“Điền vào chỗ trống”!
(Cadn.com.vn) - Đêm 2-2, anh Trần Thế Nam (1992, trú 113-Võ Chí Công, TP Đà Nẵng) đến CAP Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) trình báo về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản hết sức manh động. Theo anh Nam, 19 giờ 50 cùng ngày, có đối tượng điều khiển xe máy loại Air Blade đi ngang qua nhà anh. Bất ngờ đối tượng dừng xe, xuống khiêng chiếc bàn gỗ gia đình anh Nam bày bán cho khách (trị giá 1,5 triệu đồng) bỏ lên xe máy chở đi. Phát hiện bị mất tài sản, anh Nam chạy bộ đuổi theo một đoạn nhưng không kịp. Trong lúc truy đuổi, anh kịp ghi nhớ BKS xe máy đối tượng sử dụng là 43H1-178.89.
Tiếp nhận thông tin, trong đêm 2-2, Ban Chỉ huy CAP Hòa Xuân tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt tội phạm. Từ BKS xe máy đối tượng điều khiển để gây án do anh Nam cung cấp, CAP Hòa Xuân tổ chức tra cứu và xác định chủ sở hữu xe là Huỳnh Văn Hoa (1996, trú tổ 2, khối phố Cầu Hà, P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam). Tuy là người đứng tên nhưng xe này được Hoa giao cho chị Vũ Thụy Tiểu Thúy (1982, chị dâu của Hoa) sử dụng. Tiếp tục làm việc với chị Thúy được biết, đêm 2-2, chị Thúy đưa xe máy cho chồng là Phạm Phương Nhánh (1980) đi đâu không rõ.
![]() |
Phạm Phương Nhánh và tang vật vụ trộm. |
Từ lời trình bày của chị Thúy, CAP Hòa Xuân tổ chức xác minh, làm việc với Nhánh. Điều khá bất ngờ là tại nhà riêng của Nhánh, CAP Hòa Xuân phát hiện chiếc bàn gỗ có nhiều đặc điểm trùng khớp với tài sản bị mất cắp ở nhà anh Nam. Đấu tranh với nghi can, CAP Hòa Xuân xác định, Nhánh chính là thủ phạm gây ra vụ trộm tại P. Hòa Xuân. Cụ thể, 19 giờ ngày 2-2, Nhánh điều khiển xe máy BKS 43H1-178.89 đi từ nhà mình ở tổ 2, khối phố Cầu Hà (P. Điện Ngọc) ra đường Võ Chí Công thuộc địa bàn P. Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ). Khi đến trước nhà số 113, Nhánh phát hiện chiếc bàn gỗ màu trắng, cao 60cm, để trước nhà một người dân (nhà anh Nam). Thấy tài sản không có người trông coi, lại nhớ đến phòng khách nhà mình chưa có bàn, Nhánh nảy lòng tham muốn chiếm đoạt để “điền vào chỗ trống”. Nhánh dừng xe lấy cắp chiếc bàn rồi theo hướng cầu Nguyễn Tri Phương chở về nhà để sử dụng. Khi đi được chừng 10m, phát hiện chủ nhà truy đuổi, Nhánh tăng tốc bỏ chạy và mang bàn về kê ở phòng khách.
Từ lời trình bày của Nhánh, trong ngày 3-2, CAP Hòa Xuân thu giữ tang vật, hoàn trả cho gia đình anh Nam. Ngoài ra, CAP Hòa Xuân còn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nhánh với mức 1,5 triệu đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Gia Hân