Đau lòng nam sinh lớp 9 tự vẫn

Thứ bảy, 22/11/2014 12:20

(Cadn.com.vn) - Sáng 20-11, hàng trăm người thân, bà con hàng xóm cùng thầy cô giáo, học sinh Trường THCS Thủy Phù, TX Hương Thủy, tỉnh TT-Huế xót thương đưa tiễn em Lê Anh Đ.Q.H. (học sinh lớp 9 Trường THCS Thủy Phù) về nơi yên nghỉ cuối cùng. Trong không khí tang thương, nhiều em trong trang phục quần xanh, áo trắng ở quê nghèo Thủy Phù bàng hoàng khi người bạn học hiền lành ra đi một cách đột ngột. Dư luận đặt ra nhiều nghi vấn về việc H. treo cổ tự vẫn. Có ý kiến cho rằng do H. bị hành hung, có người lại cho rằng đó là do chuyện tình cảm nam nữ… Vì sao một học sinh lớp 9 lại tự tử? P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc tìm hiểu.

Tối 16-11, em H. xin ba mẹ đi chơi nhưng đến hơn 21 giờ vẫn chưa về nên ba em là anh L.A.Đ.Q.H. chạy xe đi tìm con. Sau một hồi đi tìm ở trên địa bàn xã, anh H. phát hiện con trai đang chơi game ở một tiệm Internet. Lúc này anh Q.H. nói con về nhà và cháu H. nghe theo. 21 giờ 30 cùng ngày, anh Q.H. và con trai về đến nhà và anh răn con: "Bữa trước con hứa với ba từ nay không chơi game nữa mà. Sao hôm nay con vẫn chơi? Nếu con muốn chơi game thì nghỉ học để đi làm với ba mẹ có tiền mà chơi game!". Chỉ nói con thế rồi anh Q.H. và con đi ngủ (cháu H. ngủ riêng một phòng).

Người thân và hàng xóm đau xót trước đám tang của cháu H.

Đến 5 giờ ngày 17-11, cũng như mọi hôm, cháu H. dậy sớm giúp mẹ làm khuôn đậu (mẹ H. bỏ sỉ khuôn đậu). Sau khi làm đậu xong, H. chùi dọn xoong nồi sạch sẽ và tiếp tục vào phòng ngủ. Đến hơn 8 giờ, chị Ngô Thị Thùy Tr. (mẹ của H.) đi bỏ đậu ngoài chợ về, mua cho H. ổ bánh mì nên gọi con dậy ăn. Thấy con dậy ăn bánh, chị Tr. tiếp tục đi bỏ khuôn đậu gần nhà. Hơn 30 phút sau, chị Tr. trở về, đứng ngoài sân gọi H. nhiều lần nhưng không thấy con lên tiếng. Cứ nghĩ con ngủ say nên chị Tr. chạy vào gõ cửa phòng thì thấy khóa trái cửa, cửa sổ đóng nhưng không khóa chốt. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị Tr. trèo lên cửa sổ nhìn vào trong thì phát hiện có dáng người treo lủng lẳng. Chị Tr. hoảng loạn la lên, người dân trong xóm chạy đến phá khóa thì phát hiện cháu H. chết trong tư thế treo cổ. Anh Q.H. đang đi làm rừng, nhận được hung tin, tức tốc về nhà, đau đớn vật vã. Nhận được tin báo, lực lượng CATX Hương Thủy đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Chị Lệ, người hàng xóm chứng kiến kể lại vụ việc với P.V.

Anh Q.H. nói: "Tui không hề đánh đập cũng chẳng la mắng gì nhiều cả. Chỉ sợ con theo bạn bè sa đà vào game nên nói vài lời để con học tập cho tốt. Ai ngờ thằng bé hành động dại dột quá!". Anh Q.H. cho biết, cháu H. không nghiện game, gần đây thỉnh thoảng bạn bè rủ nên cháu có chơi. Cũng vì sợ chơi game ảnh hưởng đến học tập nên vợ chồng tôi khuyên can con. Chị Lê Thị Lệ, hàng xóm của anh Q.H cho biết, H. rất hiền lành, lễ phép, ai cũng thương. Tuổi như cháu trong làng này không ai bằng, sáng nào cũng 4 giờ là dậy phụ mẹ chặt củi, làm khuôn đậu, chùi dọn nhà cửa. Cháu H. chọn lối thoát tiêu cực như vậy khiến bà con xóm làng ai cũng đau xót.

Theo thông tin mới nhất từ CQĐT CATX Hương Thủy, qua xác minh, thu thập chứng cứ, trước khi xảy ra cái chết thương tâm này, chỉ có duy nhất ba của nạn nhân nói mấy lời khi bắt gặp cháu chơi game chứ gia đình không hề đánh đập. Còn nói về H. tự tử vì chuyện tình cảm nam nữ, CQĐT khẳng định đó chỉ là đồn thổi.

H.L