Điểm sơ cứu người đặc biệt

Thứ năm, 08/06/2017 09:18

(Cadn.com.vn) - Lâu nay, tầng 1 căn nhà 2 tầng khang trang nằm sát QL1A của gia đình ông Hoàng Văn Dự (1959, xóm 16, xã Diễn Yên, H. Diễn Châu, Nghệ An) trở thành điểm sơ cấp cứu người bị tai nạn giao thông. Ông Dự cho biết: "Gia đình tôi cho Hội Chữ thập đỏ H. Diễn Châu mượn toàn bộ tầng 1 và diện tích sân trước để làm điểm sơ cấp cứu cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Tôi làm việc này cũng xuất phát từ thực tế nhiều lần chứng kiến cảnh người dân gặp tai nạn giao thông, không có người thân, bất tỉnh, đồ đạc bị kẻ xấu lấy mất nên tôi và những người hàng xóm ở đây đã tình nguyện giúp đỡ các nạn nhân miễn phí". Nơi đây còn là trạm cất giữ các dụng cụ cấp cứu, thuốc men và là nơi tập kết của 20 tình nguyện viên tại khu vực này nhằm phục vụ cho việc sơ cứu người tai nạn giao thông. Các tình nguyện viên sẽ làm nhiệm vụ, nhận thông tin, sơ cấp cứu, vận chuyển miễn phí các nạn nhân bị tai nạn trên tuyến đường này đi cấp cứu.

Nhà ông Dự nằm sát QL1A trở thành điểm sơ cứu người TNGT.

Từ khi Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) có dự án tài trợ, ông Dự đã đồng ý cho mượn nhà và sân để làm điểm sơ cấp cứu các nạn nhân bị tai nạn. Ban đầu, khi đưa ra quyết định này, ông Dự cũng bị các con phản đối nhưng xuất phát từ tấm lòng muốn được cứu giúp người bị nạn nên ông Dự đã lần lượt thuyết phục những thành viên trong gia đình xuôi theo quyết định của mình. Bà Nguyễn Thị Quyên (1961, vợ ông Dự) kể lại: "Ban đầu khi nghe chồng bàn chuyện cho mượn nhà để làm điểm sơ cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông tôi cũng lần lữa lắm. Nhưng sau khi nghe chồng phân tích việc từ trước tới nay gặp và chứng kiến cảnh người bị nạn vạ vật ở ngoài đường mà không có người quan tâm, thậm chí có những trường hợp dẫn đến cái chết thương tâm xảy ra nên tôi cũng thấy hợp lý, hợp tình. Với lại, nhà tôi ở gần bệnh viện, nên mọi nạn nhân đều được vận chuyển đến viện, điểm sơ cấp cứu chỉ dùng để cất giữ đồ và nơi sinh hoạt chung của mọi người thôi".

Quốc lộ 1A là nơi có lưu lượng xe qua lại rất đông nên thường xuyên xảy ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông, việc cứu người bị tai nạn giao thông trên tuyến đường trên đã diễn ra hàng chục năm nay. Thậm chí những người làm nghề xe ôm, bán hàng rong, chạy taxi ở đoạn đường này cũng đã cứu giúp không biết bao nhiêu người gặp nạn. Ngày 17-5 vừa qua, điểm sơ cấp cứu này đã được công nhận và cấp giấy phép hoạt động và trở thành điểm sơ cứu của Hội Chữ thập đỏ tại xã Diễn Yên, H. Diễn Châu. Trạm hiện có 20 tình nguyện viên đến từ 3 xã gồm Diễn Trường, Diễn Yên và Diễn Hồng, các tình nguyện viên làm đủ nghề nhưng vì một mục tiêu duy nhất đó là sơ cứu nạn nhân TNGT. Tất cả các thành viên đều được học qua các lớp sơ cấp cứu, được trang bị các dụng cụ hỗ trợ y tế từ dự án KOICA, mỗi ngày, đều có 2 người thay phiên nhau túc trực 24/24.

Các tình nguyện viên chuẩn bị các dụng cụ y tế.

Ông Nguyễn Văn Năm, làm nghề chạy xe ôm- thành viên trong đội tình nguyện chia sẻ: "Từ khi ông Dự cho mượn nhà làm điểm sơ cứu TNGT,  chúng tôi có nơi để sinh hoạt, để dụng cụ y tế, bình thường ai cũng có công việc của mình chỉ khi có việc cần thì lập tức các tình nguyện viên sẽ có mặt. Điều đặc biệt là hoạt động của điểm sơ cứu này dựa trên tinh thần tự nguyện, miễn phí vì một mục tiêu duy nhất là cứu người và không có ai đòi hỏi quyền lợi gì cả". Để phát triển điểm sơ cứu người TNGT này, thời gian tới ông Dự sẽ tự bỏ kinh phí để xây riêng một ngôi nhà sát nhà của ông để làm nơi nghỉ ngơi cho 20 thành viên trong điểm sơ cấp cứu.

D.Hóa