Di Maria lo lắng vì trộm viếng nhà

Thứ ba, 03/02/2015 10:43

(Cadn.com.vn) - Angel Di Maria chơi trọn vẹn 90 phút trận Manchester United thắng Leicester City. Đó là trận anh được HLV Louis Van Gaal khen ngợi là cầu thủ chơi hay nhất của "Quỷ đỏ". Sau trận đấu, tiền vệ Argentina lái xe về nhà để ăn tối cùng vợ và đứa con gái nhỏ ở Cheshire.

Gia đình cầu thủ 26 tuổi đang chuyện trò vui vẻ trong lúc ăn tối thì Di Maria nghe tiếng động ở ngoài sân. Đoán tình hình có vẻ nguy hiểm, Di Maria lập tức bấm chuông báo động. Bọn trộm nhanh chóng tẩu thoát khi biết bị chủ nhà phát hiện mà chưa cuỗm được thứ gì từ biệt thự của Di Maria. Lúc đó chỉ mới 8 giờ tối.

Báo chí Anh bước đầu đưa tin về vụ đột nhập này: "Bọn trộm gồm 3 tên. Chúng đầu tiên ăn cắp những cọc sắt làm giàn giáo ở bên nhà hàng xóm của Di Maria trước khi đột nhập nhà anh. Chúng dùng những cọc sắt này để phá cửa ở phía ngoài sân biệt thự nên bị Di Maria phát hiện".

Manchester United đang lo lắng Di Maria khó toàn tâm thi đấu sau vụ trộm đột nhập. 

Sau tiếng chuông báo động rung lên, lực lượng an ninh của Manchester United có mặt để bảo vệ gia đình Di Maria. Cảnh sát sau đó đưa cả gia đình tiền vệ Argentina tới trú qua đêm tại một khách sạn để bình tâm trở lại. Sáng ngày hôm sau, Di Maria vẫn được nhân viên an ninh của Manchester United bám theo sát khi anh lái chiếc Range Rover rời khách sạn.

Tiền vệ người Argentina xác nhận vụ việc và cho biết thêm là gia đình anh rất lo sợ sau khi biệt thự bị kẻ trộm đột nhập. Cảnh sát Cheshire khẳng định họ đã điều tra vụ việc. Trong khi đó, phía Manchester United chưa lên tiếng về kế hoạch bảo vệ an ninh cho gia đình các ngôi sao của mình nhằm giúp họ toàn tâm toàn ý hơn vào thi đấu.

Cũng dễ hiểu vì sao Di Maria là đối tượng mà bọn trộm nhắm tới. Anh là cầu thủ đắt giá nhất của Premier League với mức chuyển nhượng 59,7 triệu bảng từ Real Madrid hồi mùa hè 2014. Có lẽ Di Maria phải tăng cường an ninh cho ngôi biệt thự của mình sau những phút giây khiến cả nhà anh phải hoảng sợ này.

Hạnh Thuần