Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt của gia đình bị cáo buôn ma túy

Thứ hai, 08/11/2021 15:00

Từ khi con trai bị bắt đến nay, do tình hình dịch COVID-19 căng thẳng nên đây là lần đầu tiên gia đình bà Lê Thị N. được gặp mặt. Mẹ dặn con “cố gắng cải tạo tốt”, cô con gái mới 7 tuổi cũng nói với theo bà. Cuộc hội ngộ giữa phiên tòa đẫm nước mắt khiến người ngoài cuộc chứng kiến cũng phải day dứt.

Bà Lê Thị N. vừa địu cháu vừa dặn con trai trong giờ nghị án.

Mới 55 tuổi nhưng trông bà Lê Thị N. già như gần 70. Bà đến tham dự phiên tòa xét xử con trai là Lương Văn Tùng (1993, trú xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Tùng bị xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Vợ Tùng tham dự phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ liên quan nên bà N. vừa trông đứa cháu gái 7 tuổi, vừa địu đứa cháu trai mới hơn 1 tuổi ngủ gật trên lưng. Chốc chốc, bà lại ngoái nhìn con trai đang đứng trước bục khai báo như muốn nhắc nhở con khai báo thành khẩn để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo lời kể của bà N., hai anh em Tùng mồ côi bố năm 11, 12 tuổi. Chồng bà mất sau cơn bạo bệnh, để lại cho bà 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Một mình làm lụng việc đồng áng, thuê mướn, cố gắng mãi bà cũng nuôi được con khôn lớn, trưởng thành. Những tưởng sau khi dựng vợ dựng nhà cho con yên ấm thì bà có thể yên thân, sống phần đời còn lại an nhàn hơn. Thế nhưng, nỗi cơ cực luôn bám lấy người phụ nữ này. Bà nghe tin như “sét đánh ngang tai” rằng, hai vợ chồng con trai bị bắt vì buôn ma túy.

Đó là trưa 26-6-2021, sau khi được một người liên hệ đặt mua ma túy, đưa trước 8 triệu đồng, Lương Văn Tùng đã đến khu vực đồi keo thuộc bản Lim, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu để mua ma túy. Sau khi thương lượng, Tùng mua 3 gói hồng phiến (hơn 60g) và 9 chỉ heroin (hơn 33g) với giá 8 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Tùng chở theo vợ con với mục đích làm “bình phong” để đi giao ma túy cho khách. Khi đến cầu Tiến Thành, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, Tùng cho vợ con xuống xe rồi một mình điều khiển xe đi thêm khoảng 15m nữa. Sau đó, Tùng dừng xe, lấy ma túy trong túi quần ra, bỏ vào mũ bảo hiểm xe máy rồi giấu vào bụi cây ven đường. Ít phút sau, khi Tùng đang cầm chiếc mũ bảo hiểm đựng ma túy để chờ khách đến lấy thì bị lực lượng Công an ập đến bắt giữ người cùng tang vật.

Bị cáo Lương Văn Tùng tại tòa.

Tại phiên tòa, Tùng khai, bản thân nghiện ma túy nên biết chỗ bán. Khi có người đặt mua 8 triệu đồng tiền ma túy, Tùng nhận lời và mua gần 100g ma túy (hồng phiến và heroin). Để che mắt Công an, Tùng chở vợ con đi cùng, vờ khi đi vệ sinh thì nhét ma túy vào gốc cây tại địa điểm đã thống nhất trước nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện. Tại thời điểm chồng bị bắt, khi test ma túy cả vợ Tùng, chị Nông Thị Th. cũng cho kết quả dương tính với thứ chất cấm này. Lý giải trước tòa, chị Th. khẳng định mình không nghiện ma túy mà trước đó có bị đau bụng, đến tiệm tạp hóa mua thuốc uống, không rõ thuốc gì, có thể trong thuốc có thành phần giảm đau nên có kết quả dương tính giả khi test ma túy. Vợ bị cáo xin HĐXX trả lại chiếc xe máy bởi đây là tài sản chung của cả gia đình, để về đi làm thay chồng nuôi con.

Thời gian HĐXX vào nghị án, bà N. địu cháu, dắt thêm đứa cháu gái 7 tuổi lại gần cửa nhìn con trai từ xa. Do những quy định nghiêm ngặt về dịch COVID-19 nên người nhà không được lại gần bị cáo. Bà N. mang thêm cho con một ít áo ấm và con gà nhưng cũng không gửi được. Vừa nựng cháu, bà vừa nói với vào “con cố gắng cải tạo tốt để sớm về nha con”. Nghe bà dặn bố, cô con gái 7 tuổi không biết bà nói cải tạo nghĩa là gì nhưng cũng nói với theo “bố cải tạo tốt nhé”. Nghe tiếng người nhà dặn, Tùng chỉ biết cúi mặt, nước mắt rưng rưng. Giá như Tùng kịp nghĩ đến mẹ già, vợ và các con trước khi dính vào ma túy thì đã không có kết cục này.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Văn Tùng 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Có lẽ sau khi ra tù, các con của Tùng cũng đã lớn nhưng những kí ức về người bố sẽ theo con đến mãi về sau.

Dương Hóa