Cuộc đấu trí với tội phạm ma túy (3)

Thứ tư, 04/11/2015 10:48

* Kỳ cuối: “Điệu hổ ly sơn”

(Cadn.com.vn) - Là đối tượng cộm cán trong Chuyên án ma túy 124N lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng do mẹ con Phạm Thị Nga (1971) và Phạm Thị Bích Phượng (1992, trú tổ 45, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) điều hành bị triệt phá vào cuối tháng 10-2014, nhưng do quá ranh ma nên Phạm Xuân Vũ (1988, hộ khẩu tổ 14, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, tạm trú K133-Nguyễn Công Hoan, P.Hòa An, Q. Cẩm Lệ) “may mắn” lọt lưới. Cũng vì điều này mà y luôn tỏ thái độ tự đắc, kiêu ngạo, thậm chí có ý thách đố lực lượng CA. Ngay cả khi đã bị bắt, y còn lớn giọng tuyên bố: “Chỉ cần các anh để hở khoảng cách, xoay xở kịp là tôi bắn”...

Chuyên án 124N bắt giữ mẹ con Phạm Thị Nga - Phạm Thị Bích Phượng, thu tang vật hơn 2,1kg ma túy đá, 7 cây kiếm, 1 súng bắn điện và nhiều giấy tờ giao dịch ma túy lên đến hàng chục tỷ đồng vào ngày 19-10-2014 là một trong những chuyên án để đời của Đại úy Lê Trọng Trường và đồng đội. Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất trong chuyên án này, theo Trường có lẽ phải kể đến việc bắt giữ đối tượng cuối cùng trong khoảng thời gian 1 năm sau. Đó là cuộc “đấu trí” hết sức cam go, khi Phạm Xuân Vũ ma mãnh, manh động và có sử dụng vũ khí nóng.

Tháng 6-2014, TS Phòng CSĐTTP về MT CATP xác định Vũ là đối tượng nghi vấn, có hoạt động mua bán trái phép ma túy nhưng chỉ là đối tượng cò con. Tuy nhiên, khi thời điểm chuyên án bước vào giai đoạn cao trào, gay cấn nhất thì cũng là lúc Vũ xuất hiện với tư cách của một “ông trùm”. Theo xác minh của TS, thời gian này Vũ mua một căn nhà chung cư ở khu vực Xuân Thiều (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Tại phòng chung cư này, Vũ đã cho sửa lại toàn bộ hệ thống cửa bằng cửa 2 lớp kiên cố, còn phía bức tường hướng ra bên ngoài, Vũ gia cố lại cửa kính, từ bên ngoài nhìn vào không thấy nhưng nhìn từ trong ra thì có thể bao quát được toàn bộ những người ra vào chung cư. Đã nhiều lần TS tiếp cận căn phòng của Vũ nhưng đều bất thành. Song song với việc củng cố vững chắc “lô cốt” của mình, Vũ tăng cường mua bán ma túy ngày càng quy mô hơn. Nguồn hàng chủ yếu của Vũ là lấy từ Phạm Thị Nga, và mỗi lần mua “hàng” đều mua với số lượng lớn.

Phạm Xuân Vũ.

Hoạt động tại khu vực Liên Chiểu được gần 1 năm, sau đó Vũ mua một căn nhà trong kiệt nhưng khá lớn ở khu vực sau lưng Bến xe Trung tâm Đà Nẵng (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ). Tại ngôi nhà này, Vũ gia cố cổng cửa, lắp đặt hệ thống camera từ ngoài ngõ vào bên trong. Lối vào ngôi nhà Vũ ở là một kiệt khá sâu, nhỏ chỉ một chiếc xe máy chạy vào được. Tại đây, Vũ đã gắn camera từ ngoài đường chính vào để dễ bề quan sát, đối phó.

Sau khi Nga bị bắt, Vũ tạm dừng hoạt động một thời gian dài để nghe ngóng tình hình và tránh sự chú ý của cơ quan CA. Theo nguồn tin mà TS nắm được, tháng 7-2015, Vũ bắt đầu thiết lập lại đường dây mua bán ma túy bằng cách tiếp cận với các đầu mối cung cấp “hàng” ở phía bắc trước đây đã cung cấp cho Nga.

Khẩu súng thu của Phạm Xuân Vũ.

