Dạy tiếng Việt miễn phí cho du khách nước ngoài

Thứ năm, 27/08/2015 10:10

Lớp học… lưu động

(Cadn.com.vn) - Tình cờ quen biết trong một lớp học tiếng Anh, nhóm 8 bạn trẻ gồm 2 nam, 6 nữ, hiện đang làm việc tại Công ty TNHH Tin học và Thương mại AsNet tại Đà Nẵng đã quyết định lập một nhóm dạy tiếng Việt miễn phí cho người nước ngoài có nhu cầu. Thành lập từ tháng 11-2014 tại địa chỉ facebook Teach Vietnamese, nhóm đã giúp cho hơn 10 người nước ngoài nắm được những kỹ năng cơ bản trong giao tiếp, đồng thời giúp họ hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, xây dựng nên hình ảnh người Việt Nam thân thiện trong mắt du khách.

Ban đầu, nhóm gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm “học viên”. Các thành viên trong nhóm phải đăng thông tin hoạt động của nhóm lên trang Danang Expats - một trang web chuyên hướng dẫn du lịch cho khách nước ngoài tại Hội An, Huế, Đà Nẵng. Những vị khách này thông qua đó mà tìm đến với nhóm. “Tuy nhiên, do tụi mình dạy miễn phí nên nhiều người còn dè dặt và chưa tin tưởng. Dần dà, khi đã hiểu được việc làm thiện chí của nhóm, người ta mới tự nhiên hơn, việc dạy học vì vậy cũng thoải mái hơn”–Trần Thị Thu Hà, thành viên của nhóm, chia sẻ. Đến bây giờ, du khách có nhu cầu học tiếng Việt đã có thể tự tìm đến các bạn thông qua sự giới thiệu lẫn nhau.

Thu Hà và Hồng My cùng Jeanluc trong một buổi học tại cửa hàng của anh.

Gọi đây là lớp học lưu động, bởi các thành viên trong nhóm không mở lớp tại một địa chỉ cụ thể nào cả. Phan Lê Minh Thúy, thành viên của nhóm, nói: “Tụi mình không phải là một trung tâm đào tạo hay một lớp học kiểu thầy viết bảng, trò nghe giảng. Việc dạy tiếng Việt của tụi mình xuất phát từ thiện chí nên chỗ nào tiện đều có thể học được”. Được biết, lớp học đầu tiên của các bạn là ở một... quán cà-phê. Sau này, khi đã quen hơn, du khách chủ động mời các bạn đến dạy tại nhà thuê của họ. Đặc biệt, nhóm bạn này chỉ dạy riêng cho từng người hoặc từng gia đình chứ không dạy chung vào một lớp. “Học viên” có khi là một người đứng tuổi, một cặp vợ chồng hoặc nhiều hơn là một gia đình có 3 trẻ nhỏ. Đối tượng mong muốn học tiếng Việt đến từ nhiều nước: Thụy Điển, Mỹ, Pháp, Nhật..., có sự khác biệt khá lớn về văn hóa, đòi hỏi các bạn phải thật khéo léo và có vốn tiếng Anh nhất định để giao tiếp và truyền đạt kiến thức một cách đầy đủ. Đinh Nữ Dôn, thành viên của nhóm, tâm sự: “Việc dạy học của tụi mình không những thực hiện được mục tiêu của cả nhóm là quảng bá văn hóa Việt Nam mà còn giúp tụi mình nâng cao vốn tiếng Anh để có thể tự tin nói chuyện, phục vụ tốt cho quá trình dạy học”.

Thông thường, nhóm Teach Vietnamese dạy 2 buổi/tuần, mỗi buổi khoảng 1,5 giờ và kéo dài trong 3 tháng (tức thời hạn visa đối với khách du lịch nước ngoài). Ngoài ra, các bạn trẻ còn giúp đỡ “học viên” của mình tìm kiếm chỗ ở với giá cả phải chăng, giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống thường nhật. Mai Thị Hồng My chia sẻ, có lần cặp vợ chồng Eric và Ashaly (người Mỹ) do My dạy học bị mất trộm tại nhà riêng. Do không quen biết ai nên họ nhờ My đến giải quyết. My đã giúp họ trình báo sự việc lên công an và báo cáo với chủ nhà. Sau lần đó, My và các bạn trong nhóm chú ý hơn đến việc hướng dẫn các thông tin cần thiết cho “học viên” như cho địa chỉ, số điện thoại liên lạc với cơ quan CA để khi cần  du khách có thể chủ động xử lý.

Vừa học vừa chơi

Xen kẽ trong giờ học, nhóm thường lồng ghép các hoạt động vui chơi cho du khách như tổ chức hướng dẫn nấu các món ăn đặc trưng của Việt Nam, hoặc được du khách mời tham gia hành trình du lịch tại Đà Nẵng... My cho biết, cái khó nhất khi dạy tiếng Việt cho người nước ngoài chính là chính tả, cách phát âm và thanh điệu. Nhóm còn giới thiệu thêm cho du khách giọng điệu khác nhau của 3 miền Bắc, Trung, Nam, giúp họ bớt bỡ ngỡ hơn khi nghe giọng vùng miền. Jeanluc Briastre – doanh nhân người Pháp, “học viên” của My, chia sẻ: “Tôi đã du lịch đến Việt Nam trước đó và rất thích đất nước này nên quay lại và đầu tư kinh doanh tại đây. Tôi muốn sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với khách hàng, từ đó mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm thêm nhiều bạn tốt. Tiếng Việt rất khó nhưng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của nhóm, việc học tiếng Việt trở nên thú vị hơn nhiều”. Hiện tại, Jeanluc đang là chủ của cửa hàng pizza Breaf of Life – một cửa hàng đặc biệt với toàn bộ nhân viên là người khiếm thính. “Học tiếng Việt giúp tôi hiểu được cảm xúc của con người, qua đó có thể giúp đỡ nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội làm việc và kiếm tiền” – Jeanluc nói.

Bằng lòng nhiệt thành và thân thiện, nhóm Teach Vietnamese đang từng bước quảng bá hình ảnh văn hóa và du lịch Việt đến với người nước ngoài, đem đến cho du khách cái nhìn đầy thiện cảm về con người Việt Nam.

Thảo Vy