Cựu binh Trường Sa tưởng niệm 64 đồng đội Gạc Ma

Thứ bảy, 14/03/2020 16:51

>> Còn mãi tinh thần và khí phách Gạc Ma

Sáng 14-3, tại chân cầu Mân Quang, vinh Đà Nẵng, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng tổ chức tưởng niệm 32 năm sự kiện Gạc Ma (14-3-1988).

Các thành viên trong Ban liên lạc hội cựu binh Trường Sa thắp hương tưởng nhớ đồng đội.

Tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Duy Lập - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Công binh 83 đã cùng đồng đội ôn lại sự kiện cách đây 32 năm và dâng hương trước bài vị 64 liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Ngoài gia đình của các liệt sĩ, người dân trong khu vực cũng đến thăm dự sự kiện và thắp hương tưởng nhớ.

Theo Đại tá Lập, dịch Covid-19 đang căng thẳng nên Ban Liên lạc và những người đồng đội tổ chức lễ tưởng niệm ngắn gọn, tránh tập trung đông người, nhưng vẫn đảm bảo được tính trang nghiêm, nhắc nhớ.

Năm nay Ban liên lạc không tổ chức thả hoa đăng nhưng buổi lễ vẫn rất trang nghiêm, lắng đọng.

Năm nay, lễ tưởng niệm được tổ chức tại không gian riêng dưới chân cầu Mân Quang. Đây là bãi đất trống, được cựu binh Trần Văn Tiến (nguyên là lính thông tin tại đơn vị công binh E83) xin phép thành phố cải tạo để tổ chức một số sự kiện tưởng nhớ những đồng đội đã hi sinh và gặp mặt của những người đang sống.

 Khuôn viên tưởng nhớ những người lính Gạc Ma do cựu binh Trần Văn Tiến cải tạo dưới chân cầu Mân Quang.

Cùng với việc lát đá tạo hình bản đồ Việt Nam trên diện tích rộng gần 200m2, ông Tiến dựng hai mô hình cột mốc nhỏ mang tên Hoàng Sa và Trường Sa, trang trí thêm tiểu cảnh chùa Một Cột (biểu tượng Hà Nội) và cầu Vàng (Đà Nẵng).

Đây là điểm đến của các cựu binh Gạc Ma, người dân cũng có thể đến chơi kết hợp tìm hiểu lịch sử.

Theo ông Tiến, tại Đà Nẵng có rất nhiều cựu binh của E83, đây sẽ là điểm đến để mọi người cùng ôn kỷ niệm, các em nhỏ cũng có nơi vui chơi kết hợp với tìm hiểu lịch sử.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc ở Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao ngày 14-3-1988, tàu chiến Trung Quốc đã bắn cháy, bắn chìm 3 tàu vận tải quân sự của ta, khiến 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh, 11 người bị thương và bị bắt, trước khi chiếm bãi đá Gạc Ma. Các lực lượng ta anh dũng chiến đấu, kiên cường chốt giữ Cô Lin, Len Đao trong sự chênh lệch về con người, vũ khí, phương tiện đối với phía Trung Quốc. Việt Nam giữ được Cô Lin, Len Đao. Còn Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm trái phép đến nay.

Công Khanh