Đi chợ hoa Tết

Thứ sáu, 13/02/2015 11:00

(Cadn.com.vn) - Càng gần đến Tết, thì chợ hoa Tết Đà Nẵng lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Kỳ hoa dị thảo từ  khắp mọi miền đất nước lại hội tụ về đây khiến Quảng trường 29-3 rực sắc hoa.

Nếu như mọi khi, phải gần đến Tết thì mọi người mới đi chợ hoa thì năm nay, mới ngày 23 Tết nhưng cảnh mua bán đã rất nhộn nhịp, rộn ràng. Trong sáng 11-2 (23 âm lịch), theo ghi nhận của chúng tôi, rất nhiều người đã tìm mua cho mình những chậu hoa đẹp chơi Tết. Mang đến chợ hoa Tết Đà Nẵng năm nay hơn 300 chậu quất, anh Phạm Hữu Phước (xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, trong 2 ngày qua đã bán được hơn 10 chậu với giá cao hơn năm trước vì quất Hội An mất mùa. Tùy theo kích cỡ và độ sai quả, mà quất có giá thành khác nhau, có cây chỉ vài trăm nghìn, 2 hay 3 triệu và cũng có cây quất vài chục triệu đồng. Trong số quất của anh Phước có cây được định giá hơn 30 triệu đồng.  “Tôi nghĩ Tết này Đà Nẵng sẽ khan hiếm quất vì thời tiết không thuận lợi nên quất không nhiều và quất đẹp lại càng ít. Vì vậy nhiều người đi chợ hoa sớm để tìm cho mình chậu quất đẹp nhất”, anh Phước nói.

Không riêng gì quất, mai, đào, cúc, ly và rất nhiều loại hoa khác cũng đã góp mặt, tạo sự phong phú và đa dạng cho chợ hoa Tết Đà Nẵng. Mai có sức tiêu thụ lớn ở Đà Nẵng, nên năm nay chủ vườn ở nhiều tỉnh thành như Phú Yên, Bình Định và cả Huế đều mang mai vào đây bán. Anh Lê Tấn Phụng (TP Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết, đã bán được gần chục chậu trong số 50 chậu mai anh mang ra Đà Nẵng. Giá mai không biến động nhiều, một chậu mai “chơi được” có giá từ 800 đến 1 triệu đồng, những cây mai cao cấp hoặc tạo thế thì có giá cao hơn. Nhiều cây mai được rao giá đến cả trăm triệu đồng, như cây mai của ông Nguyễn Đá (P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) được rao bán với giá 150 triệu đồng, dù đã có người trả 120 triệu đồng nhưng ông Đá vẫn “chưa bán vì cây mai này quý và hiếm, không dễ có cây thứ hai”.

Cây mai có giá 150 triệu đồng của ông Nguyễn Đá.

Trong lúc đó những cây kiểng Tết độc và lạ như quýt kiểng, bưởi kiểng hay bưởi lai với phật thủ cũng có sức hút lớn đối với người mua. Anh Nguyễn Ngọc Anh (Hội An, Quảng Nam), cho hay  đã mua hơn 60 chậu quýt và bưởi kiểng từ Hà Nội về bán và chỉ trong hai ngày đã bán phần lớn số quýt và bưởi này. “Quýt có giá hơn 1 triệu đồng một chậu, còn bưởi thì đắt hơn, có giá 10 triệu đồng. Chợ hoa Tết Đà Nẵng năm nay không có nhiều loại cây này, với lại là cây kiểng chưng Tết độc đáo nên nhiều người tìm mua”, anh Anh nói.

Rất nhiều xe tải đang hối hả chở hoa từ mọi miền đất nước về chợ hoa Tết Đà Nẵng và cùng hy vọng thì những người bán hoa cũng phập phồng bao nỗi lo. Bởi hoa nhiều thì cạnh tranh lớn. Anh Võ Văn Chi (H. Tuy Phước, Bình Định) kể, sau nhiều lần mang mai đến các tỉnh thành khác, thì những năm qua anh quyết định chọn Đà Nẵng tham dự chợ hoa Tết. “Người Đà Nẵng chơi mai rất mạnh và an ninh ở chợ hoa cũng đảm bảo nên tôi mang mai đến đây bán. Bán hoa Tết giống như đánh bạc vậy, có năm được thì về quê vui vẻ, có năm do thời tiết mà hoa không đẹp thì chẳng đủ tiền để vận chuyển mai về. Năm này mai của tôi bung đúng dịp Tết và đẹp nên hy vọng  sẽ bán được hàng”,  anh Chi tâm sự.

