Đà Nẵng ấm tình người

Thứ tư, 18/07/2018 15:44

Đà Nẵng tình người không phải là lời bài hát mà là những bát cơm từ thiện, bát cháo miễn phí cho người nghèo. Đà Nẵng ấm tình người bởi những quán cơm từ thiện cho người nghèo, những bát cháo cho người đau trong bệnh viện. Ai rơi vào hoàn cảnh ấy mới cám cảnh. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nhìn những người khốn khổ hạnh phúc bên bát cơm dành cho mình, chợt ứa nước mắt.

Những đứa trẻ vui bên suất cơm từ thiện 1.000 đồng trên đường Đỗ Ngọc Du.

Trưa mùa hè, nắng hoang hoải lấp mặt. Phóng xe đi trên phố tìm tin, mắt tôi như sáng lên trước hình ảnh những người nghèo tập trung trước một quán cà phê trên đường Lê Duẩn để nhận cơm. Hai thanh niên lễ mễ khiêng từ ngoài đường vào một nồi cơm to. Những người dân lao động đứng vây quanh chờ đến lượt nhận phần cơm. Một niềm hạnh phúc vỡ òa trong nhọc nhằn và khốn khó của số phận mỗi con người. Được biết nhóm Hạnh Nguyên mượn quán cà-phê AnNa số 29-Lê Duẩn là nơi để phát 300 suất ăn chay miễn phí dành cho những người khó khăn, lang thang cơ nhỡ ở Đà Nẵng vào ngày 1 và 15 hằng tháng. Bà Lê Thị Tám, Chủ  tịch Hội từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Đà Nẵng có lần phát biểu trong một hội nghị: “Cho đi là hạnh phúc”. Còn người nhận là niềm vui cho mỗi người, cho mỗi ai rơi vào hoàn cảnh túng thiếu.

Có những buổi trưa tôi phóng xe rong ruổi trên con đường Đỗ Ngọc Du Đà Nẵng tìm đến địa chỉ quán cơm từ thiện 1.000đ. Cụ thể, 1.000 đồng là số tiền người ăn cơm góp vào để giúp đỡ hội nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng và khoảng từ 1, 2 tháng cơ quan này sẽ đến khui thùng từ thiện để kiểm tra số tiền có được. Anh Trần Ngọc Thạch, người quản lý quán cơm, cho biết quán cơm do anh Nguyễn Hữu Phát, chủ một doanh nghiệp thiết bị y tế ở Đà Nẵng sáng lập từ tháng 10-2016. Ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, anh Phát sớm nhận ra những khó khăn về đời sống kinh tế và đồng cảm với những hoàn cảnh thiếu thốn, thiếu ăn của những tháng năm đi học. Phát ước mơ  sau này khi tốt nghiệp ra trường và có điều kiện sẽ mở một quán cơm phục vụ cho sinh viên nghèo, những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Tốt nghiệp đại học ra trường, sau khi lập gia đình rồi trở thành chủ một doanh nghiệp, anh Phát đã thực hiện ước mơ ấp ủ từ thời sinh viên…

Những quán cơm từ thiện, nhân ái… cứ thế nhân rộng trên địa bàn Đà Nẵng, đã và đang thắp lên niềm tin cho những người nghèo vượt qua những lúc khốn khó nhất.

Nguyễn Hữu Hồng Sơn