Để đảm bảo cho việc hoạt động không thu hút sự chú ý, đặc biệt là không lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng, Vũ đăng ký hộ khẩu thường trú tại một nơi, nhưng ở và sinh hoạt tại nhiều nơi. Trong quan hệ, đa số Vũ chỉ làm ăn và bán ma túy cho các đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy, ít giao du với các đối tượng “con nhà lành” ngoài xã hội. Ngoài ra, qua công tác nắm tình hình, TS còn nắm được thông tin Vũ là người nghiện ma túy nặng, mỗi ngày phải “nạp” vào cơ thể 1-2g ma túy “đá” mới đủ độ “phê” và tỉnh táo để “làm ăn”. Đặc biệt hơn, thông tin TS cho biết, Vũ là đối tượng có nhiều biểu hiện manh động, trong ngôi nhà của mình đã bố trí sẵn hung khí khắp nơi. Ngoài ra, y còn trang bị một khẩu súng và 5 viên đạn cùng bình xịt hơi cay để... phòng thân.

Theo đại úy Lê Trọng Trường, sau khi xác định được quy luật, phương thức hoạt động của Vũ, nắm được thông tin đối tượng có trang bị vũ khí nóng, lại rất manh động, hung hãn nên các phương án vây bắt đã được lãnh đạo Phòng CSĐTTP về MT CATP Đà Nẵng nhanh chóng vạch ra, đồng thời tính toán hết sức kỹ lưỡng. Nếu đột nhập sẽ rất dễ bị Vũ phát hiện qua camera và sẽ rất nguy hiểm khi y là đối tượng cực kỳ manh động nên phương án tối ưu nhất được đưa ra là “điệu hổ ly sơn”. Phương án này được lãnh đạo Phòng thống nhất cao và chỉ đạo triển khai thực hiện.

20 giờ ngày 10-9-2015, khi Vũ đã rời khỏi nhà và đang trên đường Trần Cao Vân, các tổ TS triển khai chốt chặn và bắt quả tang. Khám xét, lực lượng TS thu giữ trong người y khoảng 22g ma túy dạng “đá”, 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay và một số tang vật khác… Tính chất côn đồ, hung hãn của Phạm Xuân Vũ không chỉ thể hiện ở việc trang bị các loại vũ khí mà còn thể hiện ngay ở thái độ thách thức, coi thường sinh mạng người khác. Thậm chí, cả khi đã bị còng tay và ngồi tại trụ sở CQĐT, Vũ còn mạnh miệng tuyên bố: “Nếu mấy ông bắt tui mà để tui có khoảng cách là tui sẵn sàng bắn!”.

“Việc bắt giữ thành công đối tượng Phạm Xuân Vũ và thực hiện tốt yêu cầu đặt ra là lực lượng vây bắt được đảm bảo an toàn, cho thấy sự chỉ đạo sắc bén, nhanh nhạy, kịp thời, sự hiệp đồng tác chiến hiệu quả của lãnh đạo cũng như CBCS Phòng CSĐTTP về ma túy CATP” - đại úy Lê Trọng Trường nhìn nhận. Từng tham gia đánh hàng chục chuyên án, vụ án lớn về ma túy trên địa bàn Đà Nẵng, theo Lê Trọng Trường, yếu tố quan trọng nhất đem lại thành công là do sự hỗ trợ, phối hợp, cộng tác của quần chúng. “Đánh án ma túy mà không có sự phối hợp của nhân dân thì không bao giờ làm nổi” - Trường nói.

Tang vật vụ án.

Là đại diện duy nhất của CATP vinh dự được cùng với Đoàn đại biểu ưu tú của TP Đà Nẵng tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc diễn ra trong tháng 12 sắp tới, đại úy Lê Trọng Trường không khỏi tự hào, xúc động. Anh bảo, đó là vinh dự không chỉ dành cho cá nhân, cho đơn vị mà còn cho cả lực lượng CATP Đà Nẵng. Bên cạnh nỗ lực tự thân cống hiến, anh nói, thành quả ấy còn có đóng góp hết sức quan trọng, sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình của lãnh đạo và CBCS Phòng CSĐTTP về MT nói riêng, đặc biệt là nhân dân, những người đã sát cánh cùng anh trong nhiều chuyên án, vụ án ma túy lớn. “Thực sự nếu không có sự giúp đỡ, phối hợp và tận hiến của những người đồng đội, của các “cộng sự” mà tôi đã dày công vun đắp, thiết lập nên thì không thể có được thành quả như ngày hôm nay, cho dù bản thân có cố gắng bao nhiêu đi nữa” - Lê Trọng Trường nhấn mạnh.

Với nhiều chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, trong các năm 2010, 2011, 2012 và 2014, Lê Trọng Trường vinh dự được nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở; được Bộ CA, Giám đốc CATP Đà Nẵng tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Năm 2015, với thành tích phá nhiều chuyên án lớn về ma túy, Lê Trọng Trường được Bộ trưởng Bộ CA, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen đột xuất, Giám đốc CATP tặng nhiều Giấy khen. Anh cũng là đại biểu duy nhất của CATP Đà Nẵng được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc diễn ra vào tháng 12-2015.

Doãn Nguyên Hưng