Đánh sập sới bạc bên bờ biển
(Cadn.com.vn) - Vào thời điểm cuối tháng 4-2013, qua công tác TS và nắm thông tin địa bàn, các TSHS CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) và CAP Chính Gián phát hiện tại kiệt 48-Lê Độ, xuất hiện một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với tỷ lệ ăn thua rất lớn. Sới bạc này tồn tại đã khá lâu và được tổ chức rất quy mô, rất khó triệt xóa khi chúng bố trí một mạng lưới dày đặc chân rết làm nhiệm vụ cảnh giới nhiều lớp, nhiều tầng và thay đổi địa điểm liên tục, chủ yếu là ở kiệt 48 và kiệt 46 - Lê Độ. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ hoặc có sự xuất hiện của CA, thậm chí chỉ nghi ngờ thôi là ngay lập tức sới bạc này giải tán một cách nhanh chóng.
Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp của lãnh đạo CAQ Thanh Khê và Thượng tá Trần Thanh Hải - Phó trưởng CAQ đã chỉ đạo một mặt lực lượng TSHS tiếp tục bám sát và điều tra kỹ về sới bạc để có kế hoạch triệt xóa; giao cho CA các phường Xuân Hà, Chính Gián và Tam Thuận nắm bắt, cập nhật thông tin về di biến động và quy luật hoạt động của các loại đối tượng tham gia đánh bạc.
![]() |
|
Dẫn giải các đối tượng đánh bạc tại hiện trường. |
Qua theo dõi, tiếp cận, các TS đã tìm cách đánh động, lôi kéo để các con bạc dạt ra một hướng khác có lợi hơn nhằm triệt xóa. Thấy lực lượng CA thường xuyên xuất hiện vào những đỉnh điểm sát phạt nhau, các con bạc rất cay cú vì phải giải tán sới bạc nửa chừng trong lúc đang hăng máu ăn thua. Do vậy, những con bạc đang "khát nước" này đã lần lượt dạt ra vùng bờ kè ven biển đoạn ngã ba Tôn Thất Đạm - Nguyễn Tất Thành. Lúc này, lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Thanh Khê hạ quyết tâm, đưa ra kế hoạch chi tiết với mục tiêu phải triệt xóa sới bạc có quy mô này. Dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng các TS vẫn bám sát địa bàn để bám đối tượng và ghi nhận quy luật hoạt động của sới bạc.
![]() |
|
Từ trái qua: Đặng Tuyên Quang, Đỗ Văn Ngô, Lê Nguyên Vũ, Phạm Ngọc Thủy, Phạm Thị Xinh, Nguyễn Viết Tánh, Nguyễn Thị Thảo. |
Theo TS nắm được, cứ tầm 8 giờ, các đối tượng tập trung ở kiệt 46 hoặc 48 - Lê Độ để nhập hội nhưng chỉ được một lát thấy động đã dạt ra bờ kè để tiếp tục chơi từ khoảng 9 hoặc 10 giờ. Tuy nhiên, mỗi lần di chuyển ra bờ kè, sới bạc này đã bố trí đội quân cảnh giới dùng xe máy đi tiền trạm trước để "dọn đường". Những chiếc xe máy lượn qua, lượn lại dọc đường Nguyễn Tất Thành nhiều lần để quan sát và khi cảm thấy yên tâm thì gọi điện để liên lạc với đồng bọn. Vào thời điểm này, các con bạc thường tập trung gửi xe máy tại quán cà-phê Danang By Night góc ngã ba đường Tôn Thất Đạm - Nguyễn Tất Thành và quanh quẩn bên quầy bán thuốc lá dạo gần đó đợi tin. Khi nhận được tín hiệu báo yên, từng tốp 2-3 con bạc băng qua đường để xuống bờ kè. Lúc này, ở ngoài bờ kè, Trần Thị Thu Thảo (1978, trú tổ 102, P. Xuân Hà) chịu trách nhiệm dựng cây, che bạt để đón các con bạc ra chơi xóc đĩa. Trong khi sới bạc đang hoạt động thì Thảo và Lê Nguyên Vũ (1978, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) và một số đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới vòng trong, vòng ngoài. Với nhiệm vụ là nhân viên giữ xe của quán cà-phê Danang By Night, Vũ còn nhận giữ xe cho các con bạc với giá 5.000 đồng/xe. Trường hợp các con bạc thắng đậm Vũ còn được thêm tiền "boa", đó là chưa kể khoản tiền 30-50 ngàn đồng Trần Thị Thu Thảo trả cho Vũ hằng ngày.
![]() |
|
Lực lượng CA làm nhiệm vụ bảo vệ và dẫn giải đối tượng ra xe. |
Cũng qua quá trình theo dõi, các TS phát hiện, ngoài việc dựng rạp cho các con bạc sát phạt nhau, Thảo còn thu tiền "xâu" mỗi người vào sới bạc 100.000 đồng. Sới bạc này vào lúc cao điểm (thứ 7, chủ nhật) rất đông người từ nhiều nơi khác đến chơi, có lúc trên sòng số tiền lên đến cả trăm triệu đồng. Những con bạc thuộc loại cộm cán được các TS ghi nhận gồm Trần Văn Hùng (1962, trú tổ 129, P. Chính Gián), Nguyễn Thị Mai Hoa (1971, trú tổ 105, P. Hòa Khê), Đặng Tuyên Quang (1973, trú tổ 42, P. Chính Gián), Phạm Ngọc Thủy (1972, trú tổ 67, P. Hòa Cường Bắc), Nguyễn Viết Tánh (1970, trú xã Bình Phục, H. Thăng Bình), Nguyễn Thị Bích Oanh (1978, trú xã Quế Lâm, H. Nông Sơn, cùng tỉnh Quảng Nam), vợ chồng Nguyễn Thị Thảo (1973) và Đỗ Văn Ngô (1953, trú 27-Đinh Công Tráng, TP Đà Nẵng). Vừa tham gia đánh bạc, vợ chồng Thảo còn tổ chức cho vay tiền ngay tại sới. Có thời điểm, Tánh thua đã cầm cố cả xe máy cho Nguyễn Thị Thảo để có tiền chơi tiếp...
Những tài liệu quý giá đó chính là cơ sở để BCH CAQ Thanh Khê thống nhất ra quyết định triệt xóa sới bạc này trong cuộc họp đột xuất sáng 25-5. 6 tổ công tác bao gồm các đơn vị nghiệp vụ CAQ và CA các phường Xuân Hà, Tam Thuận, Chính Gián được chia theo nhiều mũi từ dưới biển, trên bộ đều vào cuộc hết sức bí mật để tạo yếu tố bất ngờ. 11 giờ 13 ngày 25-5, khi nhận được tín hiệu, các tổ đã đồng loạt hành động. Trần Văn Hùng đang xóc đĩa cũng hoàn toàn bị động và bất ngờ khi bị 2 TS khống chế. Gần 20 con bạc khác cũng không thoát được trước "gọng kìm" của các lực lượng. Tại chiếu bạc, cơ quan CA đã tạm giữ gần 60 triệu đồng, 20 ĐTDĐ, 11 xe máy. Sau 2 ngày đấu tranh, đến chiều 26-5, CAQ Thanh Khê đã bước đầu làm rõ vụ đánh bạc có quy mô, chuyên nghiệp này và ra quyết định tạm giữ 7 đối tượng để tiếp tục mở rộng án. Đây là vụ đánh bạc lớn nhất từ đầu năm đến nay được CAQ Thanh Khê triệt xóa, đem lại niềm tin và tạo được dư luận tốt cho người dân ở địa phương.
Phương Kiếm









