Cuộc đua trụ hạng: Cúp tứ hùng
(Cadn.com.vn) - Có thể gọi là thế vì cuộc đua tìm vé trụ hạng V-League lúc này hấp dẫn hơn cả việc tranh giành chiếc huy chương và rất trùng hợp khi thời điểm này có đến 4 đội dự tranh cuộc đua này.
Một điểm tìm được khá may mắn trên sân Long An vòng 25 không thể đưa Thể Công thoát ra khỏi nhóm nguy hiểm. Lúc này, dù có trong tay 32 điểm, hơn đội xếp áp chót bảng tổng sắp là CLB TPHCM 3 điểm, nhưng tình thế của thầy trò HLV Lê Thụy Hải không sáng sủa cho lắm. Giả sử, ở vòng đấu cuối cùng diễn ra cuối tuần này, Thể Công thua trận, trong khi cả 3 đội bóng xếp dưới họ là M.Nam Định, QK4 và CLB TPHCM đều giành chiến thắng thì Thể Công phải dự vòng đấu play-off.
Bước vào vòng đấu cuối cùng, 3 đội bóng đang nằm giữa ranh giới trụ - xuống hạng không muốn chia tay mùa bóng trong ngậm ngùi. Họ sẽ chơi bằng toàn bộ sức lực, chơi để tự cứu mình dù cơ hội chẳng còn nhiều, đặc biệt là đối với QK4 (30 điểm) và CLB TPHCM (29 điểm). Chính vì thế, cuộc đua căng thẳng ở vòng đấu rốt cuộc cũng đã điểm thêm tên của Thể Công, để tạo thành “cúp tứ hùng” hứa hẹn đầy bất ngờ và cuộc đổi ngôi thú vị. Chỉ khác một điều, dự giải để nhắm tới chiếc cúp vô địch, đằng này cả 4 đội bóng buộc phải gồng mình để... chạy trốn 2 “chiếc cúp” rớt hạng và dự trận play-off!
Lẽ ra, Thể Công không lâm vào tình thế ngặt nghèo như hiện tại, nếu nội bộ đội bóng này không xao động tư tưởng ở nhiều thời điểm, đặc biệt là khi HLV Lê Thụy Hải chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt họ. Có những thông tin cho rằng, một số cầu thủ đang “cố tình không đá” vì không thích cách làm việc của HLV này. Nhưng một số người khác lại chỉ ra lực lượng của đội bóng quân đội mùa này chỉ có vậy, chỉ dừng ở mức đủ sức trụ hạng mà thôi. Ở một góc độ bình luận khác, có người cho rằng dù ông Hải là HLV có tài, nhưng cá tính “nóng như lửa”, kiểu ăn nói bạt mạng của ông không được lòng các học trò. Vì thế, phong độ đội bóng từ ngày ông nắm đến nay, chưa khi nào tạo cho lãnh đạo CLB cũng như các CĐV trung thành cảm thấy yên tâm.
![]() |
|
TPHCM không còn quyền định đoạt số phận của mình. |
Dự “cúp tứ hùng”, điều nan giải nhất của Thể Công chính là cuộc quyết đấu với tân vương SHB Đà Nẵng. Nhưng có người lại cho rằng, giờ đây, khi đã yên vị ở ngôi cao, đội bóng bên bờ sông Hàn chẳng còn động lực để thi đấu, nên không khó cho Thể Công kiếm được ít nhất 1 điểm và khép lại mùa bóng 2009 trong tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, so với 3 đội bóng xếp dưới, Thể Công lợi thế hơn một chút vì chỉ cần hòa vòng cuối, họ coi như thành công. Trong khi đó, cả M.Nam Định, QK4 lẫn CLB TPHCM buộc phải thắng mới mong thoát nạn.
QK4 đụng K.Khánh Hòa đã hết động lực thi đấu ở Nha Trang, CLB TPHCM tiếp người láng giềng B.Bình Dương ở sân Thống Nhất và M.Nam Định phải hành quân tới Cao Lãnh để so tài cùng CS.Đồng Tháp. Căng thẳng nhất của “Cúp tứ hùng” vòng 26 đang nghiêng về chuyến làm khách của M.Nam Định ở sân Cao Lãnh vốn được đánh giá là “đi dễ, khó về”. Thành ra, ngay sau trận thắng CLB TPHCM 2-0 ở Thiên Trường, đội bóng thành
L.Q

