“Đà Nẵng sẽ chơi tốt lên”

Thứ ba, 14/04/2015 08:10

(Cadn.com.vn) - Bước vào mùa Giải V.League 2015, SHB.Đà Nẵng được đánh giá là một trong những ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, sau 9 vòng đấu, đội bóng sông Hàn lại thể hiện phong độ không tốt khi mới chỉ giành được 7 điểm. Tuy nhiên, sau trận đấu với Sanna Khánh Hòa BVN, nói về đội bóng của mình, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn tin tưởng:

Kết quả 1 thắng, 4 hòa và 4 thua là thực tế khiến người hâm mộ đội bóng sông Hàn phiền lòng. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng điều dễ nhận thấy là ngay từ khi V. League 2015 khởi tranh, HLV Huỳnh Đức đã phải đối diện với nhiều khó khăn, trong đó cái khó lớn nhất vẫn là lực lượng.

Trước hết phải kể đến ngoại binh. Trong những mùa giải gần đây, nhờ có sự hậu thuẫn về mặt tài chính nên SHB.Đà Nẵng luôn tuyển được những ngoại binh chất lượng và họ là tiền đề đem đến thành công với 2 chức vô địch. Tuy nhiên, ở mùa giải này, chưa bàn đến vấn đề tài chính, nhưng những ngoại binh đang thi đấu cho đội bóng áo cam thực sự để lại nỗi thất vọng. Trong những vòng đấu vừa qua, Gomez Candelaria Melquiades, Pejic Anto cho thấy họ chỉ là cầu thủ “thường thường bậc trung”. Vì thế, khoảng trống mênh mông mà những Almeida, Merlo... để lại dường như chưa tìm ra người “lấp”. Điều này cũng lý giải vì sao trong trận tiếp Sanna Khánh Hòa BVN chiều chủ nhật vừa rồi, HLV Huỳnh Đức chỉ sử dụng toàn nội binh.

Huy Toàn (phải) chưa thể hiện được nhiều khi thi đấu cho SHB.Đà Nẵng. Ảnh: P.H

Đà Nẵng được xem là một trong những lò đào tạo trẻ thuộc hàng có tiếng của bóng đá Việt Nam, nhưng bây giờ có vẻ như nguồn cung ấy không đáp ứng được sự mong đợi. Người ta từng kỳ vọng lứa cầu thủ Minh Tâm, Anh Tuấn, Minh Tuấn, Anh Khoa… sẽ thay thế được các bậc đàn anh Quốc Anh, Phước Vĩnh, Nguyên Sa nhưng thực tế họ chưa làm được. Nên nhớ, chính HLV Huỳnh Đức cũng rất kỳ vọng vào lứa cầu thủ này, xem đó là “nội lực” đảm bảo tính ổn định, có chiều sâu cho đội bóng nên trao nhiều cơ hội cho họ chơi ở V-League. Bên cạnh đó, lứa cầu thủ Huy Toàn, Ngọc Thắng, Quách Tân, dù là trụ cột của ĐT U23 Quốc gia, nhưng trong màu áo SHB Đà Nẵng, họ cũng chưa thể hiện được nhiều.

Chuỗi trận bết bát đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các cầu thủ, mà như HLV Huỳnh Đức từng thừa nhận, rằng tôi có cảm giác như học trò của mình sợ sệt. Mùa giải này, Đà Nẵng từng để bị cầm hòa hoặc thua sau khi đã có bàn dẫn trước, cho dù trận đấu đó họ được chơi trên sân Chi Lăng. Tâm lý không vững dẫn đến việc cầu thủ không tuân thủ được chiến thuật BHL đề ra là lẽ tất yếu. Ngay cả trận đấu với Khánh Hòa vừa rồi, HLV Huỳnh Đức thừa nhận, sau khi có bàn thắng, có những lúc các học trò của ông đã không duy trì được lối chơi bóng ngắn, sệt mà lại sử dụng bóng bổng, bóng dài - đó chính là lối chơi sở trường của đối thủ.

Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của đội bóng áo cam cũng cho thấy sự hài lòng, bởi điều mà ông thu được không phải chỉ là 1 điểm mà đó là tinh thần của các học trò. Ông Đức phát biểu sau trận đấu, rằng chúng tôi để đối phương gỡ hòa trong một tình huống cố định, nhưng tôi có thể khẳng định, chúng tôi không thua về tinh thần. Công bằng mà nói, Đà Nẵng xứng đáng được trận thắng. “Tôi tin tưởng vào các em. Tôi đã nói với các em tự tin vượt qua giai đoạn khó khăn và tôi tin Đà Nẵng sẽ chơi tốt lên” - HLV Huỳnh Đức cho biết thêm.

Hy vọng khi “cái đầu” đã thông, đôi chân của cầu thủ sẽ thanh thoát và các học trò của HLV Huỳnh Đức tìm lại được chính mình...

Nhật Minh