Đêm định mệnh của cô gái tuổi trăng tròn

Thứ bảy, 03/07/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Năm 2009, cô con gái rượu Ngô Thị Mỹ Hằng (1994) của bà Phan Thị Nhung (1958, trú xã Ninh Thượng, H. Ninh Hòa, Khánh Hòa) trúng tuyển vào lớp 10 Trường Trần Cao Vân, xã Ninh Trung. Bà Nhung mừng lắm, đã xuống thôn Thạch Định mua một đám đất dựng quán vừa buôn bán làm ăn vừa làm chỗ cho con đi về học tập. Đã qua một mùa thi, mẹ con bà sống đầm ấm hòa đồng với bà con trong thôn. Ngày 10-1-2010, do có công việc ở Ninh Thượng, bà Nhung về nhà giải quyết. Cứ tưởng ở trong thôn tắt lửa tối đèn đã có bà con hàng xóm. Nào ngờ, đó là đêm định mệnh đối với cô con gái yêu của bà.

Sáng 11-1, người dân thôn Thạch Định nhốn nháo cả lên khi nhận được tin “con bé Hằng” đã chết trong quán. Tin dữ được lan truyền rất nhanh. CAX Ninh Trung đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Mấy chục phút sau CAH Ninh Hòa cũng đã đến và buổi sáng hôm đó Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Khánh Hòa đã ra Ninh Hòa để phối hợp điều tra làm rõ cái chết của bé Hằng.

Công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi được tiến hành tỉ mỉ, chu đáo. Qua khám nghiệm ban đầu, CQĐT xét thấy: Trên thân thể nạn nhân có nhiều vết máu, nhưng không có vết thương, quần dài và quần lót bị kéo xuống, áo bị cởi cúc ngực. Đáng chú ý là trên cổ nạn nhân có vết bầm tím.

Từ quan sát trực quan, CQĐT nhận định: Đây có thể là một vụ hiếp dâm, thủ phạm sau khi hành động đã bóp cổ nạn nhân để bịt đầu mối. Công tác điều tra vụ án nhanh chóng được xác định theo hướng “hiếp, giết”. Lãnh đạo CAH Ninh Hòa và Phòng PC14 CA tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo tổ khám nghiệm lấy các dấu vết trên thân thể nạn nhân, nhất là dịch âm đạo và tập trung lực lượng điều tra viên, kỹ thuật viên cùng CAX Ninh Trung triển khai thu thập các nguồn tin trong quần chúng nhân dân và tiến hành truy lùng thủ phạm.

Qua thu thập các nguồn tin thấy nổi lên đối tượng Huỳnh Bá Nhẫn (1986, một thanh niên trong thôn). Nhiều nhân chứng cho biết: Tối hôm đó, Nhẫn và 2 người bạn trong xóm là Dũng và Thắm cùng uống rượu tại một quán gần đó. Hỏi Dũng và Thắm, 2 thanh niên này thừa nhận đúng và cho biết khoảng 20 giờ thì giải tán. Đến nhà Nhẫn, gia đình cho biết: Đêm qua thấy Nhẫn về nhà một lát rồi tiếp tục đi đâu không rõ. Khoảng 9 giờ ngày 11-1, có người thấy Nhẫn cầm môt sợi dây đạp xe vào vườn điều ở gần thôn, sau đó lại đạp xe ra.

Lực lượng truy tìm và gia đình xiết chặt vòng vây và trưa 11-1, gia đình phát hiện Nhẫn đang ẩn náu trong ống khói một lò sấy thuốc lá thuộc thôn Thạch Định, trong tình trạng thập tử nhất sinh. Gia đình đã báo CA đến đưa đi Bệnh viện H. Ninh Hòa, rồi lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Huỳnh Bá Nhẫn  

Ở đây, bước đầu CQĐT xác định: Khi đến tiệm tạp hóa của bà Nhung, thấy trong quán chỉ có một mình cháu Ngô Thị Mỹ Hằng, do quen biết từ trước nên Nhẫn vào tiệm chơi rồi đòi quan hệ tình dục. Bị Hằng từ chối, Nhẫn đã dùng tay bóp cổ Hằng và thực hiện hành vi giao cấu. Giao cấu xong, thấy Hằng còn thở, Nhẫn tiếp tục bóp cổ cho đến khi Hằng chết hẳn rồi lấy con dao nhọn trong quán đâm vào ngực mình để tự tử.

