"Đả cẩu bổng pháp"!

Thứ tư, 06/05/2015 11:08

(Cadn.com.vn) - Mặc dù đã có vợ con đuề huề nhưng Phạm Hồng Phúc (1975, trú làng Choet 1, P. Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai) vẫn theo nghề "đạo chích". Sau khi nhận 2 tiền án, tiền sự cũng về tội "Trộm cắp tài sản", Phúc lại tiếp tục bị bắt khi đang thực hiện hành vi trộm cắp trên địa bàn H. Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Như thường lệ, từ sáng sớm, gia đình ông Bùi Đức Hưởng (trú làng Ea Lũ, xã Nghĩa Hưng, H. Chư Păh) đi làm rẫy. Thế nhưng, chưa được nửa buổi thì bụng dạ ông Hưởng như lửa đốt, cảm giác bất an. Lúc sau, điện thoại của ông đổ chuông khi có người dân báo cho biết: có người đàn ông lạ mặt chở bao gì không rõ từ hướng nhà ông đi ra. Nhận tin, vợ chồng ông Hưởng vội vàng lấy xe máy chạy về nhà. Từ ngoài cổng nhìn vào, vợ chồng hoảng hốt khi thấy cửa nhà chính mở toang nhưng cổng ngoài vẫn khóa. Nghi ngờ kẻ gian đột nhập nhà, vợ chồng ông Hưởng âm thầm mở cánh cổng ngoài rồi nhẹ nhàng bước vào nhà. Vừa đến sân, ông Hưởng phát hiện một người đàn ông đang vác 1 bao tải từ trong vườn cà-phê của gia đình chạy ra ngoài nên vừa tri hô, vừa đuổi theo.

Người đàn ông lạ vội vàng vứt bao tải bỏ chạy. Xác định đây là kẻ gian vừa đột nhập nhà mình, ông Hưởng quyết tâm bắt giữ. Chạy được một đoạn thì ông Hưởng đuổi kịp và vật người đàn ông kia xuống, đồng thời vợ ông và hàng xóm cũng kịp thời tới hỗ trợ, trói gô kẻ gian lại. Ngay sau đó, vụ việc được báo cho CAH Chư Păh. Qua kiểm tra trên người đối tượng phát hiện 1 đôi găng tay, 1 thanh sắt, băng dính, dây chun và 6,1 triệu đồng. Đồng thời, CQĐT thu giữ 1 xe máy, 1 bao tải cà-phê nhân, 1 con chó đã bị đánh chết, 1 đầu máy DVD và 1 ĐTDĐ Iphone 4S là tang vật vụ án. Người đàn ông này nhanh chóng được xác định là "đạo chích" Phạm Hồng Phúc.

Tang vật được CQĐT CAH Chư Păh thu giữ.

Tại CQĐT CAH Chư Păh, bước đầu Phúc khai nhận: Do không có công ăn việc làm ổn định nên thường chạy xe máy lang thang ở các huyện giáp ranh địa bàn TP Pleiku tìm cách bắt chó bán kiếm tiền và thấy ai hở gì thì..."bợ" nấy. Sáng 27-4, Phúc lại một mình điều khiển xe máy từ TP Pleiku lên địa bàn xã Nghĩa Hưng tìm cách trộm cắp tài sản của người dân. Khi đi ngang qua nhà ông Bùi Đức Hưởng, phát hiện cửa khóa, biết chủ nhà đi vắng, Phúc đưa xe thu ở lùm cây ven đường rồi lẻn từ sau vườn vào trong nhà. Phát hiện người lạ, con chó của nhà ông Hưởng sủa thì bị Phúc dùng thanh sắt đập chết, mang ra sau vườn cà-phê để, đợi lát sau đưa đi luôn.

Quay trở lại nhà, Phúc tiếp tục dùng thanh sắt cạy cửa chính rồi đột nhập. Sau một hồi lục lọi, phát hiện 1 ĐTDĐ Iphone 4S và 1 đầu máy DVD nên Phúc tiếp tục đưa ra cất ở vườn cà-phê rồi quay lại tìm tài sản khác. Phát hiện nhiều bao tải cà-phê được chất thành dãy, Phúc quyết định "làm cú chót" trước khi rút. Thế nhưng, bao cà-phê quá nặng so với sức vóc của mình nên Phúc phải san thành 4 bao để dễ mang vác. Sau đó, Phúc dùng xe máy chở đem đi bán 3 bao cà-phê nhân với số tiền 6,1 triệu đồng. Tên trộm tham lam này tiếp tục quay trở lại vườn cà-phê của ông Hưởng để đem số tài sản cùng con chó đưa đi tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đang đưa số tài sản này đi thì bị vợ chồng ông Hưởng phát hiện và bắt giữ.

CQĐT CAH Chư Păh đã tiến hành thu hồi toàn bộ tang vật cũng như tài sản mà Phúc đã trộm cắp tại nhà ông Hưởng. Bước đầu Phúc thừa nhận, nếu không bị phát hiện thì đây là vụ đi trộm "lý tưởng" nhất của y. Theo lý giải, nghề chính của Phúc là trộm chó, nên sau khi vào nhà ông Hưởng, con chó tự "dẫn xác" đến nên Phúc tranh thủ "hạ" nó trước, sau đó trộm tài sản khác rồi đưa cả chó lẫn tài sản đi một thể. Không ngờ...

Hiện CQĐT CAH Chư Păh đang tạm giữ đối tượng Phạm Hồng Phúc để tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Tân