Đằng sau cái chết bất ngờ của Thị trưởng Seoul

Chủ nhật, 12/07/2020 14:53

Nhiều nghi ngờ tập trung vào khả năng Thị trưởng Park Won-soon đã tự sát. Yonhap cũng cho biết, ông Park “được cho là đã tự kết liễu đời mình”.

Một nhân viên cảnh sát Seoul sáng 10-7 xác nhận tìm thấy thi thể thị trưởng Park Won-soon, 64 tuổi, tại một ngọn đồi phía bắc thủ đô, vài giờ sau khi con gái ông thông báo về việc cha cô mất tích đáng ngờ. Theo Yonhap, thi thể của ông Park được tìm thấy gần di tích pháo đài Seoul trên một ngọn núi ở phía bắc thủ đô, sau khi hàng trăm sĩ quan cảnh sát được huy động trong một cuộc tìm kiếm diện rộng, cùng với máy bay không người lái và chó nghiệp vụ.

Bức thư của ông được tìm thấy.  Ảnh: Yonhap

Ông Park đã tự sát?

Việc tìm kiếm diễn ra sau khi con gái Thị trưởng Seoul đã gọi điện báo cảnh sát vào chiều 9-7 về việc cha mình mất tích 4-5 tiếng đồng hồ. Theo lời cô con gái, ông Park đã “rời nhà khoảng 4-5 tiếng, để lại lời nhắn giống như di chúc và điện thoại đã tắt không liên lạc được”. Chi tiết này ngay lập tức củng cố thêm nghi vấn ông Park tự sát.

Tại văn phòng làm việc, một quan chức thuộc chính quyền thành phố Seoul, ông Kim Ji-hyeong, cho biết, Thị trưởng Park không đến làm việc vào ngày 9-7 vì “những lý do không cụ thể” và hủy bỏ mọi lịch trình, bao gồm cả cuộc họp với một quan chức phủ tổng thống ở văn phòng của ông. Ông Park đồng thời gọi điện tới Tòa thị chính cáo bệnh.  AP dẫn lời một thám tử cấp cao tại Cơ quan cảnh sát Đô thị Seoul cho biết, ông Park rời nhà bằng taxi sáng 9-7 và đến một công viên vài phút sau đó. Thi thể của ông Park được phát hiện ở một ngọn đồi đằng sau công viên.

Nhiều nghi ngờ tập trung vào khả năng Thị trưởng Park đã tự sát. Yonhap cũng cho biết, ông Park “được cho là đã tự kết liễu đời mình”. Cảnh sát cũng cho biết không có dấu hiệu cho thấy ông Park bị người khác sát hại. Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các nước thành viên của tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế (OECD), nhưng hiếm khi xảy ra các vụ chính trị gia tự tử vì các bê bối công khai. Và nếu đúng như giả thiết này, đây sẽ là chính trị gia cao cấp nhất của Hàn Quốc tự sát, kể từ sau trường hợp của cựu Tổng thống Roh Moo-hyun vào năm 2009, sau khi ông này bị thẩm vấn về các cáo buộc tham nhũng liên quan đến các thành viên gia đình. Lúc đó, ông Roh Moo Hyun đã nhảy từ một vách núi tự tử.

5 ngày tang lễ cho ông Park

Chính quyền Seoul ngày 10-7 thông báo kế hoạch tổ chức tang lễ cấp thị trưởng cho ông Park Won Soon, đồng thời kích hoạt kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp sau khi ông bất ngờ qua đời.

Theo Yonhap, tang lễ ông Park sẽ được tổ chức trong 5 ngày theo cấp tang lễ thị trưởng. Các đám tang thông thường ở Hàn Quốc thường kéo dài 3 ngày. Một bàn thờ sẽ được dựng lên phía trước tòa thị chính thành phố trong chiều 10-7 để mọi người đến viếng vị thị trưởng quá cố. Phó Thị trưởng phụ trách các vấn đề quản trị hành chính Seo Jeong Hyup sẽ là quyền thị trưởng Seoul cho đến khi có thị trưởng mới được bầu trong cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 4-2021.

