Cuộc săn đuổi những Kẻ âm mưu giết vua nước Anh

Chủ nhật, 11/03/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Tháng 3 này, nước Anh đánh dấu kỷ niệm 350 cuộc truy đuổi những kẻ âm mưu giết vua Charle I, những kẻ đã trốn chạy đến thành phố Delft của Hà Lan.

Âm mưu ám sát

Vua Charles I của Anh  lên ngôi vào ngày 27-3-1625 sau khi vua cha qua đời. Tuy nhiên, vua Charles I lại muốn cai trị Anh mà không thông qua Quốc hội. Năm 1642, Quốc hội chống lại ông và cách mạng Anh nổ ra. Ban đầu, Hoàng gia Anh giành được nhiều chiến thắng nhưng rồi vua Charles I bị Oliver Cromwell đánh bại trong trận chiến Naseby ngày 14-6-1645. Năm 1649, vua Charles I bị tử hình và chế độ Cộng hòa Anh bắt đầu.

Tuy nhiên, sau cái chết của Cromwell năm 1658, tình hình nước Anh rơi vào hỗn loạn. Kết quả, Charles II được mời về cố hương để giành lại ngai vàng trong một thời kỳ mà sau này được gọi là thời kỳ trung hưng của chế độ quân chủ. Charles II đăng quang vào ngày 23-4-1661 ở Tu viện Westminster. Lúc đó vua Charles II mới bắt đầu truy tìm những người đã cấp giấy chứng tử cho vua Charles I. Và đó là John Barkstead và hai cộng sự, John Okey và Miles Corbet. Barkstead từng là một trong những cựu tướng chỉ huy đầy quyền lực trong chính phủ Oliver Cromwell và là Tổng tư lệnh của Tháp London. Bộ ba này sau đó đã bị buộc tội danh giết vua Charles I.

 Bộ ba John Barkstead, Miles Corbet và John Okey. Ảnh: BBC

Truy tìm “những kẻ giết vua”

Sau khi vua Charles II đăng quang, Barkstead và hai cộng sự phải chạy trốn và bị truy nã.

Tháng 12-1661, Barkstead đã viết một bức thư kỳ lạ tại thành phố Delft của Hà Lan. “Người bạn thực sự của tôi... Chúng tôi dự định sẽ gặp bạn vào khoảng cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3, và hy vọng sau đó những người vợ của chúng tôi cũng sẽ gặp bạn”. Nhưng rồi, bộ ba đã bị bắt giữ ở Delft và sau đó bị buộc tội danh giết vua.

Và người thực hiện kế hoạch bắt giữ này là một nhân vật rất nổi tiếng. Đó là Ngài George Downing (1623-1684), người đã xây dựng Phố Downing ở Whitehall – Dinh thự Thủ tướng Anh hiện nay. Vào thời điểm đó, nhiều người đã bị sốc bởi hành động của Downing. Ông từng là điệp viên và phái viên của chính phủ Cromwell nhưng sau đó đã chuyển sang ủng hộ vua Charles II. Ông ta được nhìn nhận là người rất thông minh nhưng cũng rất mưu mô.

Khi đó, Abraham Kick, tên liên lạc bằng tiếng Anh của Barkstead ở Delft, là một điệp viên của Downing. Lúc này, Barkstead nghĩ rằng Downing vẫn là người trung thành với chế độ của Cromwell. Đầu tháng 3-1662, Barkstead đã gặp cấp phó của Downing là Major Miles để thông báo ông và 2 cộng sự (những kẻ âm mưu giết vua) đã đến Hà Lan. Downing đến gặp Jan de Witt, chính trị gia quyền lực nhất Hà Lan, yêu cầu giới chức trách của Hà Lan ra lệnh bắt giữ những người này.

Tuy nhiên, Downing không cho các nhà chức trách Hà Lan biết địa điểm của những kẻ chạy trốn mà tự mình đến Delft. Và cuối cùng, bộ ba mang án “giết vua” đã bị bắt tại nhà của Barkstead ở Langendijk Nieuwe, gần nơi Downing đang ở, khi cả ba đang vui vẻ uống bia. Bộ ba này bị đưa đến nhà tù Delft.

Mặc dù tòa án đã yêu cầu các nhà chức trách Hà Lan không nên giao các nghi phạm cho Downing, nhưng sau đó không hiểu vì sao, cuối cùng Downing cũng đưa được 3 nghi phạm này về Anh. “Chúng tôi đã được phép đưa một chiếc thuyền nhỏ vào con kênh phía sau nhà tù vào lúc sáng sớm để đưa những người bị bắt về Anh”, Downing sau đó cho biết. Và trước 5 giờ sáng hôm đó, chiếc thuyền đã rời khỏi Delft, đưa các tù nhân đến một tàu khu trục nhỏ của Anh tại cảng Hellevoetsluis.

“Lúc đó, không ai có thể tin rằng chúng tôi đã thực hiện vụ việc thành công”, Downing nói sau đó.

4 tháng sau đó, 3 người này bị treo cổ và phanh thây.

An Bình (Theo BBC)