Đà Nẵng: Những bức xúc phải giải tỏa gấp

Thứ tư, 02/07/2014 23:14

(Cadn.com.vn) - Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 16 diễn ra ngày 1-7, với tinh thần quyết liệt, nắm bắt thực tiễn sâu sát, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đã chỉ ra nhiều vấn đề bức xúc đang tồn tại với Đà Nẵng và yêu cầu phải xử lý nhanh chóng, rốt ráo.

GIẢM 50% CUỘC HỌP

Bắn pháo hoa quanh TP

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ, từ dịp Tết này sẽ bắn pháo hoa quanh TP để cho người dân thưởng thức chứ không chỉ ở trung tâm khu vực cầu sông Hàn như trước. Cụ thể sẽ có 4 điểm bắn pháo hoa từ cầu sông Hàn tới Hòa Quý, Hòa Liên, Hòa Hiệp.

Liên quan tới Cuộc thi Trình diễn pháo hoa Quốc tế 2015, Bí thư Trần Thọ chỉ đạo năm nay sẽ tăng khách mời, giảm chi phí. Cụ thể sẽ tăng thêm 7 ngàn khách mời đó là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố.

Theo Bí thư Trần Thọ thì nợ đất tái định cư của dân là bức xúc cần xử lý gấp. Hiện TP còn nợ khoảng 1.700 lô đất TĐC của dân, chủ yếu ở Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, trong đó có nhiều hộ nợ 3-4 năm nay cũng khá bức xúc. Số nợ còn lại thuộc các diện như chưa cần đất ngay, đã nhận 1-2 lô xây nhà còn lại để dành, đã bán phiếu cho người khác (có lô qua tới 10 chủ, chủ cuối cùng không biết ở đâu, thông báo nhiều lần không thấy lên).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Võ Duy Khương cho biết, thành phố đang tính phương án mua đất TĐC lại của DN để trả cho dân. Có ý kiến cho rằng TP bán đất rẻ cho DN sau đó lại mua lại với giá cao, có phải “chống lưng” cho DN? Vấn đề này ông Khương giải thích, việc mua đất TĐC của DN trả cho dân còn rẻ hơn, nhanh hơn (từ nay cuối năm có đất liền) so với tự làm khu TĐC. 

Hơn nữa đây cũng là cách giúp DN tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh BĐS gặp khó. Để có tiền mua đất trả dân cũng như đẩy mạnh tiến độ các công trình trọng điểm theo ông Khương từ giờ tới cuối năm TP còn một khoảng thu lớn nữa khoảng 1.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu. Như vậy số nợ công của TP sẽ tăng lên hơn 3.000 tỷ đồng, từ năm 2017 sẽ bắt đầu trả nợ.

Bên cạnh đó ông Khương cũng cho biết sẽ tiết kiệm chi phí, cắt giảm nhiều khoản chi không cần thiết. Đơn cử như kỷ niệm các ban liên lạc, mỗi năm cũng tốn mười mấy tới 20 tỷ đồng. Trên thế giới không có nước nào dùng ngân sách chi tổ chức gặp mặt như thế cả. Hoặc các cuộc hội họp sẽ cắt giảm 50%.

Những cuộc họp nào quan trọng đề ra chủ trương như họp Thành ủy, họp Hội đồng nhân dân... thì họp, còn họp giao ban, triển khai công việc... thì cắt. “Bây giờ họp nhiều quá. Họp nhiều ra nhiều quyết định, giấy tờ làm rối loạn hết bên dưới, không có thời gian nghiên cứu, hiểu hết được. Hơn nữa bớt họp để bớt gánh nặng chi phí”- ông Khương nói.

Công viên 29-3 và Thư viện là các công trình văn hóa được Bí thư Trần Thọ chỉ đạo phải đầu tư nâng cấp cấp bách. 