T.N

Từ ứng viên tổng thống tiềm năng đến bê bối tình dục

Thị trưởng Park lên nắm quyền ở Seoul vào năm 2011, là một trong những thị trưởng tại nhiệm lâu nhất của Seoul. Vị chính trị gia 64 tuổi này là một nhà hoạt động xã hội lâu năm và từng là một luật sư nổi tiếng về nhân quyền. Ông cũng là người đã sáng lập nhóm quyền công dân có ảnh hưởng nhất ở Hàn Quốc.

Đáng chú ý, thị trưởng Park còn là người sáng lập nhóm Nhân dân đoàn kết vì dân chủ, một phong trào chống các mối quan hệ tham nhũng giữa chính giới và các doanh nghiệp lớn ở Hàn Quốc. Ông cũng nổi tiếng là nhà phê bình không ngừng nghỉ đối với tình trạng bất bình đẳng. Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Hàn Quốc, ông Park là một trong những nhà lãnh đạo tích cực nhất ở Hàn Quốc trong việc phòng chống dịch, và đã đem lại nhiều thành công. Trong gần 10 năm qua, ông không vướng vào bất kỳ bê bối chính trị nào. Ông cũng là thành viên đảng Dân chủ đồng hành của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và được coi là gương mặt sáng giá cho kỳ tranh cử tổng thống tại quốc gia này vào năm 2022. Ông cũng không ngần ngại chia sẻ kế hoạch tranh cử vào Nhà Xanh vào năm 2022.

Tuy nhiên, ngay trong thời điểm quan trọng này, một cựu nhân viên Seoul hôm 7-7 bất ngờ gửi đơn đến cảnh sát, cáo buộc Thị trưởng Park Won-soon liên quan đến quấy rối tình dục. Giới chuyên gia cho rằng, cái chết của ông Park Won Soon được đánh giá là kết cục kịch tính nhất cho một vụ việc nằm trong phong trào phản kháng nạn quấy rối tình dục Me Too vốn đang lan rộng ở Hàn Quốc, và từng dẫn đến một loạt các vụ kiện về quấy rối tình dục. Nhiều phụ nữ đã đứng ra cáo buộc lạm dụng tình dục đối với một loạt nhân vật nổi bật, trong đó có nhiều chính trị gia, giáo sư, lãnh đạo tôn giáo... Rất nhiều trong số những người bị cáo buộc đã phải xin lỗi và phải từ chức.

“Xin lỗi mọi người”

Tuy nhiên, không ai nghĩ và cũng không  ai biết về những cáo buộc tương tự như vậy nhằm vào Thị trưởng Park trước khi ông  qua đời.

Cảnh sát Hàn Quốc xác nhận có nhận đơn tố cáo ông Park nhưng không cung cấp thông tin gì thêm. Tuy nhiên, các hãng truyền thông cho biết, trong đơn tố cáo của người phụ nữ từng là thư ký riêng của ông Park từ năm 2015, bà đã cáo buộc ông “quấy rối tình dục và có những cử chỉ, hành vi không phù hợp trong giờ làm việc”, trong đó có cả việc liên tục bắt bà phải ôm ông trong giường ngủ liền kề văn phòng làm việc của ông Park. Bà này cũng tố cáo sau giờ làm việc, ông Park đã gửi bà “những bức hình tự chụp ông trong tình trạng mặc đồ lót kèm theo những lời lẽ dâm ô, tục tĩu” qua một ứng dụng nhắn tin. Tuy nhiên, cảnh sát từ chối xác nhận các chi tiết của truyền thông. Theo luật, vì ông Park đã chết cuộc điều tra về những cáo buộc liên quan tới ông sẽ tự động khép lại.

Người dân và giới chức chính trị Hàn Quốc thật sự bàng hoàng về sự ra đi đột ngột này. Và trong bức di thư của Thị trưởng Park được phát hiện trên bàn làm việc của ông, cố Thị trưởng đã gửi lời xin lỗi và cảm ơn tất cả những người đã đồng hành cùng ông trong cuộc đời, xin lỗi vì gây ra nỗi đau cho gia đình. “Tôi xin lỗi mọi người. Tôi cũng cảm ơn tất cả những người đã sát cánh cùng tôi. Tôi vô cùng xin lỗi gia đình, xin lỗi những người đã bị tôi làm tổn thương”, nội dung thư nêu rõ. Trong thư, ông Park cũng nguyện vọng được hỏa táng và chôn cất bên cạnh mộ của cha mẹ. Di thư của ông Park không đề cập đến bất cứ cáo buộc nào.

KHẢ ANH