Đâu phải thích là... làm!

Thứ hai, 27/05/2019 13:06

- Thích cái gì hả Hai Quảng Nam?

Khu vực ông Nguyễn Tấn Đồng xây dựng trên đất tự chuyển mục đích.

- Thời buổi này, cái gì có giá bằng đất hả Bề Tui. Hai muốn nói đến việc một số người tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất trồng lúa sang đất ở.

- Ra là thế nhưng làm gì có chuyện "ngẫu hứng" như vậy được, bị xử phạt đấy!

- Chuyện hơi dài. Vào tháng 2-2018, ông Nguyễn Tấn Đồng (trú thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, TX Điện Bàn, Quảng Nam) nhận chuyển nhượng 938m2 đất thuộc thửa số 481, tờ bản đồ số 1 của bà Trương Thị Lập. Tất cả giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng ghi rõ: 938m2 đất có mục đích sử dụng là đất lúa. Hoàn thành xong thủ tục mua bán, ông Đồng không thực hiện việc trồng lúa mà ngang nhiên thuê mua vật liệu xây móng, đổ gần 2.000m3 đất rồi xây nhà, trồng cây lâu năm...

- Tự chuyển mục đích sử dụng đất vậy mà cơ quan chức năng  không có ý kiến à?

- Cấp gần nhất là chính quyền xã Điện Minh không có bất cứ động thái nào cả. Gần đây, người dân địa phương bất bình lên tiếng, lãnh đạo UBND TX Điện Bàn mới có ý kiến chỉ đạo cho Đội Quy tắc đô thị phối hợp với ngành TN&MT làm rõ vụ việc và tham mưu cho UBND thị xã xử lý.   

- Cụ thể ra sao Hai?

- Trong buổi làm việc ngày 10-5-2019, ông Trần Hữu Phúc- Cán bộ Đội Quy tắc đô thị Điện Bàn: Đội Quy tắc đô thị sẽ tham mưu cho UBND thị xã ban hành quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu ông Nguyễn Tấn Đồng trả mặt bằng đúng hiện trạng ban đầu. Trong trường hợp đối tượng vi phạm không thực hiện, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế.

- Đúng. Bề Tui thiết nghĩ phải xử lý thật nghiêm để tránh tình trạng thích là... chuyển mục đích sử dụng đất như ông Đồng tái diễn trên địa bàn.

BỀ TUI