Đầu năm "xông đất" vùng động đất

Thứ hai, 09/03/2015 11:51

(Cadn.com.vn) - Mặc dù được các ngành chức năng tuyên truyền, trấn an, tuy nhiên liên tiếp cuối năm 2014 và những ngày đầu năm 2015, động đất có cường độ tương đối lớn xảy ra trên địa bàn khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (H. Bắc Trà My, Quảng Nam) khiến người dân vẫn bất an.

Những tiếng "nổ" trong ngày Tết

Năm nay, nhờ nhiều nguồn hỗ trợ, người dân vùng "tâm chấn" xã Trà Đốc đón một cái tết tương đối no đủ. Thế nhưng bên cạnh đó, liên tiếp cuối năm 2014 và trong hai ngày Mùng 2 và Mùng 3 Tết Ất Mùi (20, 21-2), nhiều tiếng nổ từ trong lòng đất dội lên khiến lòng dân lo lắng. Anh Hồ Văn Nghĩa (trú thôn 3A, xã Trà Đốc) cho biết: Các ngành chức năng trước đây nói đó là động đất kích thích, sau thời gian nhỏ dần rồi sẽ hết. Sau một thời gian nó hết thật, nhưng gần đây nó lại nổ to khiến chúng tôi rất lo lắng. Tết nhưng không dám ngủ trong nhà xây mà ra nhà sàn ngủ. Trong lòng đất ai biết đâu được, nó nổ mạnh sập nhà thì sao?

Người dân ở đây đa số không còn gọi hiện tượng trên là động đất mà chỉ nói ngắn gọn là "nổ". Ngắn gọn nhưng ai cũng hiểu. Lo sợ trước hiện tượng trên, thời gian gần đây người dân có muốn làm nhà cũng không làm nhà xây mà bắt đầu làm nhà gỗ, nhà sàn theo kiểu truyền thống. Cùng tâm trạng lo lắng như anh Nghĩa, ra Tết này anh Hồ Văn Dũng (trú thôn 3A) vội dựng cho mình một ngôi nhà gỗ để ở cho "yên tâm". "Trên báo đài nói động đất nhỏ độ, nhưng ở đây nghe nó nổ to lắm. Nổ liên tiếp trong hai ngày Tết thì ai không sợ. Sợ quá nên ăn Tết xong mình dựng cái nhà gỗ này lên ở cho chắc"- anh Dũng tâm sự.

Thanh niên xã Trà Đốc hăng hái lên đường nhập ngũ.

Trước đó, chiều Mồng 2 và Mồng 3 Tết, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra hai trận động đất có độ lớn tăng dần: 2,4 và 3,2 độ Richter. Động đất mạnh khiến nhiều người ở TT Trà My cũng cảm nhận được sự rung lắc. "Nổ to nhất là chiều Mồng 3 Tết. Lúc đó khách đang ngồi uống cà-phê trong quán của tôi thì bất ngờ khi bàn ghế bị rung lắc khoảng vài giây. Tiếng nổ và rung lắc rất mạnh so với những trận trước đó, tôi nghĩ cường độ cũng phải đến 5 độ Richter"- ông Nguyễn Như Ý (trú TT Trà My) kể lại... Lý giải cho hiện tượng trên, đại diện Viện Vật lý địa cầu cho biết, sở dĩ do tiếng nổ to là do độ sâu chấn tiêu nông, khoảng 6 km. Do độ sâu chấn tiêu nông nên dù cường độ động đất không lớn nhưng người dân cảm nhận được những tiếng nổ lớn.

Gia đình ông Hồ Văn Dũng dựng nhà gỗ.

Tiếp tục an dân

Đồng cảm nỗi niềm với người dân mình, ông Hồ Văn Lợi-Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cho biết: Cuối năm 2014 đến đầu năm 2015, động đất xảy ra liên tiếp khiến người dân hoang mang, lo lắng. Trước tình hình đó, xã, huyện đã xuống thăm hỏi, động viên bà con. Đến nay tâm lý người dân cũng đã tương đối ổn định. Nói về ổn định đời sống lâu dài cho người dân, đặc biệt là người dân hai thôn TĐC của thủy điện là thôn 2 và thôn 3A, ông Lợi cho biết, trước đây hai thôn này chỉ có 74 hộ, nhưng hiện nay đã lên gần 150 hộ, để đảm bảo cho đời sống người dân, xã đã phối hợp với Ban Quản lý thủy điện Sông Tranh 2 cấp cho 29 hộ dân, mỗi hộ 0,5 đến 1ha. Trong 90ha đất thủy điện giao lại, sắp tới những hộ dân còn lại sẽ được cấp tiếp. Bên cạnh đó, xã cũng đào thêm 5 giếng nước và tìm thêm nguồn nước suối để bắt ống đưa về cho người dân sinh hoạt; tiến hành khai hoang lúa nước để dân có nơi sản xuất. Và công việc quan trọng nhất là vẫn động viên, an dân mỗi khi động đất xảy ra.

Một mùa xuân mới trên vùng động đất.

Khi chúng tôi đến UBND xã Trà Đốc, địa phương đang tiến hành giao quân, tuyển bộ đội lên đường nhập ngũ. Những thanh niên người Ca Dong tự tin khoác lên mình màu áo  chiến sĩ vẫy tay chào người thân. Mùi hoa xoan thoang thoảng bay trong gió, những cây hoa gạo rực đỏ cả một góc trời. Không khí mùa Xuân vẫn còn đong đầy nơi núi rừng.   Cảnh lo lắng, sợ hãi như trước đây đã không còn, song tiếng "nổ" thỉnh thoảng vẫn còn phát ra từ lòng đất khiến nhiều người vẫn thấp thỏm. Mong rằng thời gian đến, những tiếng "nổ" sẽ không còn để người dân nơi đây có được cuộc sống yên bình vốn có.

Trần Tân