Đạo chích "tha phương cầu thực"

Thứ ba, 26/07/2016 08:52

(Cadn.com.vn) - Không có nghề nghiệp nên Trần Đình Đức (1988) từ vùng quê H. Gio Linh (Quảng Trị) dạt vào TP Đà Nẵng hành nghề... đạo chích để sống qua ngày. Tại TP Đà Nẵng, Đức thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe đạp và đến phi vụ thứ 5, Đức trộm xe đạp (trị giá 1,5 triệu đồng) của chị  Phan Thị Mỹ Dung (1997, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) thì bị phát hiện lúc 11 giờ ngày 25-7. Thấy người dân truy đuổi, Đức cố đạp xe tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) chặn bắt được cùng tang vật.

Trần Đình Đức.

A.T