Máu chảy ra nhiều nhưng Nhẫn không chết, y lấy xe đạp của Hằng chạy về nhà tìm chai thuốc sâu uống. Vẫn không chết, Nhẫn lấy một sợi dây rồi đạp xe chạy lên vườn đào bìa thôn định treo cổ. Lần này thì hắn bộc lộ bản chất gian manh, không dám treo cổ nên đã chui vào ống khói một lò thuốc lá gần đó hy vọng có người qua lại nhìn thấy cứu giúp.

Huỳnh Bá Nhẫn bị VKSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về 2 tội “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”. Ngày 30-6, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Ninh Trung, H. Ninh Hòa. Phiên tòa thu hút sự chú ý đặc biệt của cán bộ và nhân dân xã Ninh Trung, Ninh Thượng và H. Ninh Hòa. Trước ngày xét xử, từ làng trên đến xóm dưới đâu đâu cũng xôn xao bàn tán và ai nấy đều cố gắng thu xếp công việc đồng áng để đến tham dự phiên tòa.

Hôm xét xử, hội trường UBND xã đông kín người, CAH Ninh Hòa và CA tỉnh Khánh Hòa phải bố trí một lực lượng khá đông để giữ gìn ANTT. Tại phiên tòa, Huỳnh Bá Nhẫn đã phản cung, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội, mặc dù trước đó, tại CQĐT y hoàn toàn thừa nhận. Tuy nhiên, với những chứng cứ không thể chối cãi, vị đại diện VKS vẫn giữ quan điểm và tội danh truy tố đối với bị cáo Nhẫn.

Với 2 tội danh đặc biệt nghiêm trọng “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”, trong bản luận tội, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị HĐXX dành cho Nhẫn mức án cao nhất: Tử hình về tội “Giết người”; 8 đến 10 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. HĐXX nhận định: Bị cáo tuy không nhận tội, nhưng diễn biến vụ việc và kết quả điều tra cả về hiện trường và giám định pháp y khẳng định kẻ hiếp dâm và sát hại cháu Ngô Thị Mỹ Hằng không ai khác là Huỳnh Bá Nhẫn.

Hành vi của Nhẫn là hết sức nghiêm trọng, có nhiều tình tiết tăng nặng, vừa xâm hại đạo đức xã hội là hiếp dâm trẻ em, vừa vi phạm nghiêm trọng pháp luật, giết người chưa đến tuổi thành niên (giết trẻ em), đồng thời lại gian manh tạo ra nhiều hành vi vô lý nhằm đánh lạc hướng CQĐT và đối phó với các cơ quan tố tụng; do đó phải áp dụng một mức án cao nhất, loại bỏ Nhẫn ra khỏi đời sống xã hội để tương xứng với hành vi của hắn và nhằm giáo dục răn đe chung.

Với lẽ trên, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên mức án tử hình về tội "Giết người" và mức án 8 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", hình phạt chung mà Huỳnh Bá Nhẫn phải chấp hành là tử hình. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc Nhẫn phải bồi thường cho gia đình bị hại 20 triệu đồng.

Đây là bản án tử hình thứ 2 trong vòng 10 ngày TAND tỉnh Khánh Hòa dành cho những kẻ không còn tính người. Trước đó, ngày 24-5-2010, TAND tỉnh Khánh Hòa cũng đã dành cho Trần Văn Ban mức án tử hình về hành vi giết vợ, chặt ra từng mảnh nhét xác xuống hầm rút lò heo mà chúng tôi đã thông tin. Bản án của tòa được dư luận nhân dân hoan nghênh, vì đó là cái giá phải trả của loài dã thú.

Nguyễn Xuân