Đâu rồi tinh thần Đức?

Thứ bảy, 09/07/2016 07:38

(Cadn.com.vn) - Trận bán kết hai, Griezmann tỏa sáng bằng cú đúp bàn thắng trong sự nhạt nhòa của người Đức. HLV Didier Deschamps khiến đồng nghiệp Joachim Loew bất ngờ với sơ đồ 4-4-1-1. Dù là chủ nhà nhưng Pháp chấp nhận nhường hẳn thế trận cho Đức và chỉ có 35% thời gian kiểm soát bóng. Thêm một lần nữa, Pháp chứng minh rằng kiểm soát bóng không phải là thứ quyết định thắng lợi. Thứ quan trọng là phải khiến đối phương mắc sai lầm, rồi tận dụng sai lầm đó khiến đối phương phải đánh mất tinh thần chiến đấu.

Cú đá phạt góc của Griezmann ở phút bù giờ hiệp một làm cho đội trưởng Đức Bastian Schweinsteiger mắc sai lầm. Schweinsteiger thua thế Evra trong pha nhảy lên đánh đầu phá bóng đã dùng tay cản phá. Trọng tài Nicola Rizzoli trao đổi với trợ lý ở đường biên ngang khung thành Neuer qua bộ đàm trước khi chỉ tay vào chấm 11m. Đây là lần thứ hai ở Euro 2016, các cầu thủ Đức chơi bóng bằng tay (Baoteng ở trận gặp Ý). Nên nhớ rằng, 4 năm trước, Đức chỉ có duy nhất 1 lần chơi bóng bằng tay ở các giải đấu lớn (cũng là Boateng ở Euro 2012). Quyết định để Griezmann đá penalty thật hồi hộp bởi tiền đạo Atletico Madrid từng sút trật ở trận chung kết Champions League. Lần này, Griezmann dễ dàng đánh lừa thủ môn Neuer để mở tỷ số trận đấu.

Rất nhiều người hy vọng bàn thua sẽ giúp cho Đức chơi mạnh mẽ hơn nữa trong hiệp hai, nhưng rồi phải chứng kiến cả HLV Loew lẫn cầu thủ Đức nhạt nhòa trong sự chờ đợi mòn mỏi “tinh thần thép”. Loew vẫn giữ nguyên những đường tấn công xẻ ra hai cánh mà quá nhiều lần lạc địa chỉ, và nếu không cũng bị hàng thủ Pháp chặn đứng ngay từ bên ngoài. Loew không tìm ra giải pháp chiến thuật khả dĩ khác. Và mọi thứ tồi tệ hơn khi trung vệ Boateng chấn thương phải rời sân. Boateng là “trái tim ở hàng thủ” khi Hummels vắng mặt. Boateng rời sân làm cho đội hình Đức kéo lùi xuống, Griezmann nhiều lần xâm nhập vòng cấm một cách dễ dàng. Hậu quả, Griezmann ập vào rất nhanh dứt điểm sau pha phá bóng thiếu dứt khoát của thủ môn Neuer để ấn định tỷ số 2-0 ở phút 72 cho Pháp.

Nhìn lại trận bán kết vừa qua, hẳn nhiều người phải đặt câu hỏi: Đâu rồi tinh thần Đức?

Hạnh Thuần