Đánh bả chó cho… vui!

Thứ năm, 02/07/2015 11:00

(Cadn.com.vn) - Nếu đem câu nói “nhàn cư vi bất thiện” để “vận” vào hoàn cảnh Lê Viết Trọng (1990, trú thôn Quá Giáng 1, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng) thì quả chẳng sai chút nào.

Đang lúc buồn vì thấy “thừa chân thừa tay”, Trọng rủ Trần Duy Vươn (1996) và Huỳnh Tiến (1999, cùng trú H. Điện Bàn, Quảng Nam) uống cà-phê “giải sầu”. Sau chầu cà-phê vỉa hè ở xã Điện Thắng Trung, cả ba đi Đà Nẵng chơi. Mặc dù chưa có giấy phép lái xe nhưng Vươn vẫn “Yêng hùng” giành quyền điều khiển xe máy chở Trọng và Tiến. Xe đã khởi hành nhưng Trọng vẫn thấy trong người khó chịu vì thấy thiêu thiếu việc gì đó cần phải làm mà chưa làm. Đi được một hồi, Trọng lên tiếng: “Có mấy viên bả chó, đi đánh bả cho vui” thì không ngờ Tiến và Vươn đồng ý, tỏ ra khoái chí với kế hoạch của Trọng. Trọng “lệnh” cho Vươn chạy về hướng P. Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Khi đến gần nhà bà Nguyễn Thị Cứ (1954, P. Hòa Quý), Trọng yêu cầu Vươn và Tiến đứng ở ngoài, còn mình thì đi bộ vào để tiện ra tay.

Tiếng chó sủa ngày càng lớn, Trọng biết chắc “thắng trận” nên thủ sẵn bả ở tay. Con chó đực nặng gần 7kg nghe tiếng động và nhác thấy bóng người lạ thì cứ “sấn” ra để sủa mà chẳng hay biết tính mạng mình mong manh như… sợi tóc. Chỉ chờ lúc con chó ló ra, Trọng nhanh tay quẳng miếng bả chó vào và thế là chú cẩu quên mất “sứ mệnh” giữ nhà của mình, lao đến ngoạm lấy miếng mồi. Trong vòng 5 phút, con chó quay đơ, sùi bọt mép, Trọng đắc thắng ung dung xách “chiến lợi phẩm” đi. Vậy nhưng niềm vui của Trọng chợt tắt khi bất ngờ phát hiện cán bộ CAP. Hốt hoảng, Trọng vứt con chó xuống ruộng nhằm phi tang. Lúc này, Tiến và Vươn thấy thế nên vội rú ga bỏ chạy, quên mất là còn có bạn. Bí đường, Trọng đi ra coi như không có chuyện gì vừa xảy ra, đồng thời vứt 2 miếng bả chó còn lại xuống đường bê-tông. Người dân nghi ngờ khi phát hiện ra bả chó trên đường và thấy sự “không bình thường” của Trọng nên đã giữ Trọng lại và đưa lên CAP. Mới đầu còn quanh co “cãi chày cãi cối”, nhưng trước những chứng cứ và lập luận của CA, Trọng đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trọng trước vành móng ngựa.

Trọng đã có tiền sự về hành vi “Trộm cắp tài sản” và hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”, bị xử phạt hành chính nhưng đến nay vẫn chưa chấp hành cả hai quyết định xử phạt trên. Tại phiên tòa mới đây, Trọng khai rằng chỉ đánh bả cho vui, nhưng điều đó không thuyết phục được HĐXX. Với hành vi này, Trọng bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong vụ án nay, Trần Duy Vươn bị Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn ra quyết định xử phạt hành chính về các hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển chở 2 người”.

Trang Trần