở (trú TT Nam Phước) được 900.000 đồng, lấy tiền tổ chức ăn uống. Ăn uống xong, do 11 con gà bắt của nhà ông T. bỏ trong bao tải giấu ở bụi cây vẫn chưa kịp lấy, Cảnh, Tiến và Cả quyết định quay lại thu “chiến lợi phẩm”. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi thì bị người dân mai phục bắt được Cảnh và Tiến, Cả trốn thoát. Bị người dân bắt giữ, Cảnh lớn tiếng rằng “Tôi là người Nhà nước, người trong quân đội. Mấy người bắt nhầm người rồi, tôi sẽ kiện mấy người”. Qua kiểm tra, người dân phát hiện trong túi Cảnh có giấy nghỉ phép của quân đội cấp nên chuyển đối tượng cho CAH Duy Xuyên điều tra.

Tiếp nhận và qua đấu tranh và xác minh của CQĐT CAH, cuối cùng Cảnh và Tiến phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, từ ngày 10 đến 30-3, nhóm này thực hiện 8 vụ trộm gà ở khu vực xã Hương An (H. Quế Sơn), Duy Hòa, Duy Trinh (Duy Xuyên), bắt được hơn 100 con gà, bán cho bà Nở. Riêng Cảnh, ngày 28 về phép thì ngay tối hôm đó và đêm 29-3 đã cùng với nhóm trộm gà khác do Bùi Tiến (1996, trú TT Nam Phước) cầm đầu bắt trộm 17 con gà tại Quế Sơn và Điện Bàn. Các tối sau thì Cảnh đi “ăn khuya” với nhóm của Trương Hữu Tiến. Qua đấu tranh, Cảnh cho biết trước khi nhập ngũ, đã cùng các nhóm bạn chuyên đi bắt gà trộm. Do “nhớ nghề” nên khi được nghỉ phép, Cảnh và các “chiến hữu” cùng “ôn” lại những ngày tháng xưa... Từ lời khai của Cảnh, CQĐT đã lần lượt bắt giữ Phạm Văn Thi, Phạm Thanh Thiện và Hồ Duy Cả, riêng Trần Thông đã bỏ trốn.

Từ trái sang: Trương Hữu Tiến, Phạm Văn Thi, Phạm Thanh Thiện và Hồ Duy Cả
tại Trại tạm giam CAH Duy Xuyên.  

Đào thoát qua lỗ thông gió

Do là người thuộc quân đội quản lý nên sau khi sự việc xảy ra, CAH Duy Xuyên đã báo cho đơn vị chủ quản của Cảnh là Trung đoàn 66, Sư đoàn 10. Nhận được thông tin, lãnh đạo Sư đoàn 10 cử ngay cán bộ về Duy Xuyên đưa Cảnh về đơn vị làm rõ. Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 6-4, đơn vị quân đội đã có quyết định tước quân tịch đối với Đặng Bá Cảnh và chuyển đối tượng từ Kon Tum về địa phương để bàn giao cho CAH Duy Xuyên xử lý. Trên đường dẫn giải về đến TT Khâm Đức (H. Phước Sơn, Quảng Nam), Cảnh được mở còng để ăn cơm. Khi được đi vào nhà vệ sinh, phát hiện ô cửa thông gió, Cảnh chui qua rồi nhảy xuống vực sâu, sau đó nhanh chân trốn vào rừng.

Nhận tin báo, Trung đoàn 66 đã điều hơn 10 CBCS tức tốc xuống phối hợp cùng Huyện đội Phước Sơn bao vây toàn bộ khu rừng để truy bắt Cảnh. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Cảnh lẻn ra bìa rừng tìm nước uống. Lập tức, một chiến sĩ áp sát khống chế, nhưng do đêm tối, Cảnh vùng thoát được rồi vụt chạy lại vào rừng. Đến thời điểm này, Đặng Bá Cảnh vẫn “biệt tích” dù đã được cơ quan chức năng vận động ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Từ vụ việc trộm gà tưởng như đơn giản, nhưng Đặng Bá Cảnh đã làm tình hình ngày càng phức tạp và đẩy mình trở thành đối tượng truy nã.

Trần Tân