Đau lòng 3 cha con lật thuyền tử nạn tại đập Rào Băng

Thứ hai, 20/11/2023 07:36
Trong lúc cùng 2 con nhỏ đi thuyền máy ra trông coi trại nuôi cá của gia đình thì không may thuyền bị lật, làm 3 cha con anh Phạm Hữu Trung tử nạn.
Hình ảnh cuối cùng về con thuyền chở 3 cha con anh Trung.
Ảnh chụp màn hình
Lực lượng chức năng trắng đêm triển khai công tác tìm kiếm.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 18-11, anh Phạm Hữu Trung (1984, trú xã Nam Thanh, H. Nam Đàn, Nghệ An) dùng thuyền máy nhỏ của gia đình chở con trai là cháu Phạm Hữu P.Q (2017) và con gái Phạm Thị Q.A (2018) đi trên đập Rào Băng để vào trông coi cá trại nuôi của gia đình. Lúc đang di chuyển, không may thuyền bị lật úp, dòng nước nhấn chìm cả ba người.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền xã Nam Thanh, Ban chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn đã huy động 20 CBCS cùng 2 thuyền tìm kiếm cứu nạn trên đập Rào Băng. Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN- Công an tỉnh Nghệ An cũng huy động khoảng 10 người và 1 thuyền cứu nạn cùng đông đảo người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, thi thể cháu Q. được tìm thấy. Đến 23 giờ cùng ngày, thi thể anh Phạm Hữu Trung cũng đã tìm thấy. Và đến khoảng 6 giờ ngày 19-11, thi thể cháu A. được lực lượng chức năng tìm thấy, chiếc thuyền bị lật cũng được lực lượng chức năng lai dắt vào bờ.

Theo người dân địa phương, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn là lúc trang Facebook cá nhân của anh Trung đang phát trực tiếp. Theo như hình ảnh ghi lại, cháu Q. và cháu A. đang ngồi chơi trên thuyền nhưng không được mặc áo phao. Khi chiếc thuyền đang tiến ra xa thì bất ngờ bị ngập nước, rồi lật úp. Đó là những hình ảnh cuối cùng về con thuyền và các nạn nhân gặp nạn.

Ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn cho biết, sự việc xảy ra là vô cùng đáng tiếc và thương xót bởi cả 3 nạn nhân đều là người trong một gia đình. Khu vực xảy ra sự việc là đập Rào Băng rộng khoảng 36ha, nằm giáp ranh giữa địa bàn xóm 3 và 6, xã Nam Thanh.

Theo người dân địa phương, vợ chồng anh Phạm Hữu Trung và chị Trần Thị Nh. (1994) có 2 người con. Anh Trung từng đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài về, hiện gia đình anh đang chăn nuôi lợn trang trại và thầu đập nuôi cá thịt. Sự việc xảy ra khiến người thân vô cùng bàng hoàng, xót xa. Bà con lối xóm cũng hết sức đau lòng khi chứng kiến cái chết thương tâm của 3 cha con trong gia đình.

Hình ảnh cuối cùng về con thuyền chở 3 cha con anh Trung.
Ảnh chụp màn hình

Theo một số người thân của gia đình, vào thời điểm trên, anh Trung nhận được thông tin có người đang bắt trộm cá của gia đình nhận thầu nuôi ở đập Rào Băng. Do vào ngày thứ Bảy, các con được nghỉ học nên anh đã dùng thuyền máy cùng các con ra kiểm tra. Khu vực xảy ra tai nạn có ít người dân sinh sống, chủ yếu là các trang trại nuôi trồng.

Về phần chị Trần Thị Nh. (vợ anh Trung) sau khi chuẩn bị cơm tối nhưng chờ mãi không thấy 3 cha con về, chị Nh. cố gọi điện nhiều lần nhưng điện thoại không liên lạc được. Nghĩ chuyện chẳng lành, chị Nh. kêu gọi anh em, xóm giềng ra đập Rào Băng để kiểm tra. Khi ra đến đập, chị Nh. ngã quỵ khi biết ba cha con bị lật thuyền và hiện đang mất tích.

Theo người thân anh Trung cho biết, năm vừa rồi khó khăn khi trại lợn của gia đình bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi hoành hành, anh Trung cố gắng nuôi thêm cá ở đập Rào Băng để trả nợ dần. Bao nhiêu dự định đang còn dang dở chưa thực hiện được thì xảy ra sự cố.

DƯƠNG HÓA