Đào ao thả... đó!?

Thứ năm, 11/04/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Chuyện gì vậy Tư?

- Lại chuyện cải tạo Bàu Tràm (thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) để nuôi trồng thủy sản ấy mà!

- Vậy thì tốt chớ sao, Bàu Tràm lâu nay để lãng phí quá. Bây giờ cải tạo nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế, lợi quá rồi.

- "Có lợi mà răng không còn" đó Bề Tui. Trước đây, cũng có trường hợp được huyện cho phép cải tạo một phần diện tích Bàu Tràm để nuôi trồng thủy sản nhưng họ chỉ "tận thu" đất làm gạch mà chẳng thấy nuôi cá tôm gì sất. Cử tri quê Tư nhiều lần kiến nghị "hoàn thổ" phần đất đó đề phòng những hiểm họa, nhưng gần 2 năm qua chẳng thấy ai đoái hoài.

- Tư lo thế thôi, chớ biết đâu đợt này họ làm ăn thiệt thì sao. 

- Được vậy thì mấy năm nay, đâu có chuyện "đào ao" tận thu đất gạch rồi "thả... đó".

Rõ ràng những nghi ngại của người dân thôn Cẩm Toại Tây là có cơ sở bởi người xưa đã có câu một lần mất tin, vạn lần mất tín. Thiết nghĩ, việc cho cải tạo Bàu Tràm để nuôi trồng thủy sản của H. Hòa Vang là chủ trương đúng để không lãng phí tài nguyên nhưng địa phương cần có biện pháp để hiện thực hóa chủ trương này, tránh trường hợp "xin" một đường nhưng "làm" một nẻo.

Một phần Bàu Tràm cải tạo trước đây, giờ thành hố nước sâu hoắm. 

Bề Tui

* Phản hồi:

Báo Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 25-3-2013, mục Thật hay đùa có đăng bài "Tổ trưởng dân phố mê cờ bạc" phản ánh việc ông Hồ Quang Thái- Tổ trưởng Tổ dân phố 57, P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có hành vi tổ chức đánh bạc bị CAQ Cẩm Lệ bắt quả tang, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi Báo đăng, các cơ quan chức năng của TP, Q. Cẩm Lệ và P. Hòa Xuân đã làm việc với ông Thái và xác nhận thông tin Báo phản ánh là chính xác. Ngày 6-4, Ban công tác Mặt trận cơ sở đã họp nhân dân tổ dân phố 57 kiểm điểm ông Thái, đồng thời cử tri tổ dân phố thống nhất biểu quyết bãi nhiệm chức tổ trưởng tổ dân phố số 57 đối với ông Hồ Quang Thái.

Minh Khang