Dân gặp khó, có bộ đội!

Thứ ba, 29/09/2020 06:34

Đóng quân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thời gian qua, Sư đoàn 315, Quân khu 5 đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của Quân khu về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới bằng nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực sát với tình hình đơn vị, đặc điểm địa phương.

Bác sĩ Sư đoàn 315 khám bệnh cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Huỳnh Văn Trông - Chính ủy Sư đoàn 315, khẳng định: "Rút kinh nghiệm công tác dân vận thời gian qua, Sư đoàn đã vận dụng nhiều hình thức, trong đó, chú trọng các hoạt động thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực nhất và bền vững cho bà con nhân dân".

Tìm hiểu thực tế, thực hiện chủ trương "xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo" của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, căn cứ vào tình hình địa phương và theo khả năng, nhiệm vụ đặc thù từng đơn vị, Sư đoàn đưa ra nhiều hình thức, biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phù hợp. Theo đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với hội nông dân địa phương nắm tình hình các hộ nghèo, khảo sát toàn diện về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, phương thức làm ăn. Ưu tiên các gia đình chính sách, hộ không có vốn, thiếu tư liệu sản xuất, kinh nghiệm làm kinh tế... để hỗ trợ vốn, cây giống, con giống, phương tiện làm kinh tế và hướng dẫn kỹ thuật nuôi, trồng, cử lực lượng giúp ngày công, cách thức sản xuất, phát triển kinh tế. Đại tá Huỳnh Văn Trông cho biết thêm: Trước khi tiến hành, đơn vị cử cán bộ đến các địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Từ đó, đề xuất với cấp ủy, chính quyền biện pháp tháo gỡ. Đồng thời, qua các đợt huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ nguyên nhân của sự đói, nghèo, lạc hậu; tự giác từ bỏ dần tập quán sản xuất lạc hậu, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và có chí thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại.

Nhờ những cách làm hiệu quả này, từ 2016 đến nay, Sư đoàn đã tổ chức hơn 40 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức 49 buổi tuyên truyền, gặp gỡ trưởng thôn, già làng, những người có uy tín ở các địa phương; triển khai lực lượng đến 17 xã thuộc 4 huyện (Nam Trà My, Bắc Trà My, Núi Thành, Thăng Bình) giúp chính quyền và bà con nhân dân tu sửa, nạo vét gần 30 km kênh mương thủy lợi, san lấp mặt bằng 16 nhà văn hóa xã với hơn 1.100m3 đất đá; dọn vệ sinh môi trường và trồng hoa gần 15km đường giao thông nông thôn, trồng 40 cây trụ điện; đào đắp, làm 14,1km đường bê- tông liên thôn, liên xã; sửa chữa, nâng cấp 6 ngôi nhà; đào 36 hố xử lý rác thải, xây dựng 2 công trình nước sạch và nhiều công trình dân sinh. Tham gia xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, đơn vị đã trao sinh kế, hỗ trợ phương tiện sản xuất, tặng 38 bò, heo giống; gần 1.000 gà, vịt, cá giống, cây trồng giúp 11 hộ dân thoát nghèo bền vững; Quân y đơn vị còn phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 520 lượt người, với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Tại lễ trao nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Nguyễn Thị Thiếp (84 tuổi) mới đây tại thôn Bình An, xã Tam Hòa, H. Núi Thành (Quảng Nam), ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy nói với chúng tôi: "Nhờ bộ đội nên đời sống của bà con vùng cát này đã có nhiều đổi thay. Những việc làm tình nghĩa, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 đã hỗ trợ rất lớn đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xóa đói, giảm nghèo".

Cùng với quan điểm "bám dân để làm dân vận", Sư đoàn 315 còn phối hợp với Cơ quan quân sự các cấp trên địa bàn đóng quân xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, không để xảy ra "điểm nóng" và tham gia các hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Còn nhớ những ngày đầu tháng 11-2017, cơn bão số 12 gây lũ lớn, sạt lở núi ở H. Bắc Trà My, cướp đi sinh mạng hơn chục người dân, hàng ngàn nhân khẩu đối mặt với cảnh màn trời, chiếu đất. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 luôn tiên phong, có mặt sớm nhất, kịp thời ứng cứu, giúp bà con khắc phục hậu quả lũ lụt, tham gia tìm kiếm người mất tích để lại hình ảnh tốt đẹp về "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Có một điều đã trở thành chân lý là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bộ đội luôn sát cánh cùng nhân dân. Những việc làm với tất cả tình yêu và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 đã gắn kết tình quân - dân ngày thêm bền chặt.

HÀ THANH