Nhiều người đã đến chợ hoa Tết Đà Nẵng để chọn mua hoa đẹp.

Cũng như anh Chi, nhiều người bán hoa Tết cũng cùng chung niềm hy vọng và lo âu như vậy. Nếu hoa Tết không đẹp và không đáp ứng được thị hiếu người mua thì xem như lỗ nặng, đồng nghĩa với một cái Tết buồn. Những năm trước, anh Phan Đình Chiến (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đều vào Đà Lạt mua hoa về bán dịp Tết, nhưng năm nay anh quyết định hoa đào Nhật Tân. Sự chuyển hướng đó dường như mang lại hiệu quả, khi chỉ trong 2 ngày anh Chiến đã bán được hơn 60 gốc đào trong tổng số 600 gốc nhập về. Dù thế nhưng anh vẫn lo, bởi ký ức về lần lỗ nặng cách đây vài năm vẫn còn. Anh Chiến kể, những năm trước anh mua hoa hồng ở Đà Lạt về bán nhưng do thời tiết Đà Nẵng lạnh nên hồng nở không kịp Tết nên mất luôn tiền vốn. Anh Chiến nói: “Muốn bán hoa Tết có lãi thì điều đầu tiên phải biết lựa hoa đẹp và phù hợp túi tiền của người mua. Nói rứa thôi chứ còn phụ thuộc vào thời tiết nữa. Với tôi bán hoa ngày Tết như cái nghề, dù biết nhiều rủi ro nhưng vẫn phải đi”.

Ở chợ hoa Tết cũng là nơi mưu sinh của nhiều người lao động phổ thông, phần lớn đều là người Quảng Nam, Đà Nẵng, họ quy tụ về đây để bốc vác hoặc chở hoa thuê cho khách hàng. Anh Trần Văn Tới (quê Túy Loan, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) kể, hơn 10 năm nay mỗi khi chợ hoa Tết Đà Nẵng mở cửa là anh lại đến đây để nhận chở hoa thuê.  Nếu như những năm trước nghề này thu nhập rất khá thì bây giờ khó, bởi có nhiều người tham gia làm công việc này. “Tết năm ngoái tôi được nhiều chỗ kêu chở lắm, tùy quãng đường, kích thước chậu hoa mỗi chuyến người ta trả công từ 100 nghìn đến 300 nghìn đồng. Nhưng năm nay ít hẳn, mấy ngày qua chỉ chở được 2 – 3 chuyến/ngày. Làm việc này cũng cực lắm, nếu sơ suất để rơi hay hư hoa của khách thì chẳng có tiền mà đền. Nhưng nếu chạy nhiều thì cũng có tiền trang trải Tết trong nhà”, anh Tới thổ lộ.

Đi chợ hoa Tết để cảm cái sắc Xuân đang đến cận kề và nghe, cảm thông niềm vui, trăn trở của người mua hoa lẫn người bán hoa đâu phải lúc nào cũng có.

H.Anh – V.Thành

Cúc vàng ra đảo

Tết Nguyên đán, ngoài nguồn hàng hóa thiết yếu thì hoa kiểng Tết cũng là một mặt hàng được các tàu vận tải hoạt động hết công suất chuyển từ đất liền ra huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) phục vụ người dân. Hoa được chuyển ra đảo Lý Sơn chủ yếu là cúc vàng, theo quan niệm người dân nơi đây là loại hoa sẽ xua đi cái xui cái xấu và mang đến nhiều may mắn. Cúc vàng còn có mặt trên các tàu cá của ngư dân Lý Sơn.

“Nàng” cúc vàng theo ngư dân ra đảo Lý Sơn vui xuân.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, các tàu vận tải luôn đầy ắp hoa kiểng liên tục cập đảo, tàu cá cũng tham gia vận chuyển cúc.

Dường như xuân đến sớm với đảo Lý Sơn bởi hàng ngàn chậu hoa khắp các nẻo đường trên đảo đua nhau khoe sắc, thắp sáng một vùng đảo tiền tiêu Tổ quốc.

Quỳnh Như