LÀM KHÔNG XONG THÌ NGHỈ

Trong đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm, Bí thư Thành ủy Trần Thọ cũng chỉ ra nhiều bức xúc cần tháo gỡ. Đơn cử như hạ tầng khu Công nghệ cao phải đẩy nhanh hơn hoặc việc giải tỏa phục vụ tuyến đường cao tốc qua địa phận Đà Nẵng cũng phải quyết liệt hơn. “Có những thủ tục, cơ chế đầu tư vào khu công nghệ cao vướng thì phải thắp đèn làm đêm, làm cả thứ 7, chủ nhật cho nó xong để tháng 7 này 2 DN của Nhật vào đầu tư” - Bí thư Thành ủy Trần Thọ nói.

Trong dự án nâng cấp, mở rộng 3 con đường dẫn vào khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đã ra “tối hậu thư” cho cấp dưới nếu còn dây dưa, làm không đúng tiến độ thì cách chức Trưởng Ban quản lý dự án đồng thời “cấm cửa” luôn nhà thầu thi công đó với các công trình khác của TP. Trong đầu tư phát triển văn hóa, người đứng đầu thành phố cũng tỏ ra sốt sắng. “Phải làm sớm thủ tục xã hội hóa để DN người ta yên tâm đầu tư”- Bí thư Trần Thọ nói về dự án Công viên Nam tượng đài do Sun Group đầu tư.

Với Công viên 29-3, Bí thư Thành ủy Trần Thọ chỉ đạo: Trong quý III này nếu không xã hội hóa được, không có phương án phát triển tốt hơn hiện trạng thì TP tự bỏ tiền ra đầu tư, cải tạo, ghi vốn ngay làm sao để người dân sớm có chỗ vui chơi, giải trí xứng tầm của đô thị loại I. Mà trước mắt phải dẹp ngay mấy thùng rác ở đầu đường Nguyễn Tri Phương. Sạch như bệnh viện, đẹp như công viên mà lại đem thùng rác vào đó để, không khéo người dân tới tập thể dục, hóng mát về lại bị viêm phổi.

4 công trình văn hóa mà theo Bí thư Trần Thọ phải ưu tiên đầu tư trước mắt đó là Thư viện Khoa học tổng hợp, Bảo tàng Mỹ thuật, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Riêng Thư viện phải triển khai trong thời gian sớm nhất, từ giờ tới cuối năm phải khởi công, ghi vốn khoảng 30 tỷ đồng.

NGHĨ KHÁC, LÀM KHÁC

Vấn đề ma túy đang khá “nóng” với Đà Nẵng. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, số người nghiện đã tăng lên 200 người so với năm trước (tổng cộng khoảng 1.800 người nghiện). Theo quy định mới, người nghiện phải đối xử như người bệnh chứ không được coi là tội phạm. Vì thế, để đưa người nghiện vào Trung tâm cai nghiện phải qua nhiều khâu rườm rà. Quy trình rườm rà, kéo dài dẫn tới số người nghiện ngoài xã hội tăng.

Cũng theo ông Thơ, cứ 100 người buôn bán ma túy thì có 90 người nghiện, 80% trong số đó không có việc làm, từ đây dẫn đến phạm tội, trộm cắp, gây phức tạp trong xã hội. Bí thư Trần Thọ nói: Mình làm đúng luật thì người nghiện tăng, trộm cắp tăng sẽ phá vỡ mục tiêu không có người nghiện ma túy trong cộng đồng của TP. Vì thế, trong lúc chờ hướng dẫn luật từ các ngành chức năng, Đà Nẵng sẽ áp dụng cơ chế riêng để rút ngắn thời gian xử lý, đưa người nghiện vào trung tâm, cách ly xã hội.

Ngoài ra còn nhiều vấn đề bức xúc được Bí thư Thành ủy Trần Thọ chỉ cụ thể, yêu cầu giải quyết rốt ráo như các điểm ô nhiễm môi trường nói mãi nhưng giải quyết không căn cơ, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội tăng, quản lý Nhà nước còn bất cập, tinh thần thiếu trách nhiệm của công chức...

Hải Quỳnh