Cuộc đấu trí với tội phạm ma túy

Thứ hai, 02/11/2015 12:15

* Kỳ 1: Bi kịch của “Hoàng Lão Tà”

(Cadn.com.vn) - Mỗi lần đối mặt với tội phạm ma túy là một lần đấu trí căng thẳng. Người lính trên mặt trận thầm lặng nhưng đầy chông gai, nguy hiểm, ngoài sự tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ thì cần phải có cốt cách, bản lĩnh để “thắng” chính mình trong những tình huống cụ thể... Đó có thể là lúc đối mặt với những đối tượng mua bán ma túy hung hãn, manh động, sử dụng vũ khí nóng hay có khi là kẻ mang trong người căn bệnh thế kỷ, liều lĩnh chống trả đến cùng lực lượng làm nhiệm vụ... Một vài câu chuyện, cũng là kỷ niệm để đời “toát mồ hôi” của đại úy Lê Trọng Trường - Đội trưởng Đội 3 Phòng CSĐTTP về MT CATP Đà Nẵng sẽ cho ta thấy phần nào sự khốc liệt trong cuộc chiến với loại tội phạm nguy hiểm này.

Nói là bi kịch, bởi đã từng tham gia viết khá nhiều chuyên án, vụ án về ma túy, từng cận mặt nói chuyện với một số đối tượng cộm cán trong giới buôn hàng trắng khi bị bắt đưa về CQĐT, thì hầu hết người viết chứng kiến trong số đó đều rất lì lợm, tìm cách chối tội hoặc đổ lỗi cho đồng bọn..., còn riêng “Hoàng Lão Tà” thì ngược lại, khi bị bắt, y lại tỏ ra “thỏa nguyện”, thở phào nhẹ nhõm. Lý do Hoàng đưa ra là đã giải tỏa được nỗi trăn trở của mình khi nhiều đêm liền dằn vặt tìm đáp án cho câu hỏi “nên hay không nên đầu thú cơ quan CA trước khi quá muộn” bởi áp lực bị lực lượng TS Phòng CSĐTTP về MT CATP đeo bám, giám sát như hình với bóng.

Trở lại Chuyên án 456H bắt “Hoàng Lão Tà”, đầu tháng 4-2014, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn, TS Đội 3, Phòng CSĐTTP về MT CATP Đà Nẵng nhận được nguồn tin cho biết, ở khu vực các quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn xuất hiện đối tượng tự xưng là “Hoàng Lão Tà” có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Nhận thấy thông tin có cơ sở, lãnh đạo Phòng CSĐTTP về MT chỉ đạo TS tiến hành thẩm tra, xác minh. Hơn 10 ngày tập trung nắm tình hình, TS xác định được “Hoàng Lão Tà” tên thật là Nguyễn Tấn Hoàng (1987, trú tổ 82, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà).

Được giao nhiệm vụ chỉ huy các tổ TS theo dõi, giám sát đối tượng, đại úy Lê Trọng Trường lúc bấy giờ cũng hết sức băn khoăn, thậm chí có phần lo lắng khi biết Hoàng là “đối thủ” đáng gờm, lý lịch bản thân y hội đủ cả... tiền án lẫn tiền sự, lại là đối tượng cực kỳ ma mãnh, trong quá trình hoạt động, Hoàng có rất nhiều chiêu thức đối phó với cơ quan CA.

Tháng 5-2014, khi CAQ Sơn Trà tiến hành bắt một số đối tượng có liên quan đến đường dây mua bán ma túy do mình điều khiển, thấy có nguy cơ bại lộ, Hoàng lập tức di chuyển qua các địa bàn khác hoạt động. Đến khu vực giáp ranh giữa xã Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam) và P. Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn) - là khu vực giải tỏa, di dời, khu dân cư chưa ổn định, tình hình ANTT nhiều phức tạp, việc quản lý địa bàn của cơ quan chức năng còn nhiều khó khăn, Hoàng liền mua đất và xây dựng một ngôi nhà vườn để che đậy hoạt động phạm tội. Tại đây, Hoàng nuôi gà, thả chó, một mặt là để nghe ngóng tình hình, mặt khác là để dễ bề quan sát động tĩnh.

Đúng như tính toán của Hoàng, nhiều lần TS bám theo nhưng đều bị y cắt “đuôi nhờ” vào địa hình sẵn có. Hoàng hoạt động theo kiểu “cú ăn đêm”. Tức ban ngày nghỉ ngơi, lúc tối trời mới ra hoạt động, gần sáng lại quay về “tổ”. Quy luật hoạt động này đã đặt ra cho TS, đặc biệt là ở vị trí chỉ huy như đại úy Lê Trọng Trường nhiều suy tư, trăn trở. Một vấn đề hết sức nan giải, đặt ra cho Trường cùng các đồng đội phải nhiều lần “cân não” là Hoàng dùng phương tiện di chuyển có phân khối rất lớn, lại thuộc hàng cao thủ trong giới lạng lách, còn luật lệ giao thông đối với Hoàng lại là điều không cần biết. Tuy nhiên, với quyết tâm rất cao, ngày 16-6-2014, khi đã thu thập đầy đủ thông tin về đối tượng, trên cơ sở đề xuất của đại úy Lê Trọng Trường, lãnh đạo Phòng CSĐTTP về MT đã quyết định lập Chuyên án 456H để đấu tranh.



Các đối tượng Hoàng, Đức và tang vật vụ án.

Rất nhiều lần BCA triển khai phương án để triệt phá, tuy nhiên, do Hoàng là đối tượng có rất nhiều kinh nghiệm trong đối phó, liên tục thay đổi chỗ ở, thay đổi phương tiện đi lại, thay đổi đặc điểm nhân dạng... Đồng thời, khi đi trên đường, Hoàng bất chấp luật lệ, cứ thế thẳng tiến nên nhiều lúc TS phải đi sau... ngửi khói. Đại úy Lê Trọng Trường nhớ lại: Rất nhiều lần TS phải đi theo Hoàng bằng “khứu giác”, tức là ngửi mùi khói (mùi xăng pha nhớt) của xe ở đâu thì chạy theo đó chứ không thể đuổi kịp hay song hành cùng Hoàng. Đặc biệt, khi qua các ngã ba, ngã tư, mặc dù có lực lượng CSGT chốt chặn nhưng Hoàng vẫn thản nhiên vụt qua, nhiều lần CSGT truy đuổi nhưng cũng không thể theo kịp. Trước vấn đề này, đại úy Lê Trọng Trường đã đề xuất và được lãnh đạo BCA đồng ý phương án: một mặt theo dõi, giám sát, mặt khác là dùng biện pháp chốt chặn tại các ngả đường nhằm đón lõng.

Có thời gian khoảng hơn 1 tháng, khi lực lượng CSĐTTP về MT trên toàn thành phố đánh nhiều chuyên án, vụ án ma túy lớn, thấy “rát” quá nên Hoàng tạm dừng. Sau khi nằm yên nghe ngóng tình hình, thấy có vẻ lắng trở lại, Hoàng tiếp tục hoạt động manh động hơn. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, tuy hoạt động tinh vi, nhưng mọi thủ đoạn của Hoàng không qua mắt được các TS dày dạn kinh nghiệm. Với tinh thần không khoan nhượng với bọn tội phạm, Lê Trọng Trường cùng các TS thuộc Phòng CSĐTTP về MT CATP kiên trì bám địa bàn, bám đối tượng chờ thời cơ triệt phá.

Sáng 6-3-2015, xác định thông tin Hoàng đã “rời tổ” đi nhận “hàng”, BCA phân công 4 tổ TS chia nhau quản lý các địa điểm cũng như giám sát di biến động của y. Sau khi xác định Hoàng vừa nhận một lượng “hàng” về tá túc tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Thoại (Q. Sơn Trà), tổ TS tại đây đã tiến hành ém quân chờ đợi. 9 giờ 25 ngày 6-3, khi một “chân rết” của Hoàng vừa nhận ma túy xong và rời khỏi khách sạn, lập tức tổ TS ém sẵn tiến hành bắt quả tang. Đối tượng là Phạm Minh Đức (1992, trú P. An Hải Bắc). Đây được xem là đối tượng chính mua ma túy của Hoàng và bán ra thị trường. Tang vật thu giữ gồm 50 viên MTTH, 1 gói ma túy “đá” và 7 triệu đồng. Trong thời gian suốt hơn 1 ngày đêm, các tổ TS liên tục phải căng sức để giám sát Hoàng, đến 11 giờ ngày 7-3, khi Hoàng ra khỏi khách sạn và di chuyển trên đường Nguyễn Văn Thoại thì tổ TS mai phục sẵn bắt quả tang. Khám xét người, phương tiện và nhà của đối tượng, BCA thu giữ 170 viên MTTH và 40 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều vật chứng có liên quan...

Điều đặc biệt trong chuyên án này, theo đại úy Lê Trọng Trường là khi bắt và đưa Hoàng về tại CQĐT, Hoàng thành thật trải lòng: “Rất nhiều đêm em nằm mà không ngủ được, cứ trăn trở, suy tính mãi việc phải ra đầu thú cơ quan CA. Em biết đường nào em cũng bị bắt, bởi em biết rõ là các anh theo em quá!”.

Về phần Lê Trọng Trường và đồng đội, thành công của chuyên án không chỉ thể hiện sự chỉ đạo sáng suốt của BCA, mà còn thể hiện sự quyết tâm, bám đối tượng đến cùng dù cho nó có tinh vi, ma mãnh đến đâu. “Một trong những thành công của mình là làm cho đối tượng khiếp sợ, làm cho bản thân đối tượng biết trước ngày vào khám của nó đã tới rồi”- Lê Trọng Trường nhìn nhận.

Doãn Nguyên Hưng
(còn nữa)