Đem an vui đến những mảnh đời bất hạnh

Thứ bảy, 24/09/2016 10:20

(Cadn.com.vn) - Mới đây, đến chùa Bảo Quang Sư Nữ (P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), chúng tôi chứng kiến Sư bà Diệu Cảnh, Trưởng ban Từ thiện Thành Hội Phật Giáo Đà Nẵng, Trụ trì chùa Bảo Quang Sư Nữ, đang cùng các ni cô, phật tử cấp phát gạo, mì tôm và nhiều loại thực phẩm cho người nghèo, người khuyết tật trên địa bàn thành phố. Gạt mồ hôi trên vầng trán nhăn nheo, vị sư già cho biết, bà vừa đi cấp phát hàng cứu trợ cho đồng bào nghèo ở hai huyện Duy Xuyên và Quế Sơn (Quảng Nam), đến đâu bà cũng thấy có nhiều người cần giúp đỡ.

Hằng ngày, Sư bà Diệu Cảnh tổ chức nấu cháo tình thương cấp phát cho bệnh nhân nghèo ăn sáng tại nhiều bệnh viện như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Hải Châu, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng. Bằng tấm lòng thương yêu chúng sanh và nguồn tiền cúng dường, Sư bà thường xuyên duy trì những bát cháo thơm ngon và đầy tình nhân đạo. Riêng ở Bệnh viện Mắt, Sư bà còn hỗ trợ cơm trưa cho bệnh nhân nghèo mỗi tháng 2 lần. "Ban ngày, nhà chùa lo gọt rửa thực phẩm, đến 3 giờ sáng là dậy nấu cháo, đến 6 giờ các ni cô chở đi cấp phát cho người bệnh. Cháo phải hầm cho thật nhuyễn. Người ốm thường ăn không ngon nên cháo phải ngon thì họ mới ăn được", vị sư già chia sẻ. Những năm qua, cháo nhà chùa đã giúp đỡ biết bao bệnh nhân nghèo trong những ngày nằm viện. Bà Trần Thị Pha, ở P. Hòa Hiệp Nam, mẹ của bệnh nhân Mai Văn Bảo điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Nhờ có cháo của Chùa Bảo Quang Sư Nữ, hai mẹ con bà đỡ được khoản tiền ăn sáng và nhiều hôm còn dành lại một ít để ăn trưa. Với bệnh nhân Phan Tài điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng (quê xã Bình Tú-Thăng Bình-Quảng Nam) thì bát cháo của nhà chùa không chỉ giúp anh bữa ăn sáng mà còn có tác dụng động viên anh trong những ngày chống chọi với bệnh tật...



Sư bà Diệu Cảnh trao học bổng cho học sinh nghèo và tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Hằng năm, Sư bà Diệu Cảnh còn trực tiếp đưa hàng đến cứu giúp hàng vạn người nghèo và các thân phận rủi ro, hoạn nạn ở nhiều tỉnh, thành trong nước. Mới đây, Sư bà đã ủng hộ bộ đội và nhân dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) 32 triệu đồng và hơn 100 suất quà. Không quản tuổi cao sức yếu, vị sư già khả kính còn chở lương thực, thực phẩm, sách vở đến hỗ trợ cho đồng bào bị thiên tai ở Lào và Campuchia. Trong 3 năm (2013-2016), Sư bà Diệu Cảnh và Ban Từ thiện Thành Hội Phật Giáo Đà Nẵng đã hỗ trợ hàng ngàn người nghèo khổ, neo đơn, hộ dân tộc thiểu số, đồng bào miền núi, nạn nhân chất độc da cam, bệnh nhân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng. Đặc biệt, chùa Bảo Quang Sư Nữ còn là nơi che chở, nương tựa của nhiều người khuyết tật và người già neo đơn. Với tâm nguyện "sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt nỗi khổ", Sư bà Diệu Cảnh ngày ngày bận rộn với bao việc đạo, việc đời. Đã nhiều năm, Sư bà Diệu Cảnh được bầu làm Ủy viên Hội LHPN thành phố, Ủy viên Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố và nhiều lần được chọn báo cáo điển hình. Nghe những lời chia sẻ, tâm tình về lẽ sống tốt đời đẹp đạo của Sư bà Diệu Cảnh, ai cũng xúc động trước tấm lòng từ bi và các hoạt động cứu giúp người nghèo của một nhà sư cao tuổi. "Cứu khổ ban vui là tâm nguyện của những người tu hành và nhà chùa cố làm nhịp cầu để bà con phật tử cùng các tấm lòng nhân ái gần xa cùng san sẻ, hỗ trợ người nghèo khó", vị sư già từ tốn trải lòng.

Không chỉ là gương điển hình của giới phật tử, Sư bà Diệu Cảnh còn là tấm gương sáng của thế hệ cây cao bóng cả, với nhiều việc làm đem lại lợi ích thiết thực cho người nghèo và các mảnh đời bất hạnh.

Lê Văn